Tại Liên hoan phim (LHP) Cannes vừa diễn ra, Elle Fanning là người trẻ nhất trong số 9 thành viên ban giám khảo và cũng trẻ nhất trong lịch sử 72 năm của LHP danh giá này. Cô vừa bước sang tuổi 21. Việc Elle ngồi vào chiếc ghế quyền lực này đã gây nhiều tranh cãi. Tuy nhiên, cô không hề nao núng mà đáp trả những người còn nghi hoặc rằng, có thể cô còn trẻ về tuổi đời nhưng đủ già dặn về tuổi nghề. Và, xuyên suốt các sự kiện diễn ra trong LHP Cannes 2019, Elle đều thực hiện tốt nhiệm vụ của một giám khảo. Sự chuyên nghiệp và thần thái ngời ngời của cô luôn khiến người hâm mộ tán thưởng.

leftcenterrightdel
Elle Fanning với nụ cười tỏa nắng. Ảnh: festival-cannes.com

Trước khi trở thành giám khảo trẻ đầy quyền lực, Elle Fanning vốn là nữ diễn viên có khá nhiều cơ duyên với LHP Cannes. Lần đầu tiên xuất hiện trên thảm đỏ Cannes vào năm 2016, Elle đã ngay lập tức trở thành tâm điểm của truyền thông và khán giả. Không cầu kỳ váy áo như những người đẹp khác, nữ diễn viên trẻ chọn cho mình một chiếc váy trắng tinh khôi tôn lên nét đẹp thanh thuần, gây thương nhớ. Năm 2017, sự xuất hiện của Elle là một “cú nổ” lớn tại LHP Cannes. Xuất hiện liên tục trong 4 ngày trên thảm đỏ với 4 bộ váy khác nhau, lần nào cô cũng gây sốt, trở thành tâm điểm sự kiện. Vẻ đẹp của Elle Fanning tại Cannes 2017 được ca ngợi là “vẻ đẹp vô thực” của một nàng tiên giáng trần.

Elle Fanning sinh năm 1998 tại Georgia (Mỹ), trong một gia đình không có truyền thống nghệ thuật, cha là nhân viên kinh doanh còn mẹ là vận động viên tennis, nhưng cả nhà cô đều đam mê nghệ thuật nên họ quyết định đưa các con đến những buổi thử vai từ khi còn rất nhỏ.

 21 tuổi, Elle Fanning đã có tuổi nghề lên đến 19 năm bởi những vai diễn đầu đời khi mới chỉ hai tuổi trong bộ phim “Taken” (tạm dịch: Cưỡng đoạt) của đạo diễn nổi tiếng Steven Spielberg. Chưa đầy một năm sau, Elle bé nhỏ xuất hiện trên màn ảnh rộng lần đầu trong đời, hóa thân thành nhân vật Lucy Diamond Dawson thời nhỏ trong “I am Sam” (tạm dịch: Tôi là Sam). Bộ phim này của đạo diễn Jessie Nelson đã đạt được thành công lớn về thương mại và sau đó còn nhận được đề cử Oscar. Lớn hơn một chút, tài năng tiềm ẩn của Elle bắt đầu thu hút sự chú ý của các đạo diễn Hollywood. Năm lên 4 tuổi, cô có vai chính đầu tiên trong phim hài “Daddy day care” (tạm dịch: Nhà trẻ tư nhân). Nhưng phải đến năm 6 tuổi, Elle mới có cơ hội xuất hiện trong bộ phim “Babel” (tạm dịch: Tháp Babel)-tác phẩm nhận được 7 đề cử Oscar vào năm 2007. Đây chính là bước đầu thúc đẩy tên tuổi của Elle Fanning, giúp cô vượt ra khỏi chiếc bóng của chị mình.

Vài năm sau, Elle Fanning may mắn được góp mặt vào bộ phim điện ảnh nổi tiếng “The curious case of Benjamin Button” (tạm dịch: Dị nhân Benjamin) cùng hai ngôi sao hạng A Hollywood là Cate Blanchett và Brad Pitt. Năm 13 tuổi được xem là cột mốc đánh dấu bước đột phá của Elle trong bộ phim “Super 8” (tạm dịch: Sự thật kinh hoàng). Thành công của phim giúp khán giả có ấn tượng sâu đậm hơn về cô nàng diễn viên có tên Elle Fanning. Và cũng kể từ đó, Elle ngày càng vượt trội hơn chị gái Dakota cả về ngoại hình lẫn sự nghiệp. Sở hữu mái tóc vàng óng ả suôn dài, làn da trắng sứ, đôi môi đỏ mọng và đôi mắt trong sáng mơ màng như nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích, gương mặt của Elle Fanning mang đậm chất điện ảnh và gây ấn tượng mạnh mẽ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Elle Fanning còn được truyền thông và người hâm mộ xem như một truyền nhân của “Thiên nga nước Úc” Nicole Kidman bởi ngoại hình và tài năng đều cực kỳ triển vọng để có thể kế thừa sự nghiệp lẫy lừng của tiền bối.

Năm 2014, khi tròn 16 tuổi, Elle Fanning hóa thân vào vai công chúa Aurora xinh đẹp, mạnh mẽ trong bộ phim bom tấn “Maleficent” (tạm dịch: Tiên hắc ám) sánh vai cùng nữ minh tinh quyền lực hàng đầu Hollywood là Angelina Jolie và thực sự trở thành một ngôi sao mới của kinh đô điện ảnh.

Không chịu an phận trong hình tượng một nàng công chúa xinh đẹp như cổ tích, Elle Fanning muốn xóa đi hình ảnh của một “bình hoa di động” đã theo cô trong suốt 15 năm diễn xuất. Và vai diễn trong tác phẩm điện ảnh đầy chất nghệ thuật “The Neon demon” (tạm dịch: Ác quỷ sàn Catwalk) đã giúp cô hoàn toàn lột xác và chứng minh được thực lực diễn xuất của mình. Trong phim, Elle Fanning hóa thân xuất sắc vào vai nữ chính, mang đến một hình ảnh Jesse đầy biến hóa qua mỗi thời khắc, từ lúc ngây thơ cho đến khi trở thành một người tham vọng không đơn giản. Diễn xuất của Elle trong “The Neon demon” đã gây ấn tượng với khán giả về một diễn viên trẻ diễn được nhiều loại vai. Đến thời điểm này, có thể nói rằng Elle Fanning không còn sống dưới cái bóng của một trong những nữ diễn viên mà cô yêu thích nhất-Dakota Fanning.

Tính đến nay, Elle Fanning đã có một sự nghiệp với gần 60 bộ phim truyền hình và điện ảnh, đoạt nhiều giải thưởng, đủ để cô tự tin đứng trước các đồng nghiệp lâu năm.

ANH TRANG