Đến giờ, giới chuyên gia xứ Sương mù vẫn phân tích liệu sự kiện HLV Ferguson để Pogba chuyển sang Juventus vào năm 2012 có phải là sai lầm lớn nhất của Sir Alex trong 26 năm tại vị ở Old Trafford. Chuyện chẳng có gì để nói nếu như Raiola không “đánh hơi” thấy tài năng của Pogba và chiếm được cảm tình của tiền vệ quốc tế đội tuyển Pháp này.

leftcenterrightdel
Raiola bảo sao, Pogba nghe vậy. Ảnh: Getty Images

Tất nhiên, chuyện gì cũng có ngọn nguồn của nó. Ngày 31-12-2011, Sir Alex kỷ niệm sinh nhật lần thứ 70 của mình bằng trận đấu với Blackburn. Đội hình MU bữa đó có nguyên “hai mâm” ngồi ngoài vì chấn thương. Pogba đã mường tượng ra cảnh mình được tung vào sân đá chính nhưng HLV Ferguson lại không nghĩ như vậy, ông cảm thấy cần phải thêm thời gian cho cầu thủ trẻ này. Vậy là dù Fletcher bị chấn thương, Scholes đã giải nghệ… nhưng HLV Ferguson vẫn bảo Pobga “cậu cứ bình tĩnh”. Bình tĩnh đến bao giờ? Pogba phát điên khi phải ngồi dự bị lâu đến vậy, nhất là trong bối cảnh anh luyện tập với cường độ cao nhất ở Trung tâm huấn luyện Carrington. Năm 2014, trả lời phỏng vấn trên kênh Canal+, Pogba nhớ lại trận đấu trên: “Cảm giác là tôi bị Ferguson ghét bỏ. Cả trận đấu đó tôi không được vào sân dù đã khẩn khoản xin HLV trưởng được vào sân. Mối quan hệ giữa tôi và Sir Alex đã thực sự kết thúc sau trận đấu đó. Tôi chờ một lời giải thích của HLV trưởng nhưng mọi việc cứ rơi vào im lặng. Cứ mỗi lần tôi đề cập đến việc được vào sân thi đấu là Sir Alex lại lảng tránh”.

Thậm chí như để trêu ngươi Pogba, Ferguson khẳng định “cậu sẽ được vào sân khi đội hình 11 cầu thủ bị chấn thương sẵn sàng trở lại”.

Từ nước Pháp, anh trai của Pogba, Mathias tư vấn: “Đã đến thời điểm em rời MU”. Hợp đồng 3 năm giữa Pogba và MU kết thúc vào tháng 6-2012 và cuộc thương lượng giữa đôi bên đi vào bế tắc, dù rằng khi đó Pogba được đánh giá là một trong những tài năng trẻ hiếm có của bóng đá Pháp.

Từ nước Mỹ, Raiola đã cắt ngắn kỳ nghỉ hè 2012 để tìm gặp Pogba. “Siêu cò” này tin tưởng cầu thủ trẻ quốc tế người Pháp này sớm muộn cũng sẽ đem lại cho mình hàng triệu euro tiền hoa hồng, trong trường hợp Pogba đồng ý nhận mình là người đại diện. Mendes thời điểm trên cũng không lạ gì tài năng của Pogba, nhưng khó cái ông phải lo cho gần 15 cầu thủ dưới trướng nên không có đủ thời gian nhận thêm người. Hơn nữa, Mendes luôn kính trọng Sir Alex, thế nên “siêu cò” người Bồ Đào Nha đã ý tứ cảnh báo HLV trưởng MU cẩn thận kẻo mất không “viên ngọc quý” Pogba. Nhưng Ferguson đã không đủ tỉnh táo vì ông quá tin vào bản thân sẽ thuyết phục được Pogba gia hạn hợp đồng. Niềm tin này đến từ đâu? Đó là khi Ferguson sang Bồ Đào Nha, đến nhà Ronaldo thuyết phục ngôi sao này thi đấu cho MU thêm một năm nữa, trước khi rời đến Real Madrid. Ronaldo ông còn bảo được, huống hồ là Pogba. Nhưng Ferguson đã nhầm. Ronaldo coi ông như người cha tuyệt vời, còn Pogba thì coi HLV trưởng của MU như người cản trở sự nghiệp phát triển của mình.

Đọc vị được Pogba, Raiola thuyết phục cầu thủ trẻ này tin rằng nếu đồng ý để ông đứng ra làm người đại diện, thì “chỉ trong vài năm thôi, cậu sẽ trở thành một trong những tiền vệ hay nhất thế giới”. Thế là Pogba gật đầu tắp lự. Thực sự thời điểm đó, Pogba không có nhiều sự lựa chọn, sau khi anh đã chủ động đối đầu với “Máy sấy tóc”.

Sau này, trong cuốn hồi ký của mình, HLV Ferguson đã thừa nhận: “Trong bóng đá, có một hoặc hai người đại diện mà tôi không thích lắm, và Raiola là một trong số họ. Ngay trong lần đầu tiên gặp người đàn ông này, tôi đã không có cảm tình. Chúng tôi cứ như lửa với nước vậy. Kế hoạch của MU đã thất bại hoàn toàn vì những toan tính của Raiola. Ông ta đã chiếm được tình cảm của Pogba và tha hồ dắt mũi cầu thủ này”.

Năm 2016, trong cuộc phỏng vấn đăng trên Thời báo tài chính, Raiola đã thuật lại cuộc gặp gỡ giữa ông và HLV Ferguson để bàn tính về tương lai của Pogba:

Ferguson: Sao Pogba không có mặt ở đây?

Raiola: Tôi có mặt là đủ rồi.

Ferguson: Nếu cậu ta không đến đây thì buổi nói chuyện giữa chúng ta không có giá trị.

Raiola: Vậy thì… vào đây (sau đó Pogba bước vào trong sự bất ngờ của Ferguson).

Ferguson: Pogba, cậu không muốn ký vào hợp đồng mà MU đã soạn thảo đúng không?

Pogba: Tôi không muốn ký vào hợp đồng kiểu như thế này.

Ferguson: Ông đúng là tên khốn, Raiola à.

Raiola: Hợp đồng này chỉ dành cho thú cưng thôi. Mà tôi thì có tận hai con chihuahua đấy. Ông có thể bảo đội bóng soạn thêm một bản nữa.

Ferguson: Ông nghĩ thằng bé cần gì?

Raiola: Không phải thứ hợp đồng thiếu tôn trọng này.

Ferguson: Cả hai cút đi. Ông là đồ rác rưởi.

Vậy trong hợp đồng trên có những điều khoản gì đáng chú ý? Đầu tiên, đội bóng bảo đảm Pogba được đá chính tối thiểu 10 trận ở Ngoại hạng Anh mùa giải 2012-2013. Tiếp nữa, Pogba sẽ nhận được mức lương tuần 7.500 bảng. Số tiền sẽ tuần tự tăng thêm 1.000 bảng/tuần sau mỗi bàn thắng Pogba ghi được ở giải Ngoại hạng.

Nhưng Raiola cho rằng đó là mức lương quá bèo bọt so với tài năng của Pogba, ông muốn thân chủ của mình phải nhận được lương cứng sau thuế 12.000 bảng/tuần; và sau cuộc cãi vã trên, Raiola yêu cầu lương tuần của Pogba là 15.000 bảng.

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên AFP vào năm 2012, mẹ Pogba, bà Yeo Moriba khẳng định: “Chính HLV Ferguson đã quá ích kỷ khi muốn kiểm soát hoàn toàn con tôi; thằng bé thậm chí còn không dám khóc ở đội bóng. Trở về nhà, nó mới bật khóc nức nở. Tôi cùng hai anh trai của Paul (Pogba) ngồi bàn với Paul và quyết định Paul sẽ không ký hợp đồng mới với MU. Sau này trong cuộc nói chuyện cuối cùng với Sir Alex, thằng bé đã bật khóc trong phòng làm việc của ông ta vì không được trọng dụng. Tôi đã xúi Paul tìm bến đỗ khác”.

Và khi Raiola đưa ra lời gợi ý với Yeo Moriba về việc “Pogba sẽ sang Juventus” thì ông nhận được sự ủng hộ của cả gia đình cầu thủ này.

Hè 2012, cả châu Âu sôi sục vì Pogba. Real Madrid, Bayern Munich, PSG… đều cử “hoa tiêu” theo dõi nhất cử nhất động của Pogba. Theo như lời bà Yeo Moriba thì “trước cửa gia đình tôi hè 2012 có đông người đi dạo phố đến bất thường”.

Vậy mà Ferguson vẫn bình chân như vại, không có động thái gì quyết liệt để đề nghị Pogba gia hạn hợp đồng. Không nói trắng ra nhưng Sir Alex cho rằng Pogba là người khó tin tưởng, bởi bản năng hoang dã quá lớn trong con người cầu thủ này. Ngay cả khi được vào sân thi đấu thì việc kiểm soát hành động của cầu thủ này cũng không dễ dàng. Pogba dễ bị đánh lừa bởi cảm xúc, do đó, cậu ta dễ sa đà vào lối chơi cá nhân, bột phát…

Nhưng các sếp lớn ở Juventus không nghĩ vậy. Họ bí mật đàm phán với Raiola trong thương vụ Pogba thậm chí là từ hồi đầu năm 2012. Ai mà biết được Raiola nhận được bao tiền từ Juventus, nhưng chắc chắn số tiền trên không ít chút nào, đủ để “siêu cò” này bỏ mặc ngoài tai những lời đường mật từ phía Real Madrid, PSG, Bayern Munich và thậm chí của cả chính lãnh đạo MU.

Trong cuộc nói chuyện cuối cùng với Sir Alex, Pogba đã nhận được lời khuyên thế này: “Nếu cậu tới Serie A, cậu sẽ bị phân biệt chủng tộc. Cậu có đủ dũng khí để chơi bóng ở một nơi không thuộc về cậu?”. Pogba đã do dự, đã lo lắng, đã thương bản thân mình và đó chính là lý do cậu bật khóc trong phòng làm việc của Sir Alex. Nhưng Pogba cũng đủ dũng khí để khi đến quyết định lớn trong đời mình, đó là rời Old Trafford để hít thở bầu không khí thoáng đãng hơn ở Serie A.

Phút chót, đột nhiên Milan lại kết Pogba và Raiola đâm ra bối rối, khi lời đề nghị từ Giám đốc điều hành Milan Galliani sặc mùi kim tiền. Biết Raiola phân vân giữa ngã ba đường, các sếp ở Juventus đứng ngồi không yên. Pogba rõ ràng là món hời, xét trong bối cảnh cầu thủ này hết hạn hợp đồng với MU. Lãnh đạo Juventus cấp tốc cử Nedved nói chuyện với Raiola để nhanh chóng kết thúc thương vụ này.

Ngày 3-7-2012, trên trang chủ CLB, lãnh đạo Juventus vui mừng thông báo Pogba đã gia nhập đội bóng với bản hợp đồng 4 năm, hưởng lương 1,2 triệu euro/mùa. So với mức lương tuần 15.000 bảng mà Raiola đề nghị với lãnh đạo MU cho thân chủ của mình thì quả là Pogba đã được thỏa mãn về mặt tiền bạc khi gia nhập Juventus.

Cả Serie A mừng cho “Lão phu nhân” khi chỉ bỏ ra 1 triệu euro trả cho MU gọi là chi phí đào tạo cầu thủ trẻ, Juventus đã nhanh tay nẫng Pogba về sân Delle Alpi.

Ở xứ Sương mù, Daily Mail mô tả việc Pogba rời MU gia nhập Juventus là “thất bại ê chề của giải Ngoại hạng”. Và rằng “chỉ với 1 triệu euro, Juventus đã có cho mình Vieira đệ nhị”… để rồi 4 năm sau ngày ra đi, Pogba đã trở về MU với giá chuyển nhượng 105 triệu bảng. Kể từ đó, Pogba có thêm biệt danh “Pogback”.

TRUNG GIANG