Thật ra thì tôi, người đang viết bài báo này cũng đang tới Mỹ để tham gia chiến dịch World Cup với cả hai vai trò: Một phóng viên báo chí truyền thống và một người sáng tạo nội dung số trên các nền tảng mạng xã hội. Và với 1,4 triệu người theo dõi hệ thống kênh của mình, tôi cũng không hề thua kém mấy anh bạn Morocco kia. Nhưng thực sự chúng tôi chỉ như những hạt cát giữa sa mạc của những nhà sáng tạo nội dung số về thể thao ở World Cup lần này.
Khi tới sân vận động MetLife, tôi có cơ hội gặp gỡ và giao lưu cùng Sean Garnier, người đã có nhiều năm làm nội dung giải trí trên các nền tảng mạng xã hội và sở hữu gần 20 triệu người theo dõi trên YouTube và Instagram. Sean Garnier vốn là vận động viên tâng bóng nghệ thuật và đối tượng khán giả của anh là những người yêu thích những màn biểu diễn khéo léo và ngoạn mục cùng trái bóng.
    |
 |
Tác giả bài viết chụp ảnh cùng nhà sáng tạo nội dung số Futcrunch.
|
Ở fanzone Brooklyn, tôi lại gặp Futcrunch, người mà một mình kênh YouTube của anh ấy thôi cũng đã có hơn 20 triệu người theo dõi. Khác với Sean Garnier, Futcrunch không biểu diễn, nội dung giải trí của anh là những thử thách bóng đá mà đôi khi anh trực tiếp tham gia, có lúc lại đóng vai trọng tài. Đối tượng khán giả của Futcrunch cũng khác biệt so với Sean Garnier. Và trò chuyện cùng Futcrunch tôi mới biết rằng hôm nay, anh ấy tới đây vì có sự xuất hiện của... IshowSpeed!
Lại là một nhà sáng tạo nội dung số lừng danh khác với đối tượng khán giả cũng rộng hơn và tất cả họ đều đang tập trung ở Mỹ, Canada và Mexico cho sự kiện nóng nhất thế giới vào lúc này: World Cup! Đám trẻ ở fanzone dù là người Mỹ hay là du khách tới từ bất cứ quốc gia nào cũng đều biết IshowSpeed. Chúng chạy đuổi theo IshowSpeed và hò hét inh ỏi với hy vọng có thể xin một tấm ảnh kỷ niệm cùng thần tượng mà ngày ngày chúng vẫn xem trên YouTube.
Bạn hãy thử tưởng tượng, mỗi thước phim hay bức ảnh mà IshowSpeed, Futcrunch hay Sean Garnier đăng tải lên mạng xã hội về World Cup lần này đều sẽ nhanh chóng đến với hàng chục triệu khán giả của họ ở khắp nơi trên thế giới. Đó chính là con đường mà thông tin và hình ảnh của World Cup được lan truyền mạnh mẽ nhất ở thời điểm này chứ không phải là những con đường truyền thống qua báo chí và truyền thông như trước đây.
Cuộc chơi này thực sự đã thay đổi. Thứ khán giả muốn xem chưa chắc đã là trọn vẹn 90 phút của một trận đấu mà đôi khi là một khoảnh khắc cười đùa vui vẻ của một cầu thủ trên sân tập, một màn cổ vũ kiểu chèo thuyền đầy cảm hứng của các cổ động viên Na Uy hay đơn giản là một vlog trải nghiệm gắn liền với World Cup của nhà sáng tạo nội dung số mà họ yêu mến.
8 năm trước ở Nga, tôi có lần đầu tiên tác nghiệp ở một kỳ World Cup. Và xung quanh tôi ở những buổi tập của các đội tuyển hay trên sân vận động khi trận đấu diễn ra, chỉ có toàn là những phóng viên báo in, báo ảnh, báo mạng, phát thanh và truyền hình. 4 năm trước, ở Qatar, bắt đầu xuất hiện những nhà sáng tạo nội dung số. Và năm nay, họ đã “đổ bộ” về Mỹ, Canada và Mexico với một lực lượng đông đảo hơn rất nhiều.
Nhưng đó là một sự thay đổi tất yếu trong bối cảnh truyền thông số đang bùng nổ như hiện tại. Và quả thật, tôi thấy rằng World Cup cũng trở nên thú vị và đa chiều hơn với những góc nhìn của các nhà sáng tạo nội dung số thay vì chỉ có những tin, bài, phóng sự và phỏng vấn của báo chí như truyền thống.
Bài và ảnh: ĐỨC ANH (từ New York, Mỹ)