Trong kinh doanh, mua đứt, sang tên đổi chủ thể hiện niềm tin lẫn nhau. Chủ vườn đào vẫn thích bán đứt một cây 5 triệu đồng hơn là cho thuê thu về 3 triệu đồng dịp Tết. Tôi đã từng hỏi ông chủ vườn đào: Cho thuê có vẻ lợi hơn, vì nếu sang năm cho thuê tiếp, rồi tiếp tục cho thuê vài vụ tết nữa thì chú có thể thu về chục triệu đồng. Chủ vườn từ tốn bảo: Ai mà biết được chuyện ngày mai. Mình cho họ thuê đào, họ chăm không khéo, không biết cách chăm, chăm nhiệt tình quá có khi hại đào của mình. Tốt nhất cứ mua đứt bán đoạn, mình cầm cục tiền to tính việc lớn dễ hơn.
Trong số các cầu thủ cưng của mình, bầu Đức hẳn rất quý bộ ba: Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh. Thế nên, ông bầu này dù bận trăm công nghìn việc vẫn đôn đáo lo cho Công Phượng bến đỗ mới sau khi anh và câu lạc bộ (CLB) Incheon United ngừng hợp đồng.
    |
 |
Theo một số chuyên gia, Công Phượng (bên trái) không nên ra nước ngoài thi đấu nữa. Ảnh: HẢI ĐĂNG |
Trước Công Phượng, Xuân Trường cũng từng thi đấu cho Incheon United vào năm 2016. Sau đó tiền vệ người Tuyên Quang này thi đấu cho các đội bóng nước ngoài khác là Gangwon FC (mùa giải 2017) và bây giờ là Buriam United của Thái Lan. Yokohama FC thì là đích đến của Tuấn Anh ở mùa giải 2016 nhưng đó là kỷ niệm đáng quên với 0 trận đấu.
Trong quãng thời gian đá cho hai đội bóng ở Hàn Quốc, Xuân Trường ra sân cả thảy 6 lần, ghi được 1 bàn thắng. Đá cho Buriam United, Xuân Trường mới chỉ ghi được 1 bàn sau 4 lần ra sân. Những trận gần đây của đội bóng Thái Lan, Trường đều ngồi dự bị hoặc không được đăng ký danh sách thi đấu.
Có một điểm chung giữa bộ ba trên, đó là họ đều xuất ngoại, thi đấu dưới dạng cho mượn. Ở đây tác giả muốn đặt câu hỏi: Những đội bóng Hàn Quốc, Nhật Bản thực sự cần gì ở Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh? Nếu nhìn thẳng vào sự thật, thì bộ ba cầu thủ này sang Đông Á chủ yếu là để quảng bá du lịch cho địa phương, nơi các đội bóng họ đầu quân. Còn để xanh-chín mà đá, Công Phượng khó lòng chen chân vào đội hình chính của Incheon United; cũng như Xuân Trường từng gặp khó khi thi đấu cho đội bóng Hàn Quốc này.
Giờ thì Xuân Trường đang chật vật để được… ngồi dự bị tại Buriam United. Nó khác với việc Văn Lâm được thường xuyên bắt chính ở Muangthong United. Đầu năm nay, đội bóng Thái Lan Muangthong United đã bỏ ra nửa triệu USD để chiêu mộ Văn Lâm từ CLB Hải Phòng. Họ mua đứt, thể hiện lòng tin vào chuyên môn thủ thành số 1 đội tuyển Việt Nam, chứ không phải là mượn.
Chuyện cũng tương tự như Austria Wien muốn mua đứt Văn Hậu nhưng phía lãnh đạo Hà Nội FC chưa quyết. Có thể đội bóng Thủ đô sợ bị hớ trong thương vụ này nên họ muốn chậm mà chắc. Nếu các bên nhất trí, Văn Hậu sẽ thi đấu cho Austria Wien dưới dạng cho mượn trong mùa giải 2019-2020, sau đó, nếu hậu vệ người Thái Bình này thích nghi tốt với đội bóng hàng đầu nước Áo, Hà Nội FC sẽ đưa ra giá chuyển nhượng chính thức Văn Hậu tới Austria Wien.
Văn Hậu lần đầu xuất hiện ở đội 1 CLB Hà Nội FC vào năm 2017. Đến nay, hậu vệ cánh người Thái Bình luôn là nhân tố không thể thay thế bên cánh trái của đội bóng Thủ đô. Trong màu áo các đội tuyển quốc gia, Văn Hậu trưởng thành vượt bậc qua từng giải đấu để nắm chắc suất đá chính. Từ vòng chung kết U.23 châu Á 2018, ASIAD 18, AFF Cup 2018, Asian Cup 2019 và King’s Cup 2019, Văn Hậu luôn được Huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo tin tưởng xếp đá chính ở vị trí hậu vệ trái hoặc trung vệ.
Việc Austria Wien muốn mua đứt Văn Hậu chứng tỏ đội bóng nước Áo rất tin tưởng vào hậu vệ cánh trái này, dù ở Austria Wien, HLV Christian Ilzer đã có hậu vệ cánh trái Christoph Martschinko (24 tuổi) đá tròn vai và dự bị cho hậu vệ người Áo là Cristian Cuevas (24 tuổi). Nhưng cả hai hậu vệ trên đều cao dưới 1,75m trong khi Văn Hậu cao 1,85m. Hơn nữa, Văn Hậu còn rất trẻ, mới 20 tuổi. Nếu trong tương lai, hậu vệ này phát triển được ở châu Âu thì đúng là món hời cho Austria Wien. Không biết liệu Văn Hậu có sang Áo chơi bóng hay tiếp tục ở lại trong nước nhưng có thể thấy, Austria Wien rất tin tưởng vào chất lượng chuyên môn của Văn Hậu và chắc chắn không có chuyện Hậu sang Áo làm tiếp thị du lịch, quảng bá cho đội bóng ở bến tàu, bến xe. Nó cũng tương tự như cách Văn Lâm được Muangthong United đối đãi trọng thị.
Quay trở lại chuyện “những đứa trẻ nhà bầu Đức”, thực lòng mà nói, Xuân Trường, Công Phượng, Tuấn Anh chưa đem lại được nhiều cho Hoàng Anh Gia Lai so với những gì họ nhận được từ ông chủ và đội bóng hơn chục năm nay. Không ai nói bộ ba trên không có tài nhưng những gì họ đóng góp cho Hoàng Anh Gia Lai vẫn là không chức vô địch ở V-League, Cúp quốc gia.
CLB Clermont Foot sẽ là một trải nghiệm thú vị của Công Phượng nhưng cũng có thể là một “canh bạc” tiếp tục tốn kém của bầu Đức. Ông đã dồn nhiều tâm huyết cho Công Phượng vì tình yêu, vì tình thương, vì sự ngưỡng mộ tài năng nhưng cũng có thể là để chứng minh chất lượng đào tạo của “lò” Hoàng Anh Gia Lai-Arsenal JMG. Hoặc cũng có thể bầu Đức muốn chứng tỏ đối tác Arsenal đã sai khi dừng hợp tác với Hoàng Anh Gia Lai trong việc đào tạo cầu thủ trẻ.
Nếu Xuân Trường, Công Phượng có đủ tài, đủ năng lực, họ sẽ được các đội bóng ở Đông Á, châu Âu… đặt điều kiện chuyển nhượng, chứ không phải chỉ là mượn và mượn.
VŨ THU