Thông tin về sự trở lại của Anne Hathaway chính thức được xác nhận vào giữa tháng 7-2025. Nữ diễn viên công bố sự tái xuất bằng một bức ảnh tươi cười kèm dòng chữ “Andy Sachs 2025”. Theo Tạp chí Grazia, bộ phim đang được quay tại nhiều địa điểm như New York (Mỹ) và Italy, dự kiến ra mắt khán giả toàn cầu vào ngày 1-5-2026. Đặc biệt, bộ 3 từng làm nên thành công của phần đầu, gồm: Anne Hathaway, Meryl Streep và Emily Blunt sẽ cùng tái hợp trong phần tiếp theo này, hứa hẹn tạo nên sức hút đặc biệt.
Ra mắt lần đầu vào năm 2006, “The Devil Wears Prada” nhanh chóng trở thành một hiện tượng văn hóa của điện ảnh Hollywood. Dưới bàn tay của đạo diễn David Frankel cùng diễn xuất xuất sắc của bộ 3 Hathaway-Streep-Blunt, bộ phim đã chinh phục khán giả toàn cầu với câu chuyện vừa hài hước vừa sâu sắc, xoay quanh thế giới thời trang khắc nghiệt. Nhân vật Andy Sachs, một nhà báo trẻ làm việc tại Tạp chí Runway phải đối mặt với sự kiểm soát khắt khe của nữ Tổng biên tập Miranda Priestly (do Meryl Streep thủ vai). Cuối phim, Andy quyết định rời Runway để tìm kiếm một môi trường làm báo phù hợp với lý tưởng nghề nghiệp của mình.
Phim đạt doanh thu phòng vé hơn 326 triệu USD và giành nhiều giải thưởng danh giá, trong đó có giải Quả cầu vàng năm 2007 cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất (Meryl Streep) và Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất (Emily Blunt).
Sau thành công vang dội của bộ phim, Anne Hathaway tiếp tục khẳng định tên tuổi với loạt vai diễn ấn tượng. Cô từng hóa thân thành Catwoman trong “The Dark Knight Rises” (Kỵ sĩ bóng đêm trỗi dậy, 2012) và Tiến sĩ Amelia Brand trong “Interstellar” (Hố đen tử thần, 2014)... Những vai diễn này giúp cô khắc họa rõ nét hình ảnh một diễn viên đa tài, giàu nội lực.
Sinh năm 1982 tại New York, Anne Hathaway bắt đầu sự nghiệp với các vai diễn sân khấu trước khi được khán giả biết đến rộng rãi qua phim “The Princess Diaries” (Nhật ký công chúa, 2001). Bộ phim “Brokeback Mountain” (Chuyện tình sau núi, 2005) giúp cô có bước đột phá về diễn xuất. Các tác phẩm sau đó như: “Rachel Getting Married” và “Les Misérables” (Những người khốn khổ) tiếp tục ghi dấu ấn trong sự nghiệp của cô, trong đó, vai diễn Fantine mang về cho Hathaway giải Oscar danh giá ở hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất.
Không chỉ thành công trên màn ảnh, Anne Hathaway còn được biết đến là một nghệ sĩ tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Cô hợp tác lâu dài với Quỹ Nike nhằm nâng cao nhận thức về vấn nạn tảo hôn, đồng thời tham gia nhiều chương trình thúc đẩy quyền phụ nữ tại các quốc gia như Kenya, Ethiopia... Năm 2016, cô được Liên hợp quốc bổ nhiệm làm Đại sứ thiện chí, tập trung vận động chính sách nghỉ phép cho cha mẹ sau sinh và mở rộng hệ thống chăm sóc trẻ em tại các nước thành viên.
Với phần hai của “The Devil Wears Prada”, nhà sản xuất vẫn giữ kín kịch bản chi tiết. Tuy nhiên, theo Tạp chí Variety, câu chuyện lần này sẽ tập trung vào nhân vật Miranda, tổng biên tập quyền lực đang đối mặt với khủng hoảng của báo in và Emily Charlton (do Emily Blunt thủ vai), nay là Giám đốc điều hành một tập đoàn thời trang xa xỉ, với ngân sách quảng cáo có thể cứu vãn Runway. Dù chưa tiết lộ rõ vai trò mới của Andy Sachs, song sự tái xuất của Anne Hathaway vẫn đang được người hâm mộ kỳ vọng sẽ tạo nên một cột mốc mới trong sự nghiệp điện ảnh của cô.
HOÀNG ĐĂNG