Không chỉ là vượt khó
Một năm trước, khi trò chuyện với chúng tôi, Đại tá Hoàng Văn Khương, Đoàn trưởng Đoàn Thể dục thể thao (TDTT) Bộ đội Biên phòng tâm sự: Giá mà có nhà tài trợ, chế độ, chính sách VĐV được nâng cao hơn thì CLB bóng chuyền nam Biên phòng sẽ có được sức bật mạnh mẽ để chinh phục đỉnh cao.
Đó là thời điểm các bộ môn của Đoàn TDTT Bộ đội Biên phòng, trong đó có bóng chuyền gặp không ít khó khăn để giữ chân tài năng cùng đội ngũ huấn luyện khi mỗi đội chỉ được biên chế từ một đến hai huấn luyện viên (HLV). Bằng chứng là trong năm 2023, có 3 VĐV kỳ cựu, đạt thành tích cao của đội wushu Biên phòng xin nghỉ hoặc chuyển đơn vị; nhiều VĐV khác chưa được chuyển biên chế khiến tâm lý có phần dao động.
    |
 |
Thủ trưởng Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng chúc mừng Câu lạc bộ bóng chuyền nam Biên phòng MB vô địch Cúp Hoa Lư-Bình Điền 2025. Ảnh: TRUNG KIÊN
|
Về tài chính, 2024 thật sự là một năm khó khăn của thể thao Biên phòng và đặc biệt là đội bóng chuyền nam. Trong khi nhiều CLB khác có nhà tài trợ đồng hành thì bóng chuyền nam Biên phòng vẫn phải “liệu cơm gắp mắm”. Theo Đại tá Hoàng Văn Khương, sợi dây gắn kết tình thầy trò, truyền thống tự hào của bóng chuyền nam Biên phòng đã giúp CLB giữ chân được các tài năng xuất sắc. Và cũng bởi tinh thần đoàn kết, trên dưới một lòng, cùng quyết tâm vượt khó, CLB bóng chuyền nam Biên phòng đã làm nên một mùa giải 2024 lịch sử, khi vô địch cả ở 3 sân chơi: Cúp Hùng Vương, giải vô địch quốc gia, Cúp Hoa Lư-Bình Điền. 2024 cũng là năm bóng chuyền nam Biên phòng chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài 10 năm, khi dàn cầu thủ tài năng đã vào độ chín của sự nghiệp.
Còn nhớ năm 2023, khi CLB Biên phòng thất bại trước Sanest Khánh Hòa ở chung kết giải vô địch quốc gia, Đại tá Hoàng Văn Khương thừa nhận, đây là thất bại đã được dự báo từ trước. Ông ví von: “Nếu như chúng tôi có phương án A, B, C để nhập cuộc thì Sanest Khánh Hòa đã có tận phương án X, Y, Z”. Đó là khi Sanest Khánh Hòa có chiều sâu lực lượng tốt, trong khi CLB Biên phòng có ít sự lựa chọn trên hàng ghế dự bị.
Một năm sau, cũng với dàn VĐV ấy nhưng đã dày dạn kinh nghiệm thi đấu, CLB Biên phòng đã đánh bại chính Sanest Khánh Hòa để trở lại ngôi vô địch quốc gia. Giới chuyên môn và người hâm mộ thừa nhận, bóng chuyền nam Biên phòng đang sở hữu một “thế hệ vàng” đủ sức cạnh tranh ngôi vô địch ở các giải đấu. Đó là thế hệ “gen Z” trẻ trung, đầy tài năng và bản lĩnh, như: Đội trưởng Phạm Văn Hiệp (sinh năm 2000), chuyền hai Đinh Văn Duy (sinh năm 2000), chủ công Trần Minh Đức (sinh năm 2002), chủ công Nguyễn Ngọc Thuân (sinh năm 1999)... đều là những VĐV trưởng thành từ công tác đào tạo trẻ của bóng chuyền Biên phòng và hiện tại là những trụ cột của đội tuyển bóng chuyền nam quốc gia.
Để có được dàn VĐV chất lượng là biết bao công sức tìm kiếm tài năng, kiên trì mài giũa từ ngọc thô. Đến Đoàn TDTT Bộ đội Biên phòng, chúng tôi thường nghe VĐV kể về kỷ niệm các HLV đến tận nhà tuyển quân. Nhiều HLV phải rong ruổi trên những cung đường bụi bặm, có HLV đã phải gồng sức trụ vững trên... bàn rượu để vượt qua thử thách của phụ huynh thì họ mới yên tâm gửi gắm con em mình xuống Hà Nội rèn luyện... Sự kiên trì ươm mầm tài năng cuối cùng đã cho ra trái ngọt.
Quyết tâm bảo vệ thành quả
Chặng đường khó khăn của CLB bóng chuyền nam Biên phòng đã qua đi, nhường chỗ cho những hy vọng về một thời kỳ thống trị mới. Sở hữu dàn VĐV chất lượng hàng đầu Việt Nam, cùng đội ngũ HLV giàu kinh nghiệm, tâm huyết, CLB bóng chuyền nam Biên phòng tự tin bảo vệ thành quả đã đạt được. Hành trình chinh phục chức vô địch Cúp Hoa Lư-Bình Điền 2025 bằng phong độ ấn tượng, sự tự tin của Phạm Văn Hiệp và đồng đội là minh chứng cho quyết tâm đó.
Ngay những ngày đầu năm 2025, bóng chuyền nam Biên phòng nói riêng, Đoàn TDTT Bộ đội Biên phòng nói chung nhận tin vui khi nhận tài trợ từ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MB). Kể từ mùa giải 2025, CLB sẽ thi đấu với tên gọi “Biên phòng MB”, trong sự phấn khởi, quyết tâm và khí thế mới. Hệ thống thi đấu giải vô địch quốc gia ngày càng chuyên nghiệp, sức mạnh đội bóng phụ thuộc nhiều vào ngoại binh, việc CLB bóng chuyền cần điểm tựa nhà tài trợ là một xu thế tất yếu. Nếu như các CLB khác đã có nhà tài trợ trong nhiều năm qua thì việc Biên phòng gắn kết với MB mở ra nhiều hứa hẹn mới.
    |
 |
Các vận động viên Câu lạc bộ bóng chuyền nam Biên phòng MB vô địch Cúp Hoa Lư-Bình Điền 2025. Ảnh: TRUNG KIÊN
|
Chia sẻ với chúng tôi, Thượng tá QNCN Trần Đình Tiền, Phó đoàn trưởng Đoàn TDTT Bộ đội Biên phòng, HLV trưởng CLB bóng chuyền nam Biên phòng, kiêm HLV trưởng đội tuyển bóng chuyền nam quốc gia, phấn khởi nói: “Có nhà tài trợ, tinh thần và chế độ đãi ngộ của anh em VĐV tốt hơn trước nhiều. Bên cạnh việc đầu tư trang thiết bị tập luyện, trợ cấp cho HLV, VĐV, nguồn lực tài trợ sẽ được CLB dành để tăng cường công tác đào tạo trẻ, thuê VĐV...”.
Ngay sau Cúp Hoa Lư-Bình Điền 2025, Biên phòng MB đã lập tức bắt tay vào chuẩn bị cho vòng 1 Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025, khởi tranh ngày 22-3. Mới nhất, đội bóng áo lính đã chào đón Jakkrit Thanomnoi-“VĐV ghi điểm xuất sắc nhất” và là “Chủ công xuất sắc nhất” của Giải bóng chuyền vô địch quốc gia Thái Lan 2024-2025. Jakkrit Thanomnoi không phải là cái tên xa lạ, khi từng khoác áo CLB bóng chuyền nam Biên phòng giai đoạn 2 và lên ngôi vô địch quốc gia 2024. Sự góp mặt của Jakkrit Thanomnoi sẽ giúp Biên phòng MB như “hổ mọc thêm cánh” trong mùa giải 2025.
Thực tế, cuộc đua tranh ngôi vô địch nội dung nam tại Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025 được dự báo sẽ vô cùng khốc liệt. Với việc áp dụng thể thức thi đấu mới khi chỉ có 8 đội tham dự (thay vì 9 đội như mùa giải 2024), các đội tham dự đều có sự đầu tư lớn về lực lượng, trong đó có thể kể tới Sanest Khánh Hòa, LPB Ninh Bình, Thể Công-Tân Cảng. Đánh giá về Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025, HLV Trần Đình Tiền nhận định: “Cơ hội đua vô địch được chia đều khi các CLB đều có sự chuẩn bị lực lượng, kỹ-chiến thuật rất kỹ lưỡng. Điều tôi yên tâm nhất ở các học trò là sự ổn định chuyên môn và trên hết là tinh thần đã ra sân là quyết chiến quyết thắng vì màu áo của Bộ đội Biên phòng”.
HỮU LÊ