QĐND - Sang Xin-ga-po từ sớm, nhiều CĐV Việt Nam không quản ngại khi bỏ ra số tiền lớn, để có thể theo chân cổ vũ đội tuyển U.23 Việt Nam, tranh tài ở SEA Games 28.
 |
CĐV Việt Nam ngồi cổ vũ ở sân Bishan.
|
 |
Hai ông cháu cổ vũ thầy trò HLV Mi-u-ra.
|
 |
CĐV nhí của U.23 Việt Nam.
|
Sân vận động Bishan chiều 29-5, nơi diễn ra trận đấu mở màn bảng B giữa U.23 Bru-nây và U.23 Việt Nam chỉ có lèo tèo vài chục cổ động viên Bru-nây. Còn CĐV Việt Nam phải có đến hàng trăm người. Anh Trần Quang Thành (nhà ở phố Thanh Miến-Hà Nội) cho biết: “Biết đi Xin-ga-po thì tiền thuê khách sạn, ăn uống, đi lại là tốn kém nhưng vì quá hâm mộ đội tuyển U.23 Việt Nam nên tôi vẫn quyết đi. Thực ra thì cũng cẩn thận “nhét lợn” từ đầu năm, rồi lùng mua vé máy bay giá rẻ để tiết kiệm chi phí. Bây giờ có mặt ở sân Bishan, được hòa mình vào bầu không khí SEA Games, cổ vũ thầy trò HLV Mi-u-ra thì cũng thấy bỏ tiền sang quốc đảo sư tử là đáng đến từng đồng”.
Nhiều CĐV cũng đồng tình với quan điểm, chung suy nghĩ với anh Thành. Thậm chí nhiều gia đình còn cho con nhỏ sang Xin-ga-po, cùng ông bà, bố mẹ cổ vũ U.23 Việt Nam, Đoàn thể thao Việt Nam cho thêm phần khí thế.
Phóng sự ảnh của HẢI ĐĂNG – TUẤN ĐỨC (từ Xin-ga-po)