930.000 euro, số tiền gấp gần 11.000 lần so với thu nhập trung bình hằng tuần của mỗi cầu thủ Auckland City, vốn chỉ nhận 84 euro. Trong khi nhiều cầu thủ tham dự FIFA Club World Cup 2025 đến từ các câu lạc bộ danh tiếng, nhận mức lương cả chục triệu euro mỗi mùa thì ngoài bóng đá, các cầu thủ của Auckland City còn có một công việc khác để kiếm sống.

Chia sẻ trên Dsports, Sebastian Ciganda-thủ môn dự bị của Auckland City bày tỏ: "Ngoài bóng đá, tôi làm dọn dẹp hồ bơi và bồn tắm nước nóng. Trước khi FIFA Club World Cup 2025 diễn ra, tôi đã xin tạm nghỉ một tháng và đưa ra yêu cầu nếu họ không chấp thuận tôi sẽ nghỉ việc. Dù công ty đồng ý nhưng kèm điều kiện tôi không được nhận lương trong thời gian giải diễn ra". Mặc dù vậy, Sebastian Ciganda rất vui mừng khi biết số tiền thưởng mà Auckland City nhận được sẽ được chia đều cho toàn bộ nhân viên và đội hình Auckland City tham dự FIFA Club World Cup 2025. Dù đã chia tay giải đấu sau 1 trận hòa, 2 trận thua nhưng những ngày ngắn ngủi trên đất Mỹ là kỷ niệm không bao giờ quên đối với mỗi cầu thủ Auckland City.

leftcenterrightdel

Các cầu thủ Auckland City mừng bàn thắng quý giá vào lưới Boca Juniors. Ảnh: Marca 

Phần thưởng trên đến từ các quy định của FIFA Club World Cup 2025 và đội tiến càng sâu thì phần thưởng càng lớn. 930.000 euro đối với các câu lạc bộ khác chỉ là một con số nhỏ, song lại là khoản thu nhập lớn nhất trong lịch sử của Auckland City.

Bàn thắng làm bùng nổ sự phấn khích được ghi bởi Christian Gray, một tiền đạo, giống như nhiều người khác trong đội, chia thời gian của mình giữa bóng đá và công việc khác. Anh hiện là giáo viên thể dục tại Trường Mount Roskill (New Zealand). Ở tuổi 27, Christian Gray đã có khoảnh khắc để đời khi ghi bàn vào lưới Boca Juniors ở phút 52. Đó là bàn thắng đầu tiên và duy nhất của đội trong giải đấu, nhưng đủ để... chạm đến bầu trời.

Auckland City thậm chí không phải là câu lạc bộ chính trong thành phố của mình: Vị trí đó thuộc về Auckland FC, câu lạc bộ hiện thi đấu tại Giải bóng đá Australia A-League và trả mức lương cơ bản khoảng 65.000 euro mỗi năm/cầu thủ. Mặt khác, Navy Blues chơi tại một giải đấu khu vực ở đảo Bắc của New Zealand, theo điều kiện bán nghiệp dư và các cầu thủ của họ thường nhận được khoảng 93 euro mỗi trận. Auckland City có sự cách biệt quá lớn so với “gã khổng lồ” Boca Juniors của Argentina và so với chính các đối thủ trong thành phố Auckland.

Trận hòa trước Boca Juniors là chiến công lớn trong lịch sử Auckland City và nó sẽ còn được người hâm mộ nhắc đến trong nhiều năm về sau. Nó cũng đánh dấu một bước ngoặt cho một đội đã đến Mỹ với sự khiêm nhường, làm việc chăm chỉ và ước mơ, rồi trở về nhà với 930.000 lý do để tiếp tục tin tưởng vào tương lai.

HOA LƯ