Tổng thống Hàn Quốc Roh Moo-hyun đã gửi thư chúc mừng nữ diễn viên Jeon Do-yeon, người vừa được trao giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Can với vai nữ chính trong bộ phim Bí mật của bình minh.

Trong thư, Tổng thống Roh viết: “Phim Hàn Quốc một lần nữa nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của toàn thế giới. Tôi muốn khen ngợi diễn viên Jeon Do-yeon đã nhiệt tình và nỗ lực cho vai diễn của mình trong Bí mật của bình minh. Tôi cũng muốn gửi lời chúc mừng tới đạo diễn phim Lee Chang-dong và các thành viên khác trong đoàn làm phim”.

Tổng thống nhận xét: “Bí mật của bình minh đã thể hiện được tiềm năng của điện ảnh Hàn Quốc. Người Hàn Quốc, với may mắn sở hữu khả năng sáng tạo và tài năng nghệ thuật, sẽ đóng góp nhiều hơn nữa cho tương lai nếu cả nước hoạt động nghệ thuật tích cực hơn”.

Jeon là nữ diễn viên người Hàn Quốc thứ hai giành giải thưởng lớn tại liên hoan phim quốc tế lớn. Kang Soo-yeon nhận giải nữ diễn viên xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Vơ-ni 1987 trong phim “Mẹ kế”.

Khi nhận giải thưởng này, Jeon tâm sự: “Tôi không thể tin nổi. Tôi nghe nói có rất nhiều nữ diễn viên quyến rũ, những người có diễn xuất rất tuyệt, và tôi không dám nghĩ rằng tôi được đứng ở đây đại diện cho họ để nhận giải thưởng này. Tôi rất cảm ơn Liên hoan phim Can và ban giám khảo đã trao cho tôi vinh dự này”.

Bí mật của bình minh kể về câu chuyện của Shin-ae, do Jeon thủ vai, cô gái rời Xê-un đến một thị trấn xa xôi để ổn định lại cuộc sống của mình sau khi người chồng ngoại tình của cô bị chết sau một tai nạn ô tô. Shin-ae đã cố gắng hết sức mình để thích nghi với cuộc sống tỉnh lẻ và mọi người không nghĩ cô là một người mẹ cô đơn, thỉnh thoảng cô còn tỏ ra mình rất giàu có. Cách cư xử của cô đã khiến một người hàng xóm bắt cóc đứa con trai duy nhất của cô và giết cậu bé khi cô không nộp đủ cho hắn số tiền chuộc khổng lồ. Bộ phim xoay quanh những điều bất hạnh của Shin-ae và tình yêu đơn phương từ một anh thợ sửa xe ô tô khoan dung do Song Kang-ho đóng.

Jeon là một trong những diễn viên tài năng và nổi tiếng nhất trong làng điện ảnh Hàn Quốc, cô tham gia nhiều vai diễn đa dạng, từ một người vợ không chung thủy chốn thành thị (trong phim Xa rời hạnh phúc) và cô gái quê tinh nghịch (Mẹ tôi, nàng tiên cá) cho đến vai một bà quả phụ ít nói (“Không buôn dưa lê”). Cô trở thành diễn viên nổi tiếng sau bộ phim bán chạy nhất rạp chiếu bóng năm 1997- Danh bạ.

Jeon Do Yeon không sở hữu một vẻ đẹp lung linh giống những bạn diễn cùng lứa như Lee Young Ae, Kim Hye Soo, Uhm Jung Hwang nhưng cô thu hút khán giả bởi lối diễn xuất xuất thần và giàu cảm xúc. Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Joongang trước khi lên đường đi Pháp, cô đã tiết lộ một bí mật bất ngờ xoay quanh vai diễn thú vị này: “Sau khi đọc kịch bản, tôi đã nghĩ mình không thể diễn được. Tuy nhiên, đạo diễn Lee Chang Dong - nguyên Bộ trưởng Bộ Văn hoá Hàn Quốc - đã khuyên tôi một cách rất chân thành: “Tại sao cô không lấy đây là cơ hội để kiểm tra lại chính mình và vượt qua mọi giới hạn?”. Tôi đã suy nghĩ lại và quyết định đón nhận thử thách này”.

Trong cảnh quay Shin-ae rời khỏi tù sau khi gặp mặt tên bắt cóc, cô gần như ngã quỵ trên cánh đồng. Đạo diễn Lee Chang Dong đã yêu cầu Jeon Do Yeon dùng cảm xúc thật và tự biên tự diễn cho nhân vật của mình. “Tôi có cảm tưởng như mọi năng lượng trong người tôi đều biến mất. Tôi giống như vừa tỉnh lại sau một cơn hôn mê sâu”, Do Yeon chia sẻ. Và Jeon đã thành công, đạo diễn Lee Chang Dong đã phải thốt lên: “Cô ấy diễn xuất thật tuyệt vời. Tất cả mọi người có mặt đều muốn bật khóc”.

HỮU CHIẾN

(Theo Korea today)