Để theo con đường thể thao chuyên nghiệp, nhiều em phải sớm xa nhà khi mới 9, 10 tuổi. Vì con còn nhỏ, điều kiện gia đình khó khăn, nhiều phụ huynh đành “trăm sự nhờ thầy”. Bởi vậy, các HLV vừa là thầy, vừa là cha, là mẹ để dạy dỗ, nuôi dưỡng các em.
Với gia đình ông Cải, từ khi hai con trai song sinh Thiện-Chí được tuyển chọn vào Đoàn Thể dục thể thao Bộ đội Biên phòng, ông cùng vợ (bà Nguyễn Thị Thu) thường xuyên đến thăm, động viên và sát cánh cùng con. “Tôi đã chứng kiến bố mẹ của Thiện-Chí thường xuyên đi xe từ nhà tại Gia Lâm (Hà Nội) lên đơn vị để động viên con cũng như yêu cầu các con phải có tính kỷ luật cao nhất trong tập luyện, quyết tâm thi đấu thành tài. Nhiều lúc anh em trong đơn vị còn lầm tưởng bố mẹ mê điền kinh hơn cả hai cậu con trai song sinh của mình”, Trung tá QNCN Nguyễn Tuấn Viết chia sẻ.
Là người theo sát quá trình phát triển của anh em Thiện-Chí, Trung tá QNCN Nguyễn Tuấn Viết cho rằng, chính sự đồng hành của gia đình là điểm tựa vững chắc để hai em yên tâm phấn đấu trong sự nghiệp. Trung tá QNCN Nguyễn Tuấn Viết cho biết: “Những ngày đầu Thiện-Chí được tuyển chọn vào đoàn, mỗi lần lên thăm, bố mẹ các em đều mang rất nhiều thực phẩm để hai cậu con trai tẩm bổ. Mong ước của anh chị là hai cậu con trai nỗ lực phấn đấu, đóng góp sức mình cho thể thao nước nhà”.
    |
 |
Ông Đào Văn Cải (thứ hai, từ phải sang) mừng thành tích của hai cậu con trai Thiện - Chí tại Tiền Phong Marathon 2025.
|
Chia sẻ về sự đồng hành của bố mẹ, VĐV Đào Minh Chí cho biết: “Bố mẹ là động lực rất lớn cho chúng em. Những giải mà bố mẹ thu xếp được thời gian đi cổ vũ, hai anh em cảm thấy rất phấn khởi và có một niềm tin chiến thắng mãnh liệt. Tiếc rằng tại Tiền Phong Marathon 2025, mẹ em không tham dự vì phải nằm viện. Em mong mẹ mau khỏe để tiếp tục cùng bố đồng hành với chúng em trên những chặng đường sắp tới”.
Tại Tiền Phong Marathon 2025, Minh Chí thi đấu cự ly bán marathon và đạt hạng 4 với thành tích 1 giờ 09 phút 58 giây. Anh trai Minh Thiện thi đấu cự ly 10km và đạt hạng 5 với thời gian 31 phút 34 giây. Thành tích của Thiện-Chí giúp đội tuyển điền kinh Quân đội giành huy chương vàng đồng đội nam tuyển, góp phần bảo vệ thành công ngôi nhất toàn đoàn với 5 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, 2 huy chương đồng. Đánh giá về tiềm năng phát triển của anh em Thiện-Chí, Trung tá QNCN Nguyễn Tuấn Viết cho biết: “Cả Thiện và Chí đều có tố chất tốt, từng đạt thành tích cao ở các giải trẻ. Nếu kiên trì tập luyện, nỗ lực phấn đấu và duy trì khát khao chiến thắng, Thiện-Chí hoàn toàn có thể chinh phục được những giải đấu cao hơn trong tương lai”.
Sinh năm 2003, tại Gia Lâm, từ nhỏ, Thiện-Chí đã mê cầu lông. Trong một lần tham dự Hội khỏe Phù Đổng ở địa phương, Thiện-Chí thể hiện tốt ở môn điền kinh và được các thầy gợi ý đến thi tuyển tại Đoàn Thể dục thể thao Bộ đội Biên phòng. Được sự ủng hộ của bố mẹ, cộng thêm thành tích chạy tốt, hai anh em tự tin đi thi. Tại đợt thi tuyển năm 2017, cậu em Minh Chí đỗ, còn anh trai Minh Thiện trượt. Quyết tâm tập luyện để sánh bước cùng em, một năm sau, Minh Thiện cũng được tuyển chọn vào Đoàn Thể dục thể thao Bộ đội Biên phòng. “Hai anh em được đào tạo trong môi trường Quân đội, bố mẹ em yên tâm và phấn khởi lắm. Để giúp chúng em vững bước trên con đường đã chọn, bố mẹ thường xuyên quan tâm, động viên; sắp xếp thời gian đi cổ vũ tại các giải chạy mà chúng em thi đấu”, Minh Chí chia sẻ.
Sau bao khổ luyện, dưới sự dìu dắt của các HLV và sự đồng hành của bố mẹ, Thiện-Chí trở thành những tài năng triển vọng của điền kinh Quân đội và nước nhà. Mới đây, Minh Chí vinh dự đứng trong hàng ngũ của Quân đội nhân dân Việt Nam khi được phong quân hàm Thiếu úy QNCN, còn Minh Thiện chuẩn bị nhập ngũ. Khi được hỏi về mục tiêu phía trước, cả Thiện và Chí đều cùng chung chí hướng: “Chúng em muốn giành nhiều thành tích tốt cho điền kinh Quân đội. Mục tiêu xa hơn của hai anh em là tham dự và chinh phục đấu trường Đại hội Thể thao Đông Nam Á”.
Bài và ảnh: HỮU LÊ