 |
|
Các cầu thủ Đức ngập tràn trong hạnh phúc.
Ảnh: Roi-tơ |
Hạ gục những đối thủ mạnh trên đường bảo vệ chiếc cúp vô địch, đội tuyển Đức xứng đáng đăng quang ngôi vô địch World Cup 2007 với hàng loạt kỷ lục đáng nể.
Bảng vàng thành tích
Với chức vô địch World Cup 2007, đội tuyển Đức trở thành nhà vô địch đầu tiên bảo vệ được “ngôi hậu”, sau lần đăng quang ở World Cup 2003 (Đức thắng Thụy Điển 2-1 trong trận chung kết). Đội tuyển Đức dưới sự dẫn dắt của Quả bóng bạc Prin đã giành một loạt thắng lợi giòn giã trên đất Trung Quốc. Tại vòng bảng, Đức có chiến thắng huỷ diệt 11-0 trước Ác-hen-ti-na. Vòng tứ kết, bán kết, Đức hạ CHDCND Triều Tiên, Na Uy cùng với tỉ số 3-0 để bước vào trận chung kết gặp đối thủ ngang sức ngang tài Bra-xin.
Xét về lối chơi cá nhân, Đức không thể sánh được với Bra-xin khi đội bóng vàng xanh sở hữu trong đội hình Quả bóng vàng Ma-ta (cũng là Vua phá lưới của giải với 7 bàn thắng). Thế nhưng, một lần nữa, các cô gái Đức đã đăng quang chức vô địch bằng một lối chơi cực kỳ chặt chẽ, khoa học và cũng không kém phần đẹp mắt. Hai bàn thắng trong trận chung kết của Prin (phút 52) và Lâu-đơ (phút 86) đã nói lên tất cả. Bàn đầu tiên là pha phối hợp đồng đội ăn ý, được Prin kết thúc hoàn hảo trong vai trò một tiền đạo lùi. Bàn ấn định tỉ số từ quả đánh đầu của Lâu-đơ thì lại khẳng định một điểm mạnh của nhà đương kim vô địch: ghi bàn từ những tình huống cố định.
Trong 5 kỳ World Cup thì đội Đức đã chơi ba trận chung kết, hai lần đăng quang ngôi vô địch (2003, 2007) như lời khẳng định, đội tuyển nữ Đức là “nữ hoàng” ở thời điểm này.
Không chỉ nổi đình đám ở số bàn thắng ghi nhiều nhất giải, 21 bàn sau 6 trận. Thủ môn An-gê-rơ và hàng thủ còn sở hữu một kỷ lục khó tin, giữ sạch lưới sau 613 phút thi đấu.
Những bóng hồng tỏa sáng
Trước trận chung kết với Bra-xin, trung vệ kỳ cựu Xtê-ga-man của đội Đức đã hoãn lễ mừng sinh nhật lần thứ 30 của mình. Chị tin rằng, đội nhà sẽ đoạt cúp vô địch và muốn dành lễ sinh nhật vào buổi tối. Uớc muốn của Xtê-ga-man, người đã khoác áo đội tuyển quốc gia 165 trận, đã thành hiện thực. Ở tuổi 30, trung vệ “thép” này vẫn chưa có ý định treo giày. Ở đội Đức, ngoài Xtê-ga-man, người hâm mộ còn nhìn thấy nhiều gương mặt sáng giá khác như thủ môn An-gê-rơ, tiền vệ Brê-xô-níc và đặc biệt là tiền đạo Prin, người từng được lãnh đạo CLB Pê-giu-ra (I-ta-li-a), khi còn dự giải Serie A mời về chơi vào năm 2003, chuyện thật một trăm phần trăm chứ không phải là chuyện Cá tháng tư.
Tuy thất bại trong trận chung kết nhưng các cô gái Bra-xin vẫn có quyền ngẩng cao đầu rời giải. Ở đội tuyển vàng-xanh, Ma-ta là một phiên bản của Rô-nan-đi-nhô với những cú đi bóng thần sầu, khả năng sút phạt hiểm hóc và ghi những bàn thắng tuyệt đẹp. Tiếc là trên chấm phạt đền, Ma-ta lại không có đủ bản lĩnh để chiến thắng trước thủ thành Xtê-ga-man quá lạnh lùng, tỉnh táo trong những tình huống cân não. Nếu Ma-ta thực hiện thành công quả phạt đền, cân bằng tỉ số hòa 1-1, có thể diễn biến trận chung kết đã diễn ra theo chiều hướng có lợi cho đội tuyển đến từ Nam Mỹ.
Hy vọng lắm, thất vọng nhiều
Đội tuyển Trung Quốc tại giải lần này được người hâm mộ kỳ vọng sẽ lặp lại thành tích lọt vào trận chung kết World Cup 1999. Thế nhưng, Trung Quốc đã có một kỳ World Cup bẽ bàng khi bị Na Uy hạ 1-0 ở vòng tứ kết. Chưa hết, tại vòng bảng, đội chủ nhà còn dính vào xì-căng-đan sau khi lãnh đạo đội tuyển Đan Mạch làm to chuyện buổi họp kỹ thuật của đội, 30 phút trước trận đấu với Trung Quốc bị nghe lén và quay trộm. Vụ việc chỉ được dàn xếp ổn thỏa khi có sự can thiệp của ông Xép Bla-tơ, chủ tịch FIFA.
Việc đội tuyển Mỹ với những tên tuổi danh tiếng, nổi bật hơn cả là tiền đạo Oăm-bách không lọt vào trận chung kết cũng có thể coi là thất bại với người Mỹ. Tuy giành chiến thắng đậm 4-1 trước Na Uy ở trận tranh huy chương đồng nhưng với HLV Ri-an, đây quả là kỳ World Cup buồn. Nhưng người Mỹ vẫn tin, sau thất bại ở kỳ World Cup, đội tuyển bóng đá nữ quốc gia sẽ lại đăng quang ở Thế vận hội. Lần trước, không đoạt cúp vàng World Cup 2003, Mỹ đã giành HCV Ô-lim-píc A-then 2004. Lần này, sẽ là HCV Ô-lim-píc Bắc Kinh 2008 chăng?
Nguyễn Hiền