QĐND - Mùa Thu năm 2011 này, trong không khí kỷ niệm 66 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, toàn quân và toàn dân ta phấn khởi chúc mừng Đại tướng Võ Nguyên Giáp đại thọ 100 tuổi. Theo cách tính của truyền thống dân tộc thì năm Tân Mão này ông đại thọ 101 tuổi. Để chỉ một đời người, dân gian có danh từ đại lượng “trăm năm”. Vậy mà Đại tướng của chúng ta đã vượt qua cái ngưỡng “trăm năm” ấy thì quả thật là phi thường. Cổ kim Đông-Tây hiếm có vị tướng nào đại thọ như ông! Thật là hồng phúc của dân tộc ta và quân đội ta!
 |
Đại tướng Võ Nguyên Giáp
|
Đại tướng Võ Nguyên Giáp không chỉ được toàn dân, toàn quân ta tin tưởng, kính yêu mà còn được bạn bè trên thế giới, kể cả những người từng là đối thủ của ông, khâm phục và ngưỡng mộ. Họ gọi ông là một trong những vị thống soái xuất sắc của mọi thời đại; là thiên tài quân sự lớn nhất thế kỷ 20; là vị tướng huyền thoại... Nhiều học giả nước ngoài dành công sức nghiên cứu vì sao một dân tộc thuộc địa bé nhỏ, tiểu nông, lạc hậu... lại có được một vị tướng tầm cỡ vĩ đại như thế? Vì sao ông không kinh qua một trường quân sự danh tiếng nào như các tướng lĩnh đối thủ của ông, vậy mà ông cầm quân thao lược như vậy?
Thiển nghĩ, nếu hiểu thấu đáo và trọn vẹn hai chữ “Anh Văn” mà đồng bào, đồng chí cả nước trìu mến gọi vị Đại tướng của mình, thì các học giả sẽ lý giải được phần nào những câu hỏi trên đây. Tinh thần yêu nước quật cường và truyền thống văn hiến Việt Nam đã hun đúc nên một vị tướng họ Võ, tên Văn. Vị tướng ấy thành công là nhờ phong trào cách mạng Việt Nam do Đảng lãnh đạo, đặc biệt nhờ mối quan hệ từ rất sớm và lâu dài với Lãnh tụ Hồ Chí Minh, được Người tin cậy giao phó trọng trách và trở thành một trong những học trò xuất sắc của Người. Vươn lên tầm cao huyền thoại thế giới là bởi Võ Nguyên Giáp thấm đẫm nhân văn khi hành võ. Ông tinh thông nghệ thuật quân sự của cha ông để đề ra học thuyết chiến tranh nhân dân Việt Nam. Ông am tường văn hóa phương Tây để kết hợp tài tình chiến tranh du kích với đội quân chính quy, lần lượt đánh thắng những đội quân xâm lược nhà nghề giàu mạnh.
Có một sự trùng hợp ngẫu nhiên nhưng thật ý nghĩa: Năm 2011 này tròn 100 năm Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, cũng là năm Đại tướng nguyên Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp tròn 100 tuổi. Ông sinh giữa tháng Tám mùa Thu, cũng là mùa nổ ra cuộc cách mạng long trời lở đất khai sinh nước Việt Nam mới mà ông là một trong những người tham gia tổ chức và lãnh đạo cuộc cách mạng ấy. Một sự trùng hợp ngẫu nhiên nhưng thật lô-gích trong tiến trình lịch sử và văn hóa của dân tộc. Mùa Thu nay, đồng bào đồng chí cả nước hướng về thủ đô Hà Nội, kính chúc Anh Văn khỏe mạnh, trường thọ để chứng kiến sự phát triển lớn mạnh của đất nước trong sự nghiệp đổi mới vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; giữ vững độc lập-tự do và bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa!
Mai Nam Thắng