Điểm xuất phát là đỉnh Quế, thuộc địa phận huyện Tây Giang (Quảng Nam), từ đó chúng tôi leo ngược qua các ngọn núi, suối sâu, rừng rậm rạp trên cung đường dài hơn 27km với thời gian 2 ngày 1 đêm. Đây là một cung đường khá gian nan vất vả khi liên tục phải “đánh vật” với những dốc cao, vực sâu, đối mặt với sự đeo bám lì lợm của bầy vắt rừng khát máu hau háu bò lên chân, luồn lách tìm vào vùng da thịt nóng hổi của những vị khách lạ. Chuyến đi khám phá khiến chúng tôi càng thêm khâm phục tinh thần, ý chí tuyệt vời của cha ông năm xưa. Họ đã vượt qua biết bao gian khó, hiểm nguy của “rừng thiêng nước độc”, “mưa bom” để viết nên trang sử vàng của dân tộc.

Rừng Trường Sơn hôm nay xanh ngắt, những thân gỗ to vài người ôm, cao ngút tầm mắt. Trên mỗi cung đường leo núi, các loài hoa đua nhau khoe sắc trong nắng vàng, đặc biệt là hoa đỗ quyên bung nở khiến cả khu rừng như được trang hoàng một màu trắng tinh khôi, mộng mị. Thả mình trong hương sắc núi rừng, nghe tiếng chim kêu thánh thót là cảm giác thú vị khó tả.

leftcenterrightdel
“Bức họa Trường Sơn” chụp từ flycam
leftcenterrightdel
Đỗ quyên trắng bung nở khoe sắc khắp Trường Sơn
leftcenterrightdel
Nhiều đoạn đường cheo leo
leftcenterrightdel
Những tia nắng sớm chào đón du khách

Phóng sự ảnh của TRỌNG HẢI