“CODA” là tên viết tắt của “Child of deaf adults”, ý chỉ đứa trẻ được nuôi dạy bởi cha mẹ là người khiếm thính. Điều khiến “CODA” trở nên đặc biệt khi khai thác một gia đình có hoàn cảnh khiếm khuyết nhưng không hề bi lụy mà luôn đem đến nguồn năng lượng tích cực cho người xem.

Nhân vật chính của “CODA” là Ruby Rossi (do nữ diễn viên Emilia Jones thủ vai)-thành viên duy nhất có thính lực bình thường trong một gia đình khiếm thính. Vì lẽ đó, cô bé là đôi tai, là tiếng nói, cầu nối của cả gia đình với xã hội. Gia đình Rossi sống bằng nghề đánh bắt hải sản tại thành phố Gloucester, tiểu bang Massachusetts, Mỹ. Mỗi sáng trước khi đến lớp, Ruby cùng cha và anh trai ra khơi, rồi cô đại diện trả giá với thương lái địa phương. Ở trường, vì thích một bạn trai nên Ruby đăng ký vào đội hợp xướng. Thấy cô có năng khiếu, thầy dạy hát khuyến khích học trò theo đuổi nghệ thuật tại trường Berklee. Điều đó đồng nghĩa Ruby phải xa gia đình khi đang là người duy nhất có thể kết nối họ với thế giới.

Ngoài Ruby, các thành viên khác trong gia đình đều có không gian để tỏa sáng. Dù khiếm thính, họ vẫn luôn mỉm cười với cuộc sống, toát ra năng lượng tích cực. Cha Frank (do diễn viên Troy Kotsur đóng) và mẹ Jackie (do diễn viên Marlee Matlin thủ vai) thuộc mẫu phụ huynh hiện đại. Cả hai không ngăn cấm mà còn ủng hộ con gái quen bạn trai, theo đuổi ca hát. Anh trai Leo (Daniel Durant) bề ngoài lạnh lùng nhưng rất thương em, không muốn em gái hy sinh tuổi trẻ vì mọi người. Mặc dù khiếm thính, không thể nghe giọng nói của nhau nhưng tình cảm của các thành viên trong gia đình Ruby luôn yêu thương và gắn kết.

leftcenterrightdel
 Các thành viên tham gia bộ phim “CODA”. Ảnh: AFP

 

“CODA” đã chiến thắng ở cả 3 đề cử, gồm: Nam diễn viên phụ xuất sắc, Kịch bản chuyển thể xuất sắc và Phim hay nhất. “CODA” cũng là bộ phim đầu tiên do một trang dịch vụ trực tuyến sản xuất giành giải Oscar. Với thành công tại đêm trao giải Oscar 2022, “CODA” cho thấy những tác phẩm mang dư vị tích cực, lạc quan chưa bao giờ lỗi thời.

Trong danh sách nhận giải thưởng năm nay, tượng vàng Oscar cho hạng mục “Nam diễn viên chính xuất sắc nhất” đã được trao cho tài tử Anthony Hopkins trong phim “King Richard”-tạm dịch: Người cha vĩ đại. Hạng mục “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất” được trao cho Jessica Chastain với vai diễn trong phim “The Eyes of Tammy Faye”-tạm dịch: Đôi mắt của Tammy Faye. Hạng mục “Đạo diễn xuất sắc nhất” được trao cho nữ đạo diễn Jane Campion của phim “The Power of the Dog!”-tạm dịch: Sức mạnh loài chó. Có thể nói, gạt bỏ những nỗi lo về đại dịch Covid-19, khán giả đã được tận hưởng một bữa tiệc Oscar hoành tráng, đầy cảm xúc.

MINH NGỌC