Trưởng đoàn bóng đá Thái Lan Nualphan Lamsam, thường được gọi dưới cái tên thân mật Madam Pang, bỏ tiền túi mua đồng hồ Rolex, điện thoại iPhone 13, túi xách Chanel... để làm quà rút thăm trúng trưởng, khiến cầu thủ Thái Lan hừng hực khí thế trên đường đoạt cúp vô địch.  

Chưa đầy một năm sau khi được bổ nhiệm làm trưởng đoàn đội tuyển bóng đá quốc gia và U.23 Thái Lan, doanh nhân Nualphan Lamsam đã để lại rất nhiều dấu ấn.

Sau khi đội tuyển Thái Lan dừng bước ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) hứng chịu nhiều chỉ trích. Để giải tỏa áp lực, FAT đã cầu cứu gia tộc Lamsam.

leftcenterrightdel
  Madam Pang luôn mang đến duyên tốt lành cho bóng đá Thái Lan. Ảnh: Siam Sport

Ở xứ chùa vàng, gia tộc Lamsam thuộc vào hàng trâm anh thế phiệt. Là hậu duệ đời thứ năm của gia tộc Lamsam, Madam Pang sinh ra và lớn lên ở Bangkok, tốt nghiệp Đại học Chulalongkorn danh tiếng ở Thái Lan trước khi theo học thạc sĩ quản lý công tại Đại học Boston (Mỹ). Trở về nước, Madam Pang trau dồi kinh nghiệm ở nhiều vị trí trước khi trở thành Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Muang Thai Insurance, một trong những công ty bảo hiểm hàng đầu Thái Lan. Em gái bà là Wannaporn Phornprapha, Giám đốc điều hành của P Landscape-công ty chuyên thiết kế resort, khách sạn, dự án đô thị cao cấp ở châu Á. Em trai bà là Sara Lamsam, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Muang Thai Life Assurance. Tuy nhiên, điều khiến gia tộc Lamsam nổi đình đám ở châu lục chính là việc sở hữu Kasikornbank, một trong những ngân hàng lớn nhất Thái Lan với tài sản trị giá hàng chục tỷ USD.

Khi trở thành trưởng đoàn bóng đá Thái Lan, Madam Pang ngay lập tức mang đến những ngọn gió mát lành. Từ việc hỏi thăm, động viên cho tới chăm sóc sức khỏe cầu thủ, giao lưu... ở đâu cũng thấy mặt nữ trưởng đoàn xinh đẹp này. Ở AFF Cup 2020, giải đấu mà Thái Lan vô địch, Madam Pang liên tục có mặt ở những điểm nóng trong và ngoài sân cỏ.

Tại SEA Games 31, Madam Pang nhận lệnh từ lãnh đạo FAT: Giành huy chương vàng. Tại SEA Games 2017, bà là quản lý của đội tuyển U.22 Thái Lan giành huy chương vàng môn bóng đá nam. Có vẻ như doanh nhân sinh năm 1966 này rất mát tay và có duyên với bóng đá. Theo tính toán của FAT, từ năm 2009 tới nay, doanh nhân Madam Pang đã đóng góp hàng triệu USD để ủng hộ các đội tuyển bóng đá Thái Lan.

Cơ duyên đưa Madam Pang đến với bóng đá cũng rất tình cờ. Năm 25 tuổi, đột nhiên mắt trái của bà không nhìn thấy gì. Trong lúc tuyệt vọng, Madam Pang tìm đến cửa Phật và ngạc nhiên khi căn bệnh bỗng biến mất. Sau biến cố, bà dành nhiều thời gian hỗ trợ những người khiếm thị và khuyết tật.

Trong một thời gian dài, Madam Pang đứng ra bảo trợ Hội Người mù Thái Lan. Nhờ sự tâm huyết, Madam Pang được chọn cho vị trí trưởng đoàn bóng đá nữ Thái Lan. Có sẵn kinh nghiệm quản lý, cộng với tình thương người, lối sống hào sảng, Madam Pang nhanh chóng gây tiếng vang và giúp đội tuyển nữ Thái Lan hai lần liên tiếp dự vòng chung kết World Cup (2015 và 2019).

Sau khi bóng đá nam Thái Lan lâm vào khủng hoảng, có vẻ như lãnh đạo FAT muốn mượn vía Madam Pang để các đội tuyển quốc gia đổi vận. Chưa biết U.23 Thái Lan thi đấu ở SEA Games 31 hay-dở ra sao, nhưng đúng là ở đâu có nữ trưởng đoàn xinh đẹp này, ở đó có tiếng cười.

THÔNG ĐẠT