Lạc nhịp

Tưởng như HLV Kim Sang-sik sẽ trao cơ hội cho những tài năng trẻ ở trận giao hữu với tuyển Campuchia diễn ra tối 19-3 nhằm “làm nóng” cho hành trình vòng loại thứ ba Asian Cup 2027, song ông lại gây bất ngờ khi tung ra sân đội hình với những gương mặt kỳ cựu. Dễ hiểu cho quyết định trên bởi đội tuyển Việt Nam muốn thắng đậm tuyển Campuchia để thị uy sức mạnh đương kim vô địch ASEAN Cup, đồng thời cải thiện thứ bậc trên bảng xếp hạng thế giới và tạo đà hưng phấn cho các cầu thủ.

Việc sử dụng đội hình mạnh với cả những cầu thủ chưa hoàn toàn bình phục chấn thương như: Duy Mạnh, Quang Hải, Đình Triệu, Tiến Linh... đã khiến đội tuyển Việt Nam bộc lộ một số hạn chế. Hai bàn thắng của đội chủ nhà đến từ một tình huống cố định với cú đá phạt của Hai Long và một pha lộn xộn trước khung thành tuyển Campuchia. Cách chơi của đội tuyển Việt Nam khá đơn điệu, dù kiểm soát bóng nhiều nhưng loay hoay trong việc tiếp cận khung thành đối phương. Điều này khác xa so với những gì đã thể hiện tại ASEAN Cup 2024, nơi Xuân Son và các đồng đội luôn biết cách tạo ra sức ép lớn lên hàng phòng ngự đối thủ. 

leftcenterrightdel

Dù ghi bàn nhưng Hai Long (giữa) bỏ lỡ khá nhiều cơ hội trước tuyển Campuchia. Ảnh: HỮU HÀ 

Ở ngoài đường biên, HLV Kim Sang-sik nhiều lần thể hiện sự không hài lòng với học trò. Đặc biệt trong hiệp 2, khi tuyển Campuchia gia tăng sức ép, đội tuyển Việt Nam càng bộc lộ sự thiếu tập trung, khâu tổ chức phòng ngự. Nếu tận dụng tốt thời cơ, đội tuyển Campuchia hoàn toàn có thể kết thúc trận đấu với tỷ số hòa. 

Thử nghiệm duy nhất của HLV Kim Sang-sik ở trận này là việc bố trí tiền vệ Triệu Việt Hưng đá vai trò hậu vệ cánh trái, nhưng không phát huy hiệu quả như kỳ vọng. Trên hàng công, những gương mặt quen thuộc như: Quang Hải, Tuấn Hải, Tiến Linh chưa đạt được phong độ tốt nhất; dù Hai Long ghi bàn song cũng bỏ lỡ một số cơ hội đáng tiếc. Cầu thủ thi đấu ổn định nhất trong đội hình lại là Văn Vĩ với lối chơi cần mẫn, lên công, về thủ ấn tượng. 

Công bằng mà nói, màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam trước tuyển Campuchia chưa làm hài lòng người hâm mộ. Được đánh giá cao hơn đối thủ rất nhiều, đội hình gần như nguyên vẹn bộ khung vừa đăng quang ASEAN Cup 2024, có lợi thế từ sân nhà, nhưng đoàn quân của HLV Kim Sang-sik chơi khá bế tắc, thiếu đường nét và thiếu sự mới mẻ trong tấn công.

Lấy lại khí thế

Không ai đánh giá sự phát triển của đội bóng chỉ sau một trận giao hữu, song qua cuộc chạm trán với tuyển Campuchia, đội tuyển Việt Nam bộc lộ một số vấn đề, nhất là ở hàng công. Ngay cả khi có lợi thế dẫn trước hai bàn, màn trình diễn của Tiến Linh, Vĩ Hào, Quang Hải càng khiến người hâm mộ nhớ tới Xuân Son. 

Còn nhớ tại ASEAN Cup 2024, đội tuyển Việt Nam chỉ thực sự thăng hoa khi Xuân Son bắt đầu ra mắt ở trận gặp Malaysia tại vòng bảng. Có Xuân Son trong đội hình, các cầu thủ Việt Nam chỉ cần thủ chắc ở phần sân nhà, rồi nhồi bóng lên phía trên để chân sút nhập tịch sử dụng sức mạnh, kỹ thuật tranh cướp bóng vào tạo ra cơ hội. Vắng Xuân Son, cỗ máy tấn công trơn tru tại ASEAN Cup 2024 lại lạc nhịp và thiếu sự sáng tạo. 

Để hoàn thành mục tiêu vượt qua vòng loại và tiến xa hơn tại vòng chung kết Asian Cup 2027, ngoài Xuân Son, đội tuyển Việt Nam trông vào sức bật của các cầu thủ sinh ra ở nước ngoài mang dòng máu Việt Nam. Đó là lý do thời gian qua, HLV Kim Sang-sik và ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam khá quan tâm tới trường hợp của hậu vệ Jason Quang Vinh (có mẹ là người Việt Nam, bố là người Pháp). Với việc vừa nhận quốc tịch Việt Nam, Quang Vinh sẽ là sự bổ sung chất lượng cho hàng hậu vệ của đội tuyển Việt Nam, trong bối cảnh Văn Hậu chưa hẹn ngày trở lại vì chấn thương. 

Tất nhiên, sự góp mặt của các cầu thủ nhập tịch hay Việt kiều không phải là tất cả; cốt yếu nhất vẫn là một tinh thần đoàn kết, thi đấu hết mình của các tuyển thủ đã cùng nhau chinh chiến qua nhiều giải đấu và các tài năng trẻ hứa hẹn. Làm sao để xốc lại tinh thần, giúp những trụ cột xua đi cảm giác chán bóng, khơi lại khát khao chiến thắng đòi hỏi tài năng của HLV là vì thế. 

VIỆT AN