Tâm điểm của mọi sự chú ý đang đổ dồn về "Sinners" (Những kẻ tội đồ). Bộ phim nhạc kịch về ma cà rồng của đạo diễn Ryan Coogler đã làm nên lịch sử vô tiền khoáng hậu khi ẵm trọn 16 đề cử, xô đổ kỷ lục cũ của những tượng đài như "Titanic" hay "La La Land". Với sự tham gia của Michael B. Jordan, "Sinners" không chỉ thống trị ở các hạng mục kỹ thuật mà còn là ứng viên nặng ký cho ngôi vương "Phim xuất sắc nhất".

Ngay phía sau, bám đuổi quyết liệt là "One Battle After Another" (Trận chiến sau trận chiến) của đạo diễn kỳ cựu Paul Thomas Anderson với 13 đề cử. Cuộc đua song mã này hứa hẹn sẽ tạo nên những màn rượt đuổi nghẹt thở tại đêm trao giải, khi một bên là sự phá cách táo bạo của thể loại kinh dị-nhạc kịch, một bên là sức nặng của nghệ thuật kể chuyện hàn lâm.

Độc giả yêu văn chương chắc chắn sẽ tìm thấy sự đồng điệu trong "Hamnet"-tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Maggie O'Farrell, khai thác nỗi đau mất con của đại văn hào Shakespeare. Trong khi đó, "bậc thầy quái vật" Guillermo del Toro tiếp tục mê hoặc khán giả với Frankenstein, mang về 9 đề cử cùng vẻ đẹp gothic ám ảnh.

Điện ảnh thế giới năm nay cũng rực rỡ sắc màu với "The Secret Agent" (Đặc vụ bí mật) từ Brazil và đại diện Bắc Âu "Sentimental Value" (Giá trị tình cảm) của Na Uy. Đặc biệt, đạo diễn phim Joachim Trier của "Sentimental Value" đã khéo léo chạm vào những vết thương lòng của gia đình qua diễn xuất của tài tử Stellan Skarsgård, chứng minh rằng những câu chuyện riêng tư nhất lại là những điều mang tính phổ quát nhất.

leftcenterrightdel
Các diễn viên Wunmi Mosaku, Michael B. Jordan và Hailee Steinfeld (từ trái sang) trong phim "Những kẻ tội đồ". Ảnh: Getty Images 

Không còn là sân chơi chỉ dành cho trẻ nhỏ, hạng mục "Phim hoạt hình xuất sắc nhất" năm nay chứng kiến cuộc đối đầu thú vị. "Zootopia 2" (Phi vụ động trời 2) hiên ngang với vị thế bom tấn doanh thu cao nhất lịch sử hoạt hình, trong khi KPop Demon Hunters (Thợ săn quỷ Kpop) lại là một cơn địa chấn văn hóa, kết hợp giữa âm nhạc bắt tai và phong cách kể chuyện hiện đại. Một bên là kỹ thuật thượng thừa của Disney, một bên là làn gió mới trẻ trung, ai sẽ là người chiến thắng?

Điểm thú vị của Oscar 2026 là sự linh hoạt trong cách thưởng thức. Nếu "Avatar: Fire and Ash" (Avatar: Lửa và tro tàn) hay "F1" buộc bạn phải ra rạp để cảm nhận trọn vẹn hiệu ứng hình ảnh và âm thanh bùng nổ, thì hàng loạt ứng viên khác như "Train Dreams" (Giấc mơ tàu hỏa), "The Alabama Solution" (Giải pháp Alabama) hay "Bugonia" đã sẵn sàng trên các nền tảng trực tuyến như Netflix, Apple TV hay Prime Video.

Từ nay đến ngày 15-3, thời gian vẫn còn đủ để chúng ta đắm mình trong thế giới của những giấc mơ. Hãy chọn cho mình một bộ phim, chuẩn bị một tâm hồn đẹp và chờ đợi xem cái tên nào sẽ được xướng lên trong đêm tiệc điện ảnh lớn nhất hành tinh.

HÀ VY