Các đội tuyển bóng đá Việt Nam dưới thời Park Hang-seo có nhiều anh cao to, đẹp như nam vương. Từ Tiến Linh, Văn Hậu cho tới Thành Chung, Hoàng Đức… đã cho thấy một tầm vóc khác của bóng đá nước nhà. Người Nhật Bản rất muốn đội tuyển quốc gia lọt vào 8 đội mạnh nhất World Cup nhưng họ rất thực tế, sau khi chạy các số liệu trên máy tính đã đi đến kết luận: Nếu không có tiền đạo cao 1,9m trở lên, hãy quên đi mục tiêu tốp 8 World Cup.
Cuối năm 2017, khi mới đến Việt Nam, một trong những điều mà thầy Park khuyên các cầu thủ của chúng ta phải thay đổi, đó là định kiến rằng cầu thủ Việt Nam yếu về thể lực, thể hình. “Chúng ta phải phân biệt rõ thể lực và thể hình. Thể lực cầu thủ Việt Nam không hề thua kém các cầu thủ trong khu vực, thậm chí là châu Á và thế giới. Nếu họ có sự tự tin, họ có thể làm được. Bằng chứng là có rất nhiều trận đấu thi đấu đến 120 phút, đối thủ chuột rút nhưng cầu thủ Việt Nam vẫn thi đấu kiên cường, bền bỉ. Mà họ chỉ thua về thể hình. Chúng tôi đã giải thích cho các cầu thủ trẻ Việt Nam và họ đã bỏ được suy nghĩ này”, HLV Park Hang-seo trả lời báo chí sau thành công của U.23 Việt Nam tại Thường Châu (Trung Quốc).
Nhìn lại giải đấu ở SEA Games 2019, nơi đội nhà đá 7 trận trong 15 ngày, nếu thể lực không tốt, sao Văn Hậu, Thành Chung, Hoàng Đức… có thể lên công về thủ nhịp nhàng đến thế.
Mới ngày nào tuyết rơi ở Thường Châu mà đã được hai năm. Sang tuần, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ đi Thái Lan đá VCK U.23 châu Á 2020. Một guồng quay mới lại bắt đầu. Cầu mong cho cầu thủ của chúng ta “đầu đội trời, chân đạp đất” ở xứ chùa vàng.
Bài và ảnh: HẢI ĐĂNG