“Chào buổi chiều, tôi rất tiếc phải thông báo với các bạn rằng tôi sẽ không từ chức”-Chủ tịch Real Madrid, ông Perez khẳng định trong một buổi họp báo ở Valdebebas (Tây Ban Nha) mới đây. Không hề nhắc đến những vấn đề trên sân cỏ của Real Madrid, không bàn về huấn luyện viên, không lời giải thích nào cho mùa giải bết bát mà họ vừa trải qua, ông trùm thầu khoán xây dựng khăng khăng: “Sức khỏe của tôi hoàn hảo”.

Chủ tịch Perez khẳng định giới truyền thông đang âm mưu chống lại Real Madrid và chống lại ông. “Họ nói rằng tôi bị ung thư giai đoạn cuối. Tôi muốn nhân cơ hội này để nói rằng tôi vẫn tiếp tục lãnh đạo Real Madrid mỗi ngày, cũng như điều hành công ty của mình”, Chủ tịch Perez chỉ trích.

Tiếp đó, ông Perez công kích Barcelona và Ban tổ chức Giải bóng đá vô địch quốc gia Tây Ban Nha (La Liga), cho rằng có một âm mưu để đưa đội bóng kỳ phùng địch thủ lên ngôi vô địch. "Tôi mới chỉ giành 7 chức vô địch La Liga cùng Real Madrid? Đáng lẽ phải là 14. Họ cướp của tôi 7 danh hiệu còn lại", Chủ tịch Perez bức xúc, sau khi Barcelona đánh bại Real Madrid 2-0, vô địch La Liga 2025-2026 sớm trước 3 vòng đấu.

leftcenterrightdel

Chủ tịch Perez trong một cuộc họp báo khẳng định mình không từ chức. Ảnh: The Guardian 

Ông Perez làm Chủ tịch Real Madrid trong hai giai đoạn: Từ năm 2000 đến 2006 và từ năm 2009 đến nay. Ông được xem là người khởi xướng và vận hành thành công triết lý “dải ngân hà”, mang về cho Real Madrid nhiều ngôi sao bóng đá hàng đầu thế giới. Là ông trùm cả trong và ngoài sân cỏ, nhưng sau hơn 20 năm xây dựng quyền lực từng được xem là bất khả xâm phạm ở Real Madrid, ông Perez dường như đã lo lắng bản thân mất ghế trước sức ép của truyền thông, từ đối thủ cạnh tranh, từ nội bộ đội bóng và áp lực tuổi tác. Nên nhớ, ông vừa tái đắc cử Chủ tịch Real Madrid vào tháng 1-2025, nhưng lại lên tiếng kêu gọi một cuộc bầu cử chủ tịch sớm (mỗi nhiệm kỳ kéo dài 4 năm), như đang lo sợ về khả năng mình bị lật ghế.

Buổi họp báo được cho là màn thị uy quyền lực và tuyên chiến với truyền thông mà Chủ tịch Perez tổ chức, nhưng được tờ The Guardian (Anh) miêu tả: “Cả căn phòng, bao gồm các giám đốc ở hàng ghế đầu và đứng dựa vào một bức tường, nhìn nhau. Perez cứ nói mãi, nói mãi, những lời lảm nhảm không mạch lạc của một người đàn ông đã 79 tuổi”.

Trong hai nhiệm kỳ nắm quyền, ông Perez được coi là kiến trúc sư trưởng cho thành công của Real Madrid trong thế kỷ 21 và biến câu lạc bộ trở thành đội bóng giá trị nhất thế giới. Nhưng có một điều ông không dám thừa nhận, mặc dù nó đã hiển hiện, đó là về sức khỏe của bản thân, sự cũ kỹ, lỗi thời trong cách vận hành đội bóng. Ông khẳng định bản thân ở lại vì đội bóng, vì còn đủ sức khỏe để giúp Real Madrid hướng tới những đỉnh cao mới, nhưng nhiều người không nghĩ vậy, họ cho rằng ông càng khoe thành tích cá nhân thì càng thể hiện dấu hiệu tuổi tác. Thay vì nghĩ về đội bóng, ông Perez đang... tham quyền cố vị?

NGÂN HÀ