Sở dĩ như vậy là vì liên đoàn bóng đá nước này rất chăm tìm kiếm các cầu thủ gốc Cabo Verde đang chơi bóng ở nước ngoài trong số hơn 1 triệu kiều bào của họ. 26 tuyển thủ Cabo Verde đang dự World Cup 2026 đều đang đá cho các đội hạng 2 châu Âu như Hà Lan, Bồ Đào Nha, Ireland. Trị giá toàn bộ đội hình của họ là 54,4 triệu USD (Tây Ban Nha là 1,22 tỷ USD). Họ không có bất cứ một chuyên gia chuyên biệt nào, cả đội chỉ có 1 bác sĩ và khi ở khách sạn thì nằm chung phòng!
Sau trận hòa, cựu huấn luyện viên (HLV) của đương kim vô địch châu Âu Tây Ban Nha-Luis Enrique nhận xét: “Chúng ta thua vì ý chí!”.
Có lẽ ông ấy nên nói thêm: “Và không hơn gì về thể lực”.
2- “Đỉnh” của chỉ trích
Sau khi Tây Ban Nha bị Cabo Verde cầm hòa, tiền vệ Rodri-Quả bóng vàng châu Âu năm 2024 bức bối: “... điểm tích cực duy nhất của họ là chẳng tạo ra được một cơ hội nào nguy hiểm! Chơi kiểu tử thủ như thế này thì đến hết trận, họ cũng đừng hòng qua nổi nửa sân!”.
Ô hay! Không hạ được thành lại đổ cho thành quá vững! Đấu cúp, lại là cúp thế giới, tức là đấu điểm chứ có phải đấu “trường phái” đâu? Cabo Verde cứ lấy 1 điểm đầu tiên đã!
    |
 |
Mbappe (Pháp) đang cạnh tranh quyết liệt với Messi (Argentina) cho danh hiệu cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử World Cup. Ảnh: AP
|
3- “Đỉnh” của quyết liệt
Ngay trước ngày khai mạc, tiền vệ đội tuyển Na Uy là J.Larsen vì sốt nhẹ nên tự bỏ một buổi tập. HLV trưởng Na Uy S.Solbaken giận dữ nói trên truyền hình: “Cậu ấy chỉ bị sốt nhẹ lúc ngủ dậy, không có gì nghiêm trọng cả. Cả tuần này cậu ấy có phải làm gì đâu, nên nếu không chịu nổi một trận sốt vặt thế này thì chúng tôi sẽ gửi cậu ấy về nhà. Cứ uống thuốc hạ sốt là xong! Tôi vẫn làm thế với mấy đứa nhóc ở nhà mà”.
Nghe xong đến E.Haaland cũng lạnh gáy! Có phải vì thế mà ngay trận đầu, E.Haaland đã ghi cú đúp và Na Uy thắng Iraq 4-1?
4- “Đỉnh” của cạnh tranh
Tây Ban Nha đem đến giải 3 thủ môn.
- David Raya (Arsenal) 3 mùa liền gần đây nhất đều đoạt giải Găng tay vàng Ngoại hạng Anh.
- Joan Garcia (Barcelona) vừa đoạt giải Thủ môn xuất sắc nhất La Liga (giải Zamora).
Thế mà vẫn phải ngồi dự bị-“bổ cam xách nước” cho thủ môn Unai Simon (Athletic Bilbao) mà không dám một lời ta thán!
5- “Đỉnh” của “đỉnh”
Ai sẽ phá kỷ lục ghi bàn tại các kỳ World Cup xưa nay?
- M.Klose (Đức) có 16 bàn nhưng nghỉ đá lâu rồi.
- L.Messi (Argentina) vừa vươn lên dẫn đầu với 18 bàn và có rất nhiều khả năng nâng cao kỷ lục ấy nếu Argentina vào sâu giải-mà chắc là như vậy.
- K.Mbappe (Pháp) với 16 bàn vẫn còn khả năng tranh chấp với L.Messi, vì Pháp có nhiều khả năng đi xa. Haaland thiệt thòi vì Na Uy không được dự nhiều World Cup nhưng đã kịp có 4 bàn!
- Những “Đôi giày vàng” các kỳ World Cup xưa nay cũng đều đã nghỉ đá-Ronaldo Nazario (Brazil) 15 bàn, G.Muller (Đức) 14 bàn, J.Fontaine (Pháp) 13 bàn và Pele (Brazil) 12 bàn.
- Tuy nhiên, danh hiệu “Đôi giày vàng” trong một kỳ World Cup của J.Fontaine (Pháp) chắc không ai cướp nổi-ông có 13 bàn thắng tại World Cup 1958...
Đại tá, nhà thơ ĐỖ TRUNG LAI