Một người đàn ông trung niên, mắt nhìn hoang dại và có vẻ đang “phê”, lao vào chiếc xe hơi cũ nát. Gã nhấn ga điên cuồng trong tiếng lốp rít lên chói tai, vội vàng đóng sầm cánh cửa lại khi xe đã lăn bánh. Mái tóc dài ngang cằm của gã, hoặc là xoăn tự nhiên, hoặc đã nhiều ngày không gặp nước. Gã khoác một chiếc áo choàng tắm, một bộ trang phục trong nhà giữa không gian ngoài trời và trông hoàn toàn không sẵn sàng cho nhiệm vụ nguy hiểm phía trước.
Đây là Leonardo DiCaprio trong bộ phim mới của đạo diễn Paul Thomas Anderson, “One Battle After Another” (tạm dịch: Trận chiến nối tiếp), hay Jeff Bridges trong vai “The Dude” (Gã) bất hủ của phim “The Big Lebowski” (tạm dịch: Bá tước Lebowski)? Đáp án là cả hai.
Dù ra đời cách nhau hơn một phần tư thế kỷ, hai bộ phim lại có một mẫu số chung. Một bên là Bob (DiCaprio), nhà cách mạng hết thời bị buộc phải hành động vì con gái; bên kia là “Gã” (Bridges), một kẻ lười biếng bị cuốn vào mớ hỗn loạn chỉ vì tấm thảm yêu quý bị làm hỏng. Cả hai đều bỗng bị đẩy vào hành trình phiêu lưu cùng một người bạn đồng hành. Vượt ra ngoài những tương đồng điện ảnh, con đường sự nghiệp của Jeff Bridges dường như là một tấm bản đồ cho Leonardo DiCaprio. Vai diễn “Gã” và Bob chính là những cột mốc mang tính biểu tượng, đánh dấu sự chuyển mình của cả hai.
Hãy cùng chào đón Leonardo bước vào “Kỷ nguyên Gã” của mình-có lẽ là bước đầu tiên để anh được ghi nhận như một bậc tiền bối đáng kính trong câu lạc bộ những nam chính hàng đầu Hollywood.
    |
 |
| Leonardo DiCaprio trong phim “Trận chiến nối tiếp”. Ảnh: Bộ sưu tập Everett |
Ở tuổi 51, DiCaprio đã đi một hành trình dài. Từ chàng Jack của Titanic làm say đắm cả thế giới, anh trở thành “Quý ông mặc suit” lịch lãm trong “Catch Me If You Can” (tạm dịch: Hãy bắt tôi nếu bạn có thể) và “The Aviator” (tạm dịch: Phi công), rồi phức tạp hóa bản thân với “Inception” (tạm dịch: Kẻ trộm giấc mơ), trước khi chinh phục Oscar bằng vai diễn khổ hạnh trong “The Revenant” (tạm dịch: Người về từ cõi chết). Giờ đây, đã đến lúc cho một giai đoạn mới, một giai đoạn không còn dấu vết của chàng trai thần tượng ngày nào. Các nhân vật của DiCaprio giờ đây đều mang một cảm giác “nặng nề” về mặt tâm lý. Họ từng trải, có thể đã làm cha và râu ria xồm xoàm. Họ ngày càng trở nên mất kiểm soát, dù đó là vị giáo sư trong “Don’t Look Up” (tạm dịch: Đừng nhìn lên) hay tay cựu du kích trong phim mới.
Ở tuổi 49, khi anh em nhà Coen trao cho ông vai “Gã” trong “The Big Lebowski”, đã định hình lại di sản của ông mãi mãi. Tác phẩm đã giúp ông chuyển mình thành một “lão làng” được yêu mến, một người dường như luôn tận hưởng trọn vẹn niềm vui diễn xuất.
Hơn cả việc là những người đàn ông trung niên đóng vai nghiện ngập, đây là cơ hội để DiCaprio nối gót Bridges. Cả hai đều là những diễn viên được tôn vinh, đều đã có giải Oscar và một sự nghiệp đồ sộ. Nhưng Bridges cho thấy rằng, quá trình chuyển đổi này là hoàn toàn có thể và thậm chí còn rất thú vị.
Trong nhiều năm, mùa giải thưởng nào cũng có một dòng tít quen thuộc: “Khi nào Leonardo mới có Oscar?”. Năm 2015, câu hỏi đó đã được trả lời. Nhưng giờ đây, các nhà phê bình lại tự hỏi về giải Oscar tiếp theo của anh. Nhưng hãy nhìn vào sự nghiệp của Bridges và đặt một câu hỏi khác: Chẳng lẽ sự vĩ đại thôi là chưa đủ? Bạn nghĩ rằng một diễn viên nghiêm túc chỉ có thể đóng những vai nghiêm túc? Như “Gã” sẽ nói: “Đó, ờ, chỉ là ý kiến của anh bạn thôi”.
Hãy cho anh ấy một cơ hội và biết đâu, Leonardo rồi cũng sẽ học cách “ung dung tự tại”.
HÀ VY