Amelia May Alcock, hay còn gọi là Milly Alcock, là một trong những ngôi sao đang lên của Hollywood. Sinh năm 2000 tại Petersham, một vùng ngoại ô của Sydney, Alcock xuất thân trong một gia đình không theo nghệ thuật nhưng sớm bộc lộ đam mê với diễn xuất. Từ nhỏ, cô đã đóng quảng cáo và tham gia chương trình truyền hình dành cho thiếu nhi.
Sau khi tốt nghiệp Trường Trung học Nghệ thuật Biểu diễn Newtown, nơi đào tạo nhiều gương mặt trẻ của điện ảnh Australia, vào năm 2018, Alcock sớm nhận được vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp. Đó là vai Meg trong bộ phim hài kịch tâm lý xã hội “Upright” (Đứng thẳng) của Australia. Với màn trình diễn chân thực và giàu cảm xúc, Alcock đã chứng minh rằng cô có thể gánh vác cả một cảnh quay mà không cần một lời thoại nào. Màn trình diễn này đã mang về cho cô một đề cử giải AACTA, giải thưởng điện ảnh danh giá nhất của Australia và đưa cô vào tầm ngắm của các đạo diễn tuyển chọn diễn viên quốc tế.
Bước ngoặt đến vào năm 2022 khi HBO chọn cô vào vai Rhaenyra Targaryen lúc trẻ trong “House of the Dragon”, phần tiền truyện của “Game of Thrones” (Trò chơi vương quyền) trước khi Emma D'Arcy đảm nhận vai diễn này khi trưởng thành. Loạt phim đã trở thành hiện tượng toàn cầu, giành giải Quả cầu vàng năm 2023 cho Phim truyền hình hay nhất. Với Alcock, cô chỉ xuất hiện trong nửa đầu mùa 1, nhưng đã để lại ấn tượng đủ mạnh để nhận được đề cử giải “Critics' Choice Award” của Hiệp hội Các nhà phê bình điện ảnh Bắc Mỹ. Chính vai diễn Targaryen đã đưa Alcock từ một nữ diễn viên triển vọng trở thành một ngôi sao sáng giá cho các hãng phim lớn.
Sau đó, Alcock tiếp tục xuất hiện với vai diễn Simone DeWitt, trợ lý trẻ tuổi của một tỷ phú có khuynh hướng giống như một bậc thầy tâm linh, trong bộ phim hài “Sirens” của Netflix. Vai diễn này trái ngược hoàn toàn với sự nghiêm túc của Targaryen, cho thấy phạm vi diễn xuất rộng hơn nhiều của Alcock, củng cố vị thế của cô. Tên của cô có sức hút ở cả hai bờ Đại Tây Dương.
Khoác lên mình chiếc áo choàng, nữ diễn viên 26 tuổi này đã có màn ra mắt trên màn ảnh rộng hết sức ấn tượng với vai diễn Supergirl, em họ của Superman, trong vũ trụ DC. Không giống như Clark Kent, người được nuôi dưỡng trên trái đất bởi một gia đình loài người, Kara Zor-El, hay còn gọi là Supergirl, lớn lên trên Krypton trước khi hành tinh này bị phá hủy. Quá khứ bi thảm này đã định hình nên một nữ anh hùng mạnh mẽ hơn và đôi khi đen tối hơn, so với người anh họ nổi tiếng trong bộ đồng phục xanh đỏ.
Trong một cuộc phỏng vấn với Tạp chí Variety, Alcock giải thích, cô bị thu hút bởi ý tưởng mang đến cho Kara Zor-El một cá tính và vẻ ngoài nổi loạn hơn. Nữ siêu anh hùng mới này nổi bật với trang phục lấy cảm hứng từ văn hóa nhạc rock và vẻ ngoài cố tình luộm thuộm. Trong một cuộc phỏng vấn khác với Tạp chí GQ, nữ diễn viên cũng tiết lộ rằng cô lấy cảm hứng từ nhà thiết kế thời trang Vivienne Westwood và ca sĩ Amy Taylor-giọng ca chính trong ban nhạc Amyl and the Sniffers của Australia, cho tạo hình của mình trong phim.
Dù phim “Supergirl” nhận được đánh giá đa chiều từ các nhà phê bình điện ảnh và khán giả nhưng vai diễn của Alcock được nhận xét là hoàn hảo. Tuy vậy, nữ diễn viên cho biết cô giữ vị trí trung lập với những lời khen chê. Cô bày tỏ rằng, cô chưa từng đặt mục tiêu trở thành ngôi sao điện ảnh nhưng sẽ nỗ lực hết mình để cống hiến cho khán giả những thước phim sống động nhất.
THANH HƯƠNG