Đề xuất bán cổ phần World Cup cho các nhà đầu tư tư nhân (FFE) của ông Infantino trở thành giọt nước tràn ly, khiến làn sóng phản ứng dữ dội chống lại ông. Trước quyết định tẩy chay World Cup từ Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA), ông Infantino phải xuống nước hủy bỏ kế hoạch FFE, đồng thời gửi thư xin lỗi Hội đồng FIFA cùng toàn bộ 211 liên đoàn thành viên vì đã không tham vấn đầy đủ trước khi đưa ra quyết định.
Trong một động thái mới nhất, UEFA lên kế hoạch điều tra sau khi có lo ngại rằng ông Infantino đã đồng ý bán lợi nhuận tương lai của World Cup cho một công ty tư nhân với giá thấp hơn giá thị trường; đồng thời kêu gọi xem xét lại cơ cấu quản trị của FIFA.
Theo The Guardian, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Jordan, Hoàng tử Ali bin al-Hussein, đã cáo buộc FIFA hành xử như "tống tiền", vì đã đe dọa sẽ cắt giảm viện trợ tài chính cho liên đoàn nếu họ từ chối ủng hộ nỗ lực tái tranh cử chủ tịch của ông Infantino.
    |
 |
Chủ tịch FIFA Gianni Infantino. Ảnh: Getty
|
Bất chấp uy tín suy giảm, ông Infantino vẫn tiếp tục nhận được sự ủng hộ của ban lãnh đạo FIFA trong một cuộc họp cấp cao vừa diễn ra ở Morocco. Điều đó cho thấy, bộ máy lãnh đạo thân ông Infantino đã được vươn rộng khắp trong các vị trí chủ chốt của FIFA và nhiều liên đoàn bóng đá thành viên.
Lịch sử cho thấy chiếc ghế Chủ tịch FIFA chưa bao giờ hết nóng. Năm 2014, cựu Chủ tịch Hiệp hội Bóng đá Anh (FA) Lord Triesman đã phát biểu tại Nghị viện Anh rằng FIFA vận hành giống một “gia đình mafia” với “truyền thống hối lộ” lâu đời, đồng thời ví Chủ tịch khi đó là Sepp Blatter với trùm tội phạm Don Corleone trong phim "Bố già". Một năm sau phát biểu đó, ông Sepp Blatter và một số quan chức cấp cao của FIFA phải hầu tòa vì tham nhũng trong bê bối chấn động FIFA Gate.
Thực tế, dưới thời ông Infantino, doanh thu FIFA tăng mạnh, World Cup được mở rộng lên 48 đội, các giải đấu mới liên tục ra đời và nguồn lực tài chính của tổ chức đạt mức kỷ lục. Cùng với sự gia tăng về doanh thu là những tranh cãi kéo dài liên quan đến quyền lực, thương mại hóa và cơ chế ra quyết định. Sau khi kế nhiệm Sepp Blatter, ông Infantino đã nâng tầm vị thế của FIFA trên nhiều phương diện, trong đó đặc biệt là doanh thu. Đã có thời điểm, nhiều người cho rằng vị thế của ông Infantino vững như bàn thạch, coi việc ông tái đắc cử chức Chủ tịch FIFA là điều đương nhiên. Nhưng quan điểm cứng rắn của UEFA, cùng làn sóng phản đối của người hâm mộ cho thấy, vị thế của ông Infantino đang lung lay dữ dội.
Từ nay đến ngày bầu cử Chủ tịch FIFA khóa mới (2027-2031) chỉ còn hơn nửa năm và giờ là lúc ông Infantino nỗ lực lấy lại niềm tin cho tham vọng giữ chiếc ghế quyền lực nhất thế giới bóng đá.
HOA LƯ