QĐND - Theo kế hoạch, Nguyễn Thị Huyền sẽ cùng Quách Thị Lan đi Mỹ tập huấn. Nhưng khi tuyển thủ xứ Thanh Quách Thị Lan đã có mặt ở Mỹ tập huấn thì Huyền vẫn âm thầm ở nhà tập luyện. Chuyện gì đã xảy ra với tài năng điền kinh này?
 |
Nguyễn Thị Huyền (áo đỏ) đã thắng Quách Thị Lan ở Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ 7-2014. Ảnh: Quang Thắng
|
Năm 2014, Bộ môn Điền kinh (Tổng cục TDTT) được đầu tư mạnh khi có tới 4 VĐV trong tổ chạy 4x100m được tập huấn ở Mỹ. Chuyến đi tốn 3 tỷ đồng nhưng đã không mang lại thành công như mong đợi. Năm nay, Tổng cục TDTT đã nghiêm túc rút kinh nghiệm từ chuyến đi tập huấn ở Mỹ năm ngoái, chỉ chốt bộ đôi Quách Thị Lan và Nguyễn Thị Huyền sang Mỹ tập huấn, nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất cho đấu trường đỉnh cao ASIAD 18-2018 ở In-đô-nê-xi-a. Tuy nhiên vào phút chót, chỉ có HCB ASIAD 2014 Quách Thị Lan sang Mỹ, còn Huyền vẫn ở nhà, tập luyện tại Trung tâm HLTTQG Hà Nội.
Việc Huyền phải ở nhà nằm trong vấn đề kinh phí. Tổng cục TDTT đã quyết định: Tổng cục TDTT gánh một nửa kinh phí, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch địa phương, nơi có tuyển thủ xuất ngoại tập huấn gánh một nửa kinh phí.
Thanh Hóa đã xác định Quách Thị Lan là VĐV được đầu tư trọng điểm nên kinh phí để Lan sang Mỹ tập huấn khoảng 1 tỷ đồng đã được tỉnh nhà sớm duyệt, sau khi tuyển thủ này giành HCB ở ASIAD 2014. Thậm chí, nếu Tổng cục TDTT để địa phương tự lo kinh phí 100% thì thể thao xứ Thanh cũng sẵn sàng khi chuẩn bị sẵn tiền cho Lan sang nước ngoài tập huấn. Quách Thị Lan rất được lãnh đạo thể thao Thanh Hóa ưu ái. Chuyện là Thanh Hóa đã duyệt HCV ASIAD được thưởng 800 triệu đồng, HCB chỉ được 15 triệu đồng. Nhưng khi Lan đoạt HCB ở Incheon (Hàn Quốc) vào hè năm ngoái, thì Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đồng ý nâng mức thưởng cho Lan lên 75 triệu đồng.
Ngược lại, thể thao Nam Định bấy lâu nay đã không dư dả về tài chính, nên khi Tổng cục TDTT đưa ra phương án Nguyễn Thị Huyền đi Mỹ tập huấn với kinh phí 50-50 thì Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nam Định đã ngay lập tức “xin dừng cuộc chơi tại đây”. Để lo cho Huyền đi Mỹ tập huấn, Nam Định phải chi ra ít nhất 500 triệu đồng. Thời buổi “gạo châu củi quế”, cả Nam Định lẫn tài năng trẻ Nguyễn Thị Huyền đều xác định ở nhà “cho lành”.
HLV điền kinh lão làng Bùi Lương phân tích: “Giả sử Nam Định có tiền cho Huyền đi Mỹ tập huấn thì chưa chắc họ đã cử tài năng này đi. Năm ngoái, chuyến đi Mỹ tập huấn của Huyền không thành công như mong đợi, nên thể thao Nam Định có lý của mình khi để tài năng trẻ này ở nhà”.
Chuyến đi tập huấn ở Mỹ năm ngoái, Huyền được đi “ké” nhưng ai cũng có chung cảm nhận, đó là chuyến đi vội vàng, kế hoạch không rõ ràng và dở hơn cả, đó là cố đi cho bằng được.
Rời nước Mỹ, Huyền thể hiện phong độ kém ở ASIAD 2014 trong khi người đồng đội Quách Thị Lan giành HCB trên đường chạy 400m. Tuy nhiên, đến Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ 7, diễn ra vào cuối năm 2014 thì Huyền lại chiến thắng Lan trên đường chạy 400m và 400m rào, với thông số vượt HCV SEA Games và HCĐ ASIAD.
Không phải vô cớ khi nhận “lệnh” ở nhà, Nguyễn Thị Huyền đã vui vẻ, tiếp tục tập trung luyện tập ở Trung tâm HLTDTTQG Hà Nội, để chuẩn bị cho SEA Games 28, diễn ra vào tháng 6 tới tại Xin-ga-po. Có lẽ những trải nghiệm ở Mỹ năm ngoái đã giúp Huyền đúc kết những kinh nghiệm xương máu cho mình. Đi Mỹ tập huấn đương nhiên là tốt. Nhưng áp lực thành tích sẽ tăng lên, rồi cả sự kỳ vọng của lãnh đạo và người hâm mộ. Nếu đạt thành tích tốt thì không sao; lỡ thất bại thì lại dằn vặt, suy nghĩ khi đã tiêu của tỉnh nhà hàng trăm triệu đồng.
HLV Bùi Lương nhận định: “Việc Nam Định “cất” Huyền ở nhà vô tình lại tạo ra áp lực rất lớn cho Quách Thị Lan, khi ở SEA Games 28-2015 tới đây, Huyền và Lan sẽ là đồng đội-đối thủ trên đường chạy 400m”.
LÃ THU VÂN