Vốn được biết đến như một huyền thoại sống của làng mẫu thời trang, sự nghiệp của chân dài da màu lừng danh này luôn là một câu chuyện có sức lan tỏa và truyền cảm hứng mạnh mẽ. Trong suốt sự nghiệp làm người mẫu của mình, Naomi đã xuất hiện hơn 500 lần trên trang bìa của những tạp chí uy tín hàng đầu thế giới như: Time, Vogue, Haper’s Bazzar, GQ, W, Cosmopolitan, Marie Claire… Đặc biệt, cô chính là người mẫu da màu đầu tiên xuất hiện trên trang bìa của Thời báo Time hay Tạp chí Vogue của Pháp và Nga. Chân dài 48 tuổi này hiện là biên tập viên của Tạp chí Vogue (Anh) và là người sáng lập quỹ từ thiện "Fashion for Relief".

leftcenterrightdel
Siêu mẫu lừng danh 48 tuổi-Naomi Campbell. Ảnh: Vogue (Tạp chí thời trang của Mỹ)

Naomi Campbell sinh năm 1970 tại London, Anh. Mang trong mình dòng máu Jamaica từ mẹ và Trung Quốc từ cha, nhan sắc của Naomi mang đậm vẻ đẹp phóng khoáng từ châu lục đen nhưng luôn ẩn chứa sự cuốn hút và ma mị Á Đông. Không có một gia đình hạnh phúc khi bố bỏ đi từ lúc lọt lòng và mẹ là một vũ công luôn phải đi lưu diễn khắp nơi để trang trải cuộc sống, Naomi đã sớm phải tự lập và sống một mình từ nhỏ. Nhận thức được điều đó, cô đã cố gắng học múa và được nhận vào Học viện Nghệ thuật Barbara Speake Stage khi mới tròn 10 tuổi.

Bước chân vào làng mốt khi mới 15 tuổi, chưa đầy một năm sau, Naomi với biệt danh “Báo đen” đã vinh dự xuất hiện trên bìa Tạp chí Elle của Anh-điều mà chưa một người mẫu da màu nào làm được trước đó. Cũng chính từ đây, sự nghiệp người mẫu của cô gái da màu đam mê múa ba lê bước sang một trang mới. Cuối thập niên 80, “Báo đen” lại tiếp tục xô đổ kỷ lục của chính mình khi trở thành người mẫu da màu đầu tiên xuất hiện trên Tạp chí Vogue (Pháp). Thành công nối tiếp thành công, Naomi được Anna Wintour đưa cô trở thành gương mặt trang bìa Tạp chí Vogue (Mỹ) số tháng 9-1989-ấn phẩm đặc biệt và quan trọng nhất hằng năm của tờ Vogue-khi cô vừa 19 tuổi. Naomi Campbell từng tâm sự: “Tôi sẽ không bao giờ được xuất hiện trên bìa Vogue nếu tôi đứng trước mặt Anna Wintour và kể khổ về cuộc đời không có cha của mình. Tất cả đều là sự nỗ lực không ngừng nghỉ”.

Naomi Campbell nhanh chóng trở thành nàng thơ của hai nhà thiết kế huyền thoại Gianni Versace và Azzedine Alaia. Cô cũng làm việc cùng các nhiếp ảnh gia nổi tiếng hàng đầu lúc bấy giờ như: Peter Lindbergh, Herb Riits... Đến thập niên 90, Naomi cùng Claudia Schiffer, Cindy Crawford, Linda Evangelista, Chirsty, Kate Moss tạo nên “Big Six" oanh tạc mọi sàn diễn của những thương hiệu hàng đầu và mở ra kỷ nguyên siêu mẫu của những ngôi sao Hollywood thực sự.

Trước làn sóng kỳ thị da màu khắc nghiệt của thế kỷ 20, Naomi vẫn xuất hiện trên nhiều sàn diễn danh giá với những màn catwalk điêu luyện, mạnh mẽ như báo đen vồ mồi. Biểu tượng “Báo đen” đã xuất hiên trên toàn bộ các sàn diễn như một lời tuyên ngôn để chống lại nạn phân biệt chủng tộc nặng nề. Trong suốt sự nghiệp hơn 30 năm của mình, người ta chỉ thấy Naomi Campbell vấp ngã duy nhất một lần trong show diễn của Vivienne Westwood tại Paris năm 1993. Đôi giày huyền thoại khiến “Báo đen” chịu khuất phục đó đã được trưng bày trong bảo tàng nghệ thuật như một sự vinh danh mà giới thời trang dành cho cô.

Naomi đã trở thành nguồn cảm hứng của các nhà thiết kế và ảnh hưởng sâu rộng đến thế hệ người mẫu sau này không chỉ bởi vẻ đẹp lạ mắt, hay những nỗ lực không ngừng nghỉ mà còn bởi cô đã luôn lên tiếng đấu tranh vì quyền lợi của người mẫu da màu. Naomi luôn trăn trở cho số phận của người mẫu da màu bởi hơn ai hết, cô hiểu rằng, dù có ở đỉnh cao của sự nghiệp trong nhiều năm liền nhưng số tiền kiếm được không thể so sánh với những người bạn da trắng. “Định kiến về người mẫu da màu luôn tồn tại. Dù Tổng thống Mỹ có là người da màu thì những người mẫu giống tôi vẫn luôn phải nỗ lực rất nhiều!”-Naomi chia sẻ.

Năm 2013, Naomi tái xuất giới thời trang khi sáng lập nên chương trình The Face-một chương trình truyền hình thực tế về nghề người mẫu làm đại diện cho các thương hiệu thời trang cao cấp. Với một format mới mẻ khác hẳn với sê-ri Next Top Model đang dần đi vào lối mòn nhàm chán, The Face đã nổi lên như một hiện tượng và đưa Naomi Campbell trở thành ngôi sao bậc nhất trong giới truyền thông lúc bấy giờ. Và khi đang ở trên đỉnh vinh quang của sự nghiệp lần thứ hai, Naomi lại dễ dàng nhận lời mời của nhà thiết kế trẻ không mấy nổi danh người Đức-Philipp Plein để trở lại sàn diễn chỉ bởi những gì anh ta đã làm cho những người mẫu da màu. Sự xuất hiện của biểu tượng huyền thoại “Báo đen” đã trở thành nguồn động viên lớn cho những người mẫu trẻ da màu đang đối mặt sự kỳ thị ngay giữa thế kỷ 21.

Không có làn da trắng, không có mái tóc vàng hay đôi mắt xanh nhưng Naomi Campbell vẫn hiên ngang trở thành một biểu tượng nổi tiếng toàn cầu bởi những nỗ lực không ngừng nghỉ cho sự nghiệp của bản thân, hay cho quyền lợi của những người mẫu da màu. Và biểu tượng “Nữ hoàng Báo đen” vẫn sẽ mãi thuộc về cái tên Naomi Campbell như một sự ghi nhận của làng thời trang thế giới về những điều tuyệt vời mà cô đã tạo nên trong suốt 32 năm sự nghiệp của mình.

HOÀNG ANH