QĐND - Với kinh phí lên tới 250 triệu USD, 1000 giờ quay, hàng nghìn diễn viên quần chúng, với những đại cảnh hoành tráng ở miền Tây nước Mỹ, 1.300 cảnh kỹ xảo, 3000 lần thiết lập camera, một triệu giờ lao động của cả ê-kíp... “The Lone Ranger” (tạm dịch: Kỵ sĩ cô độc) đáng được mong đợi là một quả “bom tấn” được “thả” vào cuối mùa hè năm nay.

Poster phim “The Lone Ranger”. Ảnh: fanmovies

 

Nội dung phim xoay quanh nhân vật “The Lone Ranger”, thực chất là một nhân vật hư cấu, lần đầu xuất hiện trên sóng radio của Mỹ vào năm 1933. Hai thập niên sau, kỵ sĩ này được đưa lên màn ảnh nhỏ qua một loạt phim truyền hình nổi tiếng, trước khi chìm dần và lần gần nhất góp mặt trong phim đã là 32 năm trước.

Ở phiên bản điện ảnh lần này, A-mi Ham-mơ vào vai viên luật sư trẻ Giôn Rết, người trở về quê hương Côn-bai, Tếch-dát vào năm 1869 với hy vọng góp trí tuệ cho mảnh đất vốn quen giải quyết mọi việc bằng khẩu súng. Trong chuyến tàu về nhà, anh vô tình giải thoát một tên du thủ du thực có tên Bút-chơ Ca-ven-đít khỏi một người thổ dân kỳ quái là Tôn-tô (Giôn-ni Đíp thủ vai). Nhưng không ngờ, băng nhóm của Bút-chơ đã chờ sẵn và đẩy Giôn cùng Tôn-tô vào tình cảnh khó khăn, trước khi đoàn tàu được viên cảnh sát Đan Rết giải cứu. Đan chính là anh trai của Giôn và là chồng chưa cưới của Ree-bếc-ca. Tên Bút-chơ nhanh chóng tìm cách trả thù Đan cùng nhóm kỵ sĩ. May mắn thoát chết, Giôn nung nấu ý định trả thù nhưng vẫn tuân thủ phương pháp bất bạo lực. Với ý tưởng kỳ lạ của Tôn-tô, anh đeo lên mặt chiếc mặt nạ và trở thành “The Lone Ranger”. Một anh chàng luật sư chiến đấu chống lại cái ác mà không muốn dùng vũ khí kết hợp cùng một gã da đỏ kỳ quái với một quá khứ bí ẩn, cuộc phiêu lưu của họ đầy bão táp và cũng là sự khởi đầu cho một huyền thoại.

“The Lone Ranger” thuộc thể loại phiêu lưu ly kỳ pha lẫn hành động và hài hước. Bộ phim đưa khán giả đến với những bất ngờ và tiếng cười khi hai người hùng bất đắc dĩ phải học cách cùng nhau hợp tác chống lại lòng tham và sự tha hóa trong xã hội miền Tây cũ. Hai con người trái ngược nhau, một bên là chiến binh tinh thần người thổ thân châu Mỹ và một bên người thi hành luật pháp được số phận đưa đẩy phải hợp sức cùng nhau vì một mục tiêu chung.

Vốn quá quen thuộc với các fan điện ảnh trong hình ảnh “Cướp biển vùng Ca-ri-bê”, Giôn-đi Đíp chợt gây bất ngờ với vai gã thổ dân kỳ dị. Tuy nhiên, anh vẫn khiến khán giả thích thú mỗi khi Tôn-tô xuất hiện với những câu thoại hài hước, điệu bộ, gương mặt đầy biểu cảm và những trò đổi chác của thổ dân đầy thú vị. Thậm chí, ngay cả khi không có đột phá, Đíp vẫn là điểm sáng của phim.

Để hiện thực hóa thế giới của “The Lone Ranger”, cố vấn hình ảnh Mác Cri-rai đã huy động 6 chỉ đạo nghệ thuật, 11 thiết kế bối cảnh, hai họa sĩ minh họa, một chuyên gia sân khấu, vô số họa sĩ dàn cảnh, hai thiết kế đồ họa, hai người làm mô hình, một điều phối viên nghiên cứu, một trợ lý sản xuất riêng và 274 nhân viên thuộc đội xây dựng. 12 công trình xây dựng với kích thước thật tạo thành thị trấn Côn-bai được thực hiện ở Ri-ô Pu-ơ-cô, Niu Mê-xi-cô... Trong cảnh đầu máy xe lửa bị trật đường ray có khả năng nghiền hai nhân vật Tôn-tô và Giôn Rết thành cám, cố vấn hiệu ứng đặc biệt Giôn Phra-di-ê và Gim Xơ-oan cùng các thành viên trong đội đã nâng đầu máy nặng hơn 11 tấn lên sàn phẳng hình tròn nặng 1,8 tấn để dùng dây cáp, xoay và hướng nó xuống một đường ray nặng 4,5 tấn.

“The Lone Ranger” được coi là một trong những bom tấn lớn nhất hè này và quy tụ dàn siêu sao từ loạt phim “Pirates of the Caribbean” (tạm dịch: Cướp biển vùng Ca-ri-bê) như tài tử Giôn-ni Đíp, nhà sản xuất Giê-ri Brúc-cơ-mơ, cùng đạo diễn lừng danh Go-rê Vơ-bin-xki. Bộ phim được kỳ vọng sẽ làm sống dậy dòng phim miền viễn Tây.

NGUYỄN MINH NGỌC