1. Cái tên tạo nên hy vọng mới cho MU là Bruno Fernandes. Không quá nổi tiếng trước khi đến MU, lại không còn quá trẻ nữa, nhưng ở độ tuổi 25, Bruno Fernandes đủ cứng cáp để đối mặt với thử thách cực đại ở Old Trafford. Với mức giá thuộc hạng siêu sao, 68 triệu bảng, Bruno được coi là nhân tố giúp MU tạo ra sự đột phá tuyến giữa, một sức bật mới để đưa MU trở lại. Bruno đã phần nào làm được điều đó sau những trận đấu đầu tiên trong màu áo mới. Những trận đấu xuất sắc, những bàn thắng, những pha kiến tạo và tố chất thủ lĩnh đều có ở Bruno. Nhưng đó chưa phải là tất cả, bởi vô số hiểm họa còn rình ở phía trước.

Vấn đề thủ lĩnh ở MU là câu chuyện dài, đằng đẵng từ nhiều năm qua mà dù nhiều tiền họ cũng không thể giải quyết nổi. Lần cuối MU vô địch Premier League là năm 2013, năm cuối cùng thời HLV Ferguson. Khi ấy, lực lượng của MU gần như đã chạm đáy đẳng cấp sau 1/4 thế kỷ thống trị, nhưng họ vẫn là số 1 nhờ hàng tiền vệ, nhờ sức mạnh tinh thần và nhờ chính Sir Alex. Kể từ ngày đó, MU loay hoay để chứng minh mình là một đại gia, và điểm nhấn chính là hàng tiền vệ. Hơn 30 triệu bảng đã được bỏ ra để mang về gần 10 tiền vệ đẳng cấp hàng đầu thế giới. Từ Di Maria, Shcweinsteiger, A.Sanchez… Tất cả những ngôi sao này đều từng được coi là nhân tố giúp MU hồi sinh. Nhưng rồi tất cả đều thất bại thảm hại, bất chấp khởi đầu đầy hứa hẹn ở Old Trafford.

2. Mới đây nhất, gần 100 triệu bảng được bỏ ra để đưa về Paul Pogba, một cầu thủ có thể coi là số 1 thế giới ở vị trí tiền vệ trung tâm. Đó có thể coi là nỗ lực cuối cùng trong hành trình tìm kiếm một chốt chặn giữa sân, bởi Pogba là người từng bị chính MU đánh giá thấp và đẩy sang Juventus. Để một CLB lớn như MU chấp nhận sai lầm nhìn người và mua lại người cũ đã khó, lại phải bỏ ra số tiền kỷ lục ở thời điểm hợp đồng được thương thảo lại càng khó hơn. Nhưng họ đã làm. Pogba cũng đã từng chứng minh vai trò thủ lĩnh. Nhưng cuối cùng, lúc MU cần anh nhất thì bản tính ngỗ ngược, cái tôi quá lớn khiến Pogba trở thành người thừa, thường xuyên dằn dỗi, đòi ra đi và nảy sinh vô vàn những khúc mắc, rắc rối. Cho đến nay, kỳ vọng vào sự hồi sinh nhờ Pogba coi như không còn.

leftcenterrightdel
Bruno Fesnandes

Sự tệ hại của MU ở nửa đầu mùa giải 2019-2020 khiến họ buộc phải tiếp tục chi tiền. Mục tiêu vẫn là một tiền vệ đẳng cấp, có khả năng lãnh đạo tuyến giữa. Tình thế buộc họ phải chi tới 68 triệu bảng vào kỳ chuyển nhượng mùa đông để mang về Bruno Fernandes, một cái tên còn khá xa lạ. Và hy vọng lại được thắp lên như mọi khi. Lần này liệu có khác?

Có nhiều cơ sở để CĐV MU hy vọng vào Bruno. Khả năng điều tiết, kỹ năng và điều quan trọng nhất là tố chất thủ lĩnh là điều Bruno có. Yếu tố quan trọng nhất mà MU cần là quyền lực lãnh đạo, Bruno thể hiện điều đó ngay khi mới đến CLB. Dù là tân binh nhưng Bruno không ngại “chỉ đạo” các cầu thủ cũ, bảo McTomynay, Lingard, Wam-Bissaka cách di chuyển, chạy chỗ trong buổi tập. Đây là điều mà ngay cả Ibrahimovic luôn cao ngạo khi đến MU cũng không làm. Tính cách của Bruno xuất phát từ bản năng mà Bruno có được từ nhỏ, khi trưởng thành ở một khu nghèo khó tại thành phố công nghiệp Maia. Phát triển từ những sân đất, với ước mơ thoát nghèo, Bruno làm tất cả để vươn lên, và bản năng của một cậu bé đầy tham vọng biến Bruno trở thành kẻ nổi loạn, cá tính, có phần hoang dã và điên khùng.

Ngay từ khi 15 tuổi, khi chuyển đến đội trẻ Boavista, Bruno từng ngang nhiên chỉ trích, thậm chí suýt tẩn đồng đội vì… chơi điện tử và xem phim thâu đêm. Trên sân cỏ, Bruno còn là người chỉ huy, chấp nhận đá trung vệ mỗi khi gặp đối thủ mạnh, chỉ đá tiền vệ khi gặp đối thủ yếu. Chính vì thế, kỹ năng của Bruno khá toàn diện.

3. Những câu chuyện về tính cách con người và kỹ năng của Bruno là những điểm mà CĐV MU chú ý. Họ cần một con người như vậy, đầy khát vọng, luôn dám bùng nổ, chiến đấu, xả thân như một chiến binh, chứ không phải một siêu sao nhưng luôn cao ngạo, thích dằn dỗi với cái tôi quá lớn. Bruno là một hiện tượng, một bất ngờ của MU, nhưng cũng mang lại nhiều hy vọng cho họ trong hành trình tìm lại vị thế. Chặng đường còn dài, thử thách còn ở phía trước, chưa thể khẳng định Bruno sẽ là biểu tượng mới cho sức mạnh MU, hay lại là một ngôi sao lóe lên rồi nhanh chóng tắt, nhưng ít nhất CĐV MU cũng có cái để tin, để chờ.

Và trong lúc niềm tin đang vơi dần, chỉ cần có một hy vọng cũng đủ để níu kéo giấc mơ, giấc mơ Old Trafford. Giấc mơ có tên Bruno Fernandes.

LÊ THÀNH TRUNG