Xuất phát điểm của Lupita là trợ lý sản xuất cho phim “The Constant gardener” (tạm dịch: Người làm vườn kiên định). Khi đó, công việc của cô là giúp dàn cast chính Ralph Fiennes và Rachel Weisz di chuyển đến nơi họ cần. Cũng từ đây, cô bắt đầu nuôi dưỡng đam mê đóng phim. Tuy vậy, “ngọc trai của lục địa đen” chưa bao giờ từ bỏ công việc kiếm những đồng tiền đầu tiên. Năm 2009, cô chịu trách nhiệm sản xuất bộ phim tài liệu cho riêng mình-”In my genes” (tạm dịch: Trong tôi). Không những vậy, cô còn làm đạo diễn “The Little things you do” (tạm dịch: Những điều bé nhỏ bạn làm)-MV ca nhạc do Wahu và Bobi Wine thể hiện được đề cử video hay nhất tại Giải thưởng âm nhạc MTV châu Phi.

leftcenterrightdel
Chân dung Lupita Nyong’o - “viên ngọc đen” của nghệ thuật thứ 7. Ảnh: R.T

Năm 2010, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) và kênh truyền hình MTV hợp tác sản xuất bộ phim về phòng, chống HIV/AIDS tại châu Phi. Lupita được chọn đóng vai nữ chính. Cô đã gây ấn tượng về lối diễn xuất tự nhiên. Theo tờ Factinate, bộ phim sau đó đã giúp 60% thanh niên Kenya nói riêng và 90% người xem nói chung thay đổi rõ rệt những thói quen có thể khiến họ mắc HIV/AIDS.

Thành công của “12 years a slave” (tạm dịch: 12 năm nô lệ) năm 2013 đã một bước đưa Lupita vào hàng ngũ những ngôi sao mới đầy triển vọng của Hollywood. Lupita đã dần xây dựng cho mình một thương hiệu riêng, đầy cá tính và không bị nhầm lẫn ở Hollywood.

Tại Lễ trao giải Oscar năm 2014, Lupita Nyong’o đã nâng cao tượng vàng dành cho “Nữ diễn viên phụ xuất sắc” với “12 years a slave” và phát biểu rằng: “Giải thưởng này chính là lời nhắn nhủ dành cho tôi và mọi đứa trẻ khác rằng dù bạn có đến từ đâu, thì mọi giấc mơ của bạn đều quý giá”. Quả chín đầu đời của cô gái gốc Phi ấy đã khiến cho những người yêu nghệ thuật không thể quên Lupita Nyong’o-”viên ngọc đen” mới đầy chất thơ của Hollywood.

Sau vinh quang trên bảng vàng Oscar, Lupita Nyong’o không vội vàng tham gia nhiều dự án điện ảnh. Cô ung dung, từ tốn lựa chọn và có xu hướng muốn tập trung phát triển sự nghiệp trên “lãnh địa” phim bom tấn. Lupita say mê nghệ thuật, khát khao diễn xuất nhưng trên tất cả, cô muốn chứng minh cho cả thế giới thấy rằng: “Việc là người da màu hay là người gốc Phi cũng chẳng có gì khác thường”.

Năm 2015, Lupita chính thức góp mặt trong phim bom tấn 2 tỷ USD là “Star Wars: The Force Awakens” (tạm dịch: Chiến tranh giữa các vì sao: Thần lực thức tỉnh) bằng vai diễn Maz Kanata. Năm 2018, Lupita tiếp tục góp mặt trong một phim bom tấn hơn 1 tỷ USD khác là “Black panther” (tạm dịch: Chiến binh báo đen). Cô vào vai công chúa chiến binh Nakia và hứa hẹn sẽ trở thành một trong những gương mặt quen thuộc trong thế giới siêu anh hùng Marvel thời gian tới.

Và năm nay, trong bộ phim kinh dị đang “làm mưa làm gió” trên các diễn đàn trang tin điện ảnh là “Us”, Lupita Nyong’o như muốn nhắc cho khán giả nhớ rằng, cô từng là một trong những chủ nhân của tượng vàng Oscar danh giá. Một mình đảm nhận hai nhân vật Adelaide Wilson và Red (phiên bản song trùng) với sắc thái, tính cách khác biệt nhau, nữ diễn viên như sợi dây đàn kéo căng mọi thái cực cảm xúc của khán giả.

Từ quý bà siêu ngầu trong vũ trụ Star Wars cho đến người tình đầy mạnh mẽ của siêu anh hùng kiêm quốc vương xứ Wakanda, và giờ là nỗi ám ảnh kinh hoàng từ “Us”, Lupita Nyong’o đang từng bước khẳng định vị thế của một ngôi sao lớn.

Ngoài tài năng diễn xuất, Nyong’o còn được mệnh danh là “nàng thơ thảm đỏ” vì phong cách thời trang khác biệt, chưa từng ngại sắc màu nổi bật dù là neon. Diễn viên “12 years a slave” thường xuyên được các tạp chí thời trang Vogue, Harper’s Bazaar và Elle bầu chọn là sao nữ mặc ấn tượng nhất.

Chỉ sau 3 ngày công chiếu tại thị trường Bắc Mỹ vào cuối tuần qua, “Us” (tạm dịch: Chúng ta)-tác phẩm của đạo diễn giành giải Oscar Jordan Peele đã thu về hơn 70 triệu USD, xác lập một kỷ lục ấn tượng ở thể loại phim kinh dị. Với thành công của “Us”, giới mộ điệu không thể không nhắc đến diễn xuất nhập tâm của nữ diễn viên Lupita Nyong’o cùng lúc đảm nhiệm hai nhân vật “song trùng” có số phận và tính cách hoàn toàn trái ngược nhau.

MINH PHƯƠNG