Nếu như mười năm trước, người ta thấy Lana khóc cho những tay chơi tỷ phú hay những gã trai hư ở California, thì hình ảnh "trendy" nhất của cô hiện tại lại là nụ cười rạng rỡ bên cạnh Jeremy Dufrene-một hướng dẫn viên du lịch đầm lầy tại Louisiana.
Cuộc hôn nhân của họ từng làm rúng động truyền thông quốc tế không phải vì sự xa hoa, mà vì sự... bình thường đến ngỡ ngàng. Không có đám cưới thế kỷ, không có chú rể tài phiệt. Lana Del Rey tìm thấy hạnh phúc bên một người đàn ông dân dã, một hướng dẫn viên tại một khu du lịch.
Trên các tạp chí văn hóa như Vogue hay Rolling Stone, người ta gọi đây là biểu tượng của "Giấc mơ Mỹ mới": Hạnh phúc không nằm ở hào quang Hollywood mà nằm ở sự kết nối chân thật giữa người với người.
    |
 |
| Lana Del Rey (trái) và Jeremy Dufrene. Ảnh: Getty Images |
Đó là một tín hiệu đẹp cho mùa xuân. Nó nhắc nhở chúng ta rằng, ngay cả những trái tim tưởng chừng như đã vỡ vụn bởi hào quang hư ảo cũng có thể tìm thấy bến đỗ bình yên ở nơi giản dị nhất.
Sự chuyển biến trong đời sống cá nhân đã dẫn lối cho âm nhạc. Dự án âm nhạc Lasso-album mang âm hưởng country (đồng quê) mà Lana ấp ủ-chính là tâm điểm nghệ thuật giai đoạn này. Hòa cùng dòng chảy của những ngôi sao lớn như Beyoncé hay Post Malone tìm về nhạc đồng quê, Lana Del Rey lại mang đến một sắc thái riêng biệt: Chất thơ Gothic miền Nam pha trộn với sự tươi sáng của nắng ấm.
Không còn những bản phối khí nặng nề, u tối, âm nhạc của Lana giờ đây phảng phất tiếng guitar mộc mạc, tiếng gió đồng nội và những câu chuyện kể bên bếp lửa. Giới phê bình nhận định, Lana đang thực hiện một cuộc "hành hương" nghệ thuật, rũ bỏ lớp áo nhung lụa đô thị để chạm vào những giá trị nguyên bản của âm nhạc. Đó là sự chữa lành. Nghe Lana hát lúc này, ta không còn thấy muốn khóc mà thấy muốn được đi dạo dưới những tán cây và hít thở không khí mùa xuân.
Trong một kỷ nguyên kỹ thuật số đầy rẫy âu lo, việc Lana Del Rey, biểu tượng của nỗi buồn thế kỷ 21, bỗng nhiên trở nên vui vẻ, yêu đời, lại trở thành một thông điệp văn hóa mạnh mẽ. Giới trẻ chia sẻ hình ảnh cô nướng bánh, ngồi thuyền trên đầm lầy, hay cười đùa trong những bộ váy hoa giản dị như một liều "thuốc bổ" tinh thần.
Sự hấp dẫn của Lana hiện tại không đến từ những vụ bê bối mà đến từ niềm hy vọng. Cô chứng minh rằng sau những "Mùa hè sầu muộn" (Summertime Sadness), mùa xuân vĩnh cửu vẫn sẽ đến nếu ta đủ can đảm để yêu thương những điều giản dị.
Nhìn ngắm nụ cười của Lana Del Rey, chúng ta có lẽ cũng tìm thấy cho mình một lời chúc: Chúc cho những ai từng đi qua dông bão đều sẽ tìm được "người hướng dẫn viên" của đời mình, để mỗi ngày đều là một chuyến du ngoạn bình yên giữa cuộc đời rực rỡ.
HÀ VY