Tay vợt Gao Ning (Xin-ga-po) vô địch đơn nam. Ảnh: Phan Sang

Từ ngày 25 đến 26 tháng 11, giải bóng bàn mang tên “Ngôi sao châu Á” đã diễn ra tại Hà Nội với sự hiện diện của 32 cây vợt xuất sắc trên bản đồ bóng bàn châu lục, tuy vắng mặt những đại diện Trung Quốc (do giải trùng với giải vô địch quốc gia của bạn), thiếu những cây vợt đỉnh cao của Nhật Bản, tuy nhiên trước ngày khai diễn SEA Games 24, những đối thủ chủ yếu của chúng ta ở SEA Games 24 đã dự giải theo kiểu nào?

Được biết, chỉ tiêu dành cho đội bóng bàn tại SEA Games 24 sắp tới là 2 huy chương bạc, cụ thể là một chiếc dành cho đồng đội nam và một dành cho đơn nam. Dựa trên cơ sở thực lực, chỉ tiêu này là có tính khả thi. Hai năm trước, tại SEA Games 23 tổ chức ở Phi-líp-pin, BBVN xuất sắc có được một huy chương bạc đồng đội nam và một huy chương đồng đơn nam của tay vợt Đoàn Kiến Quốc. Sự thống trị bàn bóng Đông Nam Á thông qua những cơn sóng nhập cảnh các tay vợt Hoa lục vào Xin-ga-po là điều hiển nhiên, bởi vậy, cuộc đấu khu vực bao giờ cũng tùy thuộc vào sự xuất hiện, nói khác đi là tham vọng của bóng bàn Xin-ga-po, cho nên khi đề cập tương quan ở SEA Games 24, người ta phải tính đến lực lượng này.

Hãy nói đại gia Xin-ga-po, do trình độ và đẳng cấp hơn hẳn, do đó họ cử 2 cây vợt nam hạng 11 (Gao Ning) và 32 (Yang Zi) theo bản xếp hạng thế giới, cử 2 cây vợt nữ xuất sắc là Li Jia Wei và Wang Yue Gu hạng 6 và hạng 8, xem như chắc chắn thống trị giải. Tuy nhiên, Thái Lan, Ma-lai-xi-a, In-đô-nê-xi-a đều có dấu hiệu dè chừng khi cử VĐV đến Việt Nam.

Thái Lan đã cất 2 tay vợt nam-nữ số 1 là Nan-tha-na và Pha-phôm mà chỉ cử 2 tay vợt số 2 là Pu-chong và A-mi-sa-ra, nên nhớ, cả Nan-tha-na, Pha-phôm, A-mi-sa-ra đều thi đấu ngang ngửa với các hảo thủ khu vực và nếu không kể sự có mặt của mấy tay vợt Xin-pa-po ra thì Nan-tha-na là vô địch khu vực.

Ma-lai-xi-a không cử đến giải những tay vợt xuất sắc nhất của bạn, còn In-đô-nê-xi-a không dự giải. Vẫn biết, từ mấy năm trở lại đây, các giải nhất bóng bàn khu vực coi đã thuộc về họ, cho nên các quốc gia còn lại được xem như tranh hạng nhì, vì thế, sự giấu giếm lực lượng của những người Thái Lan, In-đô-nê-xi-a và cả Ma-lai-xi-a đáng để cho quan chức lãnh đạo của BBVN có cách suy nghĩ phù hợp.

Trong danh sách ban đầu tham dự giải của đội chủ nhà, 3 tay vợt Kiến Quốc, Nam Hải và Đinh Quang Linh chưa phải là đối thủ của Yang Zi, nhất là Gao Ning, 3 tay vợt nữ là Lương Thị Tám, Mai Hoàng Mỹ Trang và Mai Xuân Hằng càng không là gì so với Wang Yue Gu, nhưng họ là đối thủ trong tầm ngắm của các quốc gia đang tranh chấp ngôi nhì tại cuộc chơi ở Băng-cốc ngay tháng 12 tới. Riêng về Trần Tuấn Quỳnh, tay vợt độc đáo song thi đấu chưa thật ổn định đã được Ban tổ chức đưa vào giờ chót trong danh sách dự giải, cùng tay vợt trẻ Đỗ Đức Duy của Hải Dương. Và họ đã thi đấu ra sao?

Kết thúc vòng đấu bảng, một mình Kiến Quốc được lọt vào vòng 1/8 do may mắn và anh là tay vợt chủ nhà đạt thành tích xuất sắc nhất của giải này. Các cây vợt còn lại như Tuấn Quỳnh, Nam Hải, Quang Linh thi đấu xếp hạng từ 9-16. Về phía nữ, cây vợt Mỹ Trang đã có trận thắng để đời trước một tay vợt Hồng Kông, tuy nhiên tất cả đều không qua vòng loại, dù đó là dịp may để BBVN thử sức cho SEA Games 24 tới.

Kết thúc giải, cúp vô địch đã thuộc về hai tay vợt Jang Hua Jun (Hồng Công) và Gao Ning (Xin-ga-po). Các cây vợt Việt Nam lần lượt xếp hạng là Kiến Quốc (hạng 7), Quang Linh (11), Đức Duy (12), Tuấn Quỳnh (13), Nam Hải (14) và ở giải nữ là Lương Thị Tám (10), Mỹ Trang (11), Xuân Hằng (14), Thiên Kim (15) và Thị Hà (16).

Được biết, tại SEA Games 24 này, Gao Ning sẽ tham dự trong thành viên đoàn Xin-ga-po, như vậy, cùng với những tay vợt Yang Zi, Cai Xiao Li, đội nam Xin-ga-po là đội tuyển không có đối thủ tại SEA Games 24. Và như thế, nhiệm vụ thi đấu với chỉ tiêu 2 HCB dành cho đôi nam là một nhiệm vụ không dễ dàng, đòi hỏi nỗ lực rất lớn của tất cả. Cuộc tập dượt trước SEA Games 24 xứng đáng là một sân chơi bổ ích cho bóng bàn Việt Nam.

Anh Quang