QĐND - Liên hoan phim (LHP) Cannes 2015 đã chính thức khai mạc với một dấu ấn về nữ quyền. Tuy nhiên, ngoài dấu ấn ấy, tại LHP lớn nhất châu Âu này, người ta chưa tìm thấy những dấu hiệu bứt phá.
 |
Ngôi sao người Thụy Điển In-grít Béc-man, người được tôn vinh tại LHP Cannes 2015. Ảnh: wiki |
Cannes 2015 trở thành một LHP tôn vinh nữ quyền. Thứ nhất, gương mặt được chọn làm biểu tượng của LHP là ngôi sao người Thụy Điển In-grít Béc-man nhân dịp 100 năm ngày sinh của bà. Tên tuổi In-grít gắn liền với những tác phẩm tên tuổi như “Casablanca”, “Chuông nguyện hồn ai”… Thứ hai, sau 28 năm mới lại có một bộ phim của đạo diễn nữ được chọn công chiếu khai mạc LHP Cannes. Đó là “La Tete haute” (tạm dịch: Tầng lớp thượng lưu) của nữ diễn viên kiêm đạo diễn người Pháp Em-ma-nu-en Bê-cô. “La Tete haute” kể về câu chuyện của một tội phạm ở lứa tuổi vị thành viên và quá trình trưởng thành với sự giúp đỡ của người quản giáo và một nhà hoạt động xã hội.
Ngoài những dấu ấn ban đầu, trong số 21 bộ phim dự tranh giải chính thức không có bộ phim nào chiếm ưu thế áp đảo. Chỉ có 3 bộ phim được đánh giá là có sức “nặng” nhỉnh hơn gồm: “Youth” (tạm dịch: Thời niên thiếu) của đạo diễn người I-ta-li-a Pao-lô Sô-ren-ti-nô, “Our little sister” (tạm dịch: Cô chị nhỏ bé) của đạo diễn người Nhật Bản Hi-rô-da-ku Kô-rê-đa và “Sicario” của đạo diễn người Mỹ Đê-nít Vin-lê-niu. Tuy nhiên, những bộ phim này gây chú ý chủ yếu vì người làm ra chúng hơn là vì thực chất. Đạo diễn Pao-lô Sô-ren-ti-nô từng gây tiếng vang lớn khi giành giải “Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc” tại Oscar 2014 với “The great beauty” (tạm dịch: Sắc đẹp hoàn hảo). Đạo diễn Hi-rô-da-ku Kô-rê-đa từng nhận giải thưởng của Ban giám khảo LHP Cannes 2013 với “Like father, like son” (tạm dịch: Cha nào, con nấy). Bộ phim “Sicario” thì có sự tham gia của những ngôi sao lớn như: Ê-mi-li Blăn, Gióp Brô-lin…
Tất nhiên, ngoài ba bộ phim trên, LHP Cannes 2015 còn thu hút một số bộ phim có chất lượng. Tiêu biểu là “Macbeth” của đạo diễn Giắt-tin Ku-den, được lấy cảm hứng từ vở kịch kinh điển nổi tiếng cùng tên của Đại văn hào Uy-li-am Sếch-xpia. “The sea of trees” (tạm dịch: Biển cây) của đạo diễn Gút Van San cũng gây chú ý với câu chuyện bi thương về một người Mỹ tìm đến “khu rừng tự sát” dưới chân núi Phú Sĩ (Nhật Bản). Đặc biệt, LHP Cannes trở thành nơi nữ minh tinh nổi tiếng Na-ta-li Pót-man lần đầu tiên trình diễn với vai trò là đạo diễn. “A tale of love and darkness” (tạm dịch: Câu chuyện tình yêu và bóng tối) của “thiên nga đen” dựa trên cuốn hồi ký của nhà báo-nhà văn I-xra-en A-mốt Ô-dơ về một cậu bé lớn lên trong khung cảnh rối ren của cuộc xung đột giữa I-xra-en và Pa-le-xtin.
“Carol” (tạm dịch: Bài hát mừng Giáng sinh) cũng là một trong những bộ phim hứa hẹn sẽ tỏa sáng ở LHP Cannes 2015. Ngoài bàn tay tài ba của đạo diễn Tót Hay-nét, bộ phim còn có sự tham gia của nữ minh tinh Kết Blan-chét và nữ diễn viên mới nổi Ru-ni Ma-ra. Cùng đó, dù được xem là một bộ phim không nhiều tính nghệ thuật mà chủ yếu hướng về đại chúng nhưng “Mad Max: Fury road” (tạm dịch: Mắc điên: Đường đua cuồng nộ) của đạo diễn Gioóc-giơ Min-lơ cũng gây chú ý. “Mad Max: Fury road” là bộ phim hành động được chờ đợi với những cảnh cháy nổ, đua xe hoành tráng và bạo liệt. Truyện phim mang tính sử thi, kể về một nữ chiến binh và một nô lệ bị điên do cầm tù quá lâu tìm cách lật đổ đế chế bất tử ở thế giới tương lai, khi loài người sắp diệt vong.
“Như thường lệ”, LHP Cannes tiếp tục là nơi diễn ra những cuộc tranh luận nảy lửa. Lần này là hai bộ phim bị đánh giá là nặng tính “bạo lực và nhục dục”. “The tale of tales” (tạm dịch: Truyện của những câu chuyện) của đạo diễn người I-ta-li-a Mát-tê-ô Ga-rô-nê là sự đan xen giữa hai yếu tố: Hiện thực và huyền ảo với những hình ảnh gây sốc như cảnh San-ma Hay-ếch ăn trái tim của một con rồng khổng lồ hay chứa nhiều nhục dục như giấc mơ của vua Vin-xen Ca-xen... Bộ phim “Love” (tạm dịch: Tình yêu) của đạo diễn người Pháp gốc Ác-hen-ti-na Ga-xpa Noa nặng về tính dục.
Vì thiếu sự bứt phá, đến hiện tại vẫn chưa có bộ phim nào nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ tại LHP Cannes 2015. Cũng vì thế, kết quả được công bố vào ngày 24-5 hứa hẹn sẽ gây nhiều tranh cãi.
ĐỨC HUY