Sát giờ thi đấu giữa đội tuyển bóng chuyền Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam gặp đội bóng chuyền Quân đội Singapore ở bán kết, ông Nguyễn Văn Tâm (thôn Hồng Lạc, xã Đông Anh) mới vội vã đến nhà thi đấu và nhận được thông báo vé đã phát hết. Thay vì ra về trong tiếc nuối, ông ở lại hòa cùng nhóm cổ động viên khác bên ngoài nhà thi đấu qua màn hình LED được ban tổ chức bố trí. “Dù không được trực tiếp cảm nhận bầu không khí cuồng nhiệt trong nhà thi đấu, nhưng với tôi, xem trận đấu qua màn hình LED cũng là một trải nghiệm thú vị”, ông Tâm chia sẻ.

May mắn hơn ông Tâm, ông Đồng Đạo Bích và vợ-bà Nguyễn Thị Khánh (thôn Cầu Cả, xã Đông Anh) có mặt từ sớm và tìm được chỗ ngồi thuận lợi trên khán đài. Hai vợ chồng lựa chọn cách cổ vũ rất riêng, khi chuẩn bị băng rôn, quốc kỳ Việt Nam và Singapore. Thời gian qua, Nhà thi đấu Đông Anh đã trở thành điểm đến quen thuộc của vợ chồng ông Bích-bà Khánh mỗi khi có giải bóng chuyền. Từng theo dõi nhiều giải đấu bóng chuyền Đông Nam Á và châu Á tổ chức tại đây, bà Khánh nhận xét: “Bầu không khí tại Giải bóng chuyền Quân đội các nước ASEAN mở rộng năm 2026 diễn ra hết sức sôi động. Mọi người đến đây không chỉ để theo dõi những pha bóng hay mà còn được thưởng thức những sắc màu văn hóa ASEAN qua các tiết mục nghệ thuật, những màn cổ vũ độc đáo trên khán đài”.

leftcenterrightdel

Sôi động trên khán đài Giải bóng chuyền Quân đội các nước ASEAN mở rộng năm 2026. Ảnh: ĐẶNG ĐÔNG

Với mong muốn gặp gỡ, giao lưu, chị Nguyễn Thị Thảo (hiện công tác ở phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ), tranh thủ ngày nghỉ xuống Hà Nội trực tiếp cổ vũ cho các đội tuyển. Chị Thảo thậm chí thiết kế một khẩu hiệu với hình ảnh chú bộ đội cùng dòng chữ “QĐND Việt Nam vô địch” mang đến nhà thi đấu cổ vũ. Hình ảnh ấy nổi bật giữa khán đài, vừa thể hiện tình yêu với đội tuyển QĐND Việt Nam, vừa cho thấy sự hào hứng của chị với một giải đấu đặc biệt.

Giữa bầu không khí sôi động, chúng tôi thấy thấp thoáng những lưu học sinh đang học tập tại Việt Nam. Họ mang theo lá cờ, tiếng nói và những cách cổ vũ quen thuộc của đất nước mình. Ở một góc khán đài khác, những cổ động viên Việt Nam chăm chú theo dõi trận đấu, sẵn sàng vỗ tay trước một cú đập mạnh của đội bạn hay một pha cứu bóng xuất sắc. Khi tiếng còi kết thúc vang lên, có đội thắng, có đội thua, nhưng những tràng pháo tay vẫn dành cho cả hai bên.

Điều đặc biệt sau khi trận đấu giữa đội bóng chuyền QĐND Việt Nam và đội bóng chuyền Quân đội Singapore kết thúc, các cổ động viên đều ngồi lại trên khán đài, để chuẩn bị dõi theo một trận đấu khác, cuộc gặp giữa câu lạc bộ Công an TP Hồ Chí Minh và đội bóng chuyền Quân đội Myanmar. Đôi khi một pha bóng hay, một tình huống fair-play, hay thậm chí là những màn khởi động trước trận đấu cũng nhận được sự quan tâm, hò reo của cổ động viên. Và bầu không khí ấy không chỉ xuất hiện ở bán kết hay chung kết, mà diễn ra đều đặn ở các trận đấu xuyên suốt giải. Không chỉ với đại diện Việt Nam, mà các trận đấu của đội bóng khách mời cũng luôn nhận được sự cổ vũ của đông đảo cổ động viên. 

Giải bóng chuyền Quân đội các nước ASEAN mở rộng năm 2026 thành công không chỉ bởi sự chuẩn bị chu đáo về công tác tổ chức, chuyên môn mà còn đến từ những hành động giản dị. Đó là những cái bắt tay chặt, những tiếng vỗ tay, những nụ cười mà các vận động viên trao cho nhau; là tiếng trống, tiếng cổ vũ trên khán đài... Họ chính là những sứ giả hữu nghị, góp phần vun đắp tinh thần đoàn kết.

HOA LƯ