Truyền thông Brazil “ngậm bồ hòn làm ngọt”

Ngày 3-6-2013, Neymar xuất hiện trong buổi họp báo ra mắt CLB Barcelona. Buổi họp diễn ra ở hội trường Auditorium 1899 trong khuôn viên đội bóng Barca thu hút hơn 150 phóng viên tới đưa tin. Khỏi phải nói hôm đó Neymar trả lời nhiều đến nhường nào. Lúc hứng khởi, anh trả lời phóng viên bằng thứ tiếng Catalan phát âm còn bập bõm; khi thăng hoa, anh “chém gió” bằng tiếng Bồ Đào Nha lẫn tiếng Anh. Tờ Goal của Brazil khi đó bình: “Cảm giác Neymar xuất hiện như sau khi giành Quả bóng vàng”.

Goal là một trong số những tờ báo ở Brazil rất “cú” Neymar ở cuộc họp báo trên. Mọi chuyện sẽ trở nên nhẹ nhàng nếu không vì tay phóng viên của The Sun (Anh) bỗng nhiên đặt câu hỏi: “Neymar, anh tới Nou Camp là để giúp Messi tỏa sáng hơn?”.

Một câu hỏi chát chúa, “có” hay “không” cũng dở. Câu hỏi này hẳn không có trong kịch bản mà đội ngũ truyền thông Barca đã áng sẵn cho ngôi sao Brazil. Trả lời sao đây, trong thoáng chốc, não Neymar dội về những hình ảnh đàn anh Ronaldinho, rồi “hổ báo” như Ibrahimovic cũng phải lặng lẽ rời khỏi Nou Camp khi không làm Messi hài lòng. “Vâng, tôi tới đây là để giúp Messi tỏa sáng, để anh ấy có thể giành thêm vài Quả bóng vàng nữa và trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới”. Nghe Neymar trả lời, hẳn là Messi và dân Argentina “sướng lỗ tai” lắm, nhưng ở bên kia biên giới, dân tình xứ samba tức nổ đom đóm mắt. World Cup 2014 sẽ được tổ chức ở Brazil vào hè năm sau, không lẽ Neymar muốn Messi tỏa sáng ngay trên xứ samba? Phóng viên tờ Goal như đổ thêm dầu vào lửa: “Nếu anh muốn Messi trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cũng được thôi, nhưng có phải anh đã quên World Cup năm sau được tổ chức ở Brazil?”. Rất bình tĩnh, Neymar đáp lời: “Hai việc đó chẳng có gì liên quan đến nhau. Tôi và các đồng đội ở đội tuyển Brazil đều khát khao vô địch World Cup”.

leftcenterrightdel
Giữa PSG và lễ hội Carnival, Neymar (bên trái) luôn chọn vế sau. Ảnh: GOAL

Chút nữa Chelsea “đặt bẫy” thành công

Thường thì để giới thiệu một ngôi sao mới, đội bóng chủ quản sẽ lo liệu hết mọi việc, đặc biệt là khâu đưa đón, nhưng Neymar luôn biết cách tỏa sáng theo cách của riêng mình. Anh từ chối chuyên cơ của Barca, tự mình thuê máy bay tới xứ Catalan. Ngay sau trận giao hữu Brazil-Anh vào tối 1-6-2013, Neymar thuê máy bay riêng tới sân bay El Prat ở Barcelona vào lúc 13 giờ (giờ địa phương), chậm gần hai tiếng đồng hồ so với dự tính. “Chẳng sao”, ngồi trong lòng Neymar trên máy bay, cô bạn gái Bruna đã nói với ngôi sao mới của Barca như vậy, “họ đã đợi anh gần một năm rồi, đợi thêm vài tiếng nữa cũng là chuyện đôi bên đều cảm thấy phấn khích”.

Năm 18 tuổi, danh tiếng Neymar nổi như cồn không chỉ ở Brazil mà cả châu Âu bắt đầu chú tâm đến chàng trai trẻ này. Santos có thể đáp ứng mọi nhu cầu về vật chất cho anh và gia đình cầu thủ này nhưng Neymar bắt đầu nghe những tín hiệu phát đi từ bên kia Đại Tây Dương. West Ham là đội bóng đầu tiên gửi lời chiêu mộ nghiêm túc Neymar tới lãnh đạo Santos, dù Chelsea của tỷ phú Abramovich tỏ ra nhiệt tình hơn cả. Biết thân biết phận, phía West Ham đưa ra đề nghị mà theo họ là có lợi cho nhiều bên: Neymar sẽ chơi khoảng hai mùa giải cho “The Hummers” (biệt danh của West Ham) trước khi chuyển sang Chelsea. “The Hummers” sẽ đóng vai trò là trạm trung chuyển, bãi thử cho Chelsea, theo đúng cách West Ham từng làm với Tevez, trước khi cầu thủ người Argentina này khoác áo MU…

Nhưng lãnh đạo Santos và Dis Group-một nhánh của chuỗi siêu thị Grupo Sonda lớn nhất Sao Paulo đã “đánh hơi” thấy Chelsea đứng sau giật dây West Ham chơi trò dìm giá. “Làm gì có chuyện Neymar tài năng của chúng ta chỉ có giá chuyển nhượng 15 triệu euro”, Ribeiro, Chủ tịch Santos đáp trả thẳng thừng. Lãnh đạo Chelsea không thể đứng sau cánh gà được nữa, họ buộc phải ra mặt bởi thực sự muốn có Neymar. 20 triệu euro (tiền mặt) được chuyển tới Santos nếu đội đồng ý để Neymar tới sân Stamford Bridge. Ribeiro lắc đầu dù lúc này bố con nhà Neymar đã hứng thú lắm rồi. 30 triệu euro chuyển nhượng, kèm mức lương 3,5 triệu euro/mùa giải chưa tính thưởng cho Neymar, được chưa? Ribeiro vẫn lắc đầu từ chối. Ông biết rõ giá trị của “viên ngọc” mà đội nhà đang nắm giữ. Đó là chưa kể thời điểm trên, một vài chính khách Brazil không muốn Neymar ra nước ngoài thi đấu chút nào. Họ muốn có anh đứng bên trong các cuộc vận động bầu cử, diễn thuyết, khánh thành các sân bóng khi World Cup 2014 không còn xa nữa.

“Dự án Neymar”

Thậm chí ngay cả khi phía Chelsea đưa ra lời đề nghị lần cuối 37 triệu euro kèm mức lương 4 triệu euro/mùa cho Neymar thì phía Santos vẫn lắc đầu. Họ đã nghĩ cách kiếm ra tiền để có thể trả cho Neymar mức lương như phía Chelsea đề nghị. Có công lớn trong việc này là Neto, Giám đốc Marketing của Santos, người đã viết một bản dự án công phu có tên gọi “Dự án Neymar” để biến danh thủ này thành người hùng của thể thao Brazil. Từ đây, một công nghệ lăng-xê bắt đầu. Tất nhiên, mọi chuyện vẫn phải dựa trên tài năng của Neymar và bước đi đầu tiên sẽ là cần một mỹ nhân ở bên ngôi sao trẻ của chúng ta. Sau này, người đó có tên Bruna, cô đào bốc lửa xứ samba, người chia tay Neymar vào tháng 3-2019. Có trời mới biết cặp đôi này sẽ tái hợp vào thời điểm nào vì từ năm 2013 đến nay, họ đã hợp tan-tan hợp không dưới 4 lần.

Bài học đầu tiên mà Neymar phải thuộc lòng khi thực hiện “Dự án Neymar”, đó là trả lời làm sao cho phải phép trước giới truyền thông. Thế rồi từ học ăn, học nói đến học gói, học mở, Santos đào tạo Neymar. Cảm thấy chưa đủ, Chủ tịch Ribeiro còn đưa Neymar tới học khóa diễn thuyết ở Cida Coelho để phát âm cho chuẩn, lên bổng, xuống trầm.

Ngày ra mắt “Dự án Neymar” trước gia đình cầu thủ này và nhóm quan khách tiềm năng, hội trường tắt đèn, máy chiếu chiếu hình một chiếc ghế trống trên màn hình. Chiếc ghế trông VIP thật đấy nhưng sao mãi không thấy ai ngồi vào. 1 phút, 2 phút… 5 phút trôi đi. Hết. Máy dừng chiếu. Ai đó xì xào: “Hay là phát nhầm băng”. “Không có sự nhầm lẫn nào ở đây hết”, Neto lên tiếng, “điều chúng ta cần là không nên để ai ngồi nhầm ghế. Chiếc ghế này là tượng trưng cho người hùng thể thao Brazil. Chúng ta đã từng có Pele, Senna… nhưng những người hùng đã lần lượt rời bỏ chúng ta theo nhiều cách khác nhau. Chiếc ghế đang vô chủ và Neymar có tiềm năng hơn cả ngồi vào. Vấn đề là chúng ta sẽ giúp Neymar như thế nào đây?”. Trong khi một vài quan khách và giới doanh nhân Brazil còn hoài nghi thì Nike, Panasonic, Red Bull đã nhanh chóng nắm bắt cơ hội khi trở thành những nhà tài trợ đầu tiên cho Neymar. Nhưng kể cả khi “Dự án Neymar” vận hành tuyệt vời, biến anh trở thành người hùng của thể thao xứ samba thì vào đầu tháng 6-2013, Neymar vẫn tới Barca theo bản hợp đồng mà đến giờ người ta vẫn không biết chính xác số tiền đội bóng xứ Catalan phải chi ra cho thương vụ này là bao nhiêu.

Không ai giữ chân được Neymar

Tại sao lại để người hùng của mình ra đi, trong khi nếu cố gắng có thể giữ chân Neymar ở lại Brazil, ở lại Santos? Câu trả lời của Chủ tịch Ribeiro như sau: “Santos đã hưởng lợi rất nhiều trong thời gian Neymar phục vụ đội bóng. Chúng tôi cũng có thể đáp ứng tất cả các yêu cầu tài chính của cầu thủ này nhưng đây là Brazil. Bóng đá xứ samba đã có truyền thống bán đi những cầu thủ hay nhất ra nước ngoài, kể cả đó có là Romario, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho đi chăng nữa. Đây là quy luật của thành công và chúng ta phải hiểu quy luật để không nên làm những điều dại dột. Santos trở nên giàu có và thương hiệu có giá hơn là nhờ Neymar nhưng chúng tôi buộc phải để cậu ấy ra đi. Khi Neymar đã quyết tâm ra đi, bạn không thể giữ cậu ấy ở lại. Santos và giải bóng đá Brazil đã trở nên nhỏ bé với Neymar. Barca là đội bóng vĩ đại, xứng đáng là sự lựa chọn tốt nhất của Neymar. Môi trường bóng đá và cấu trúc nền bóng đá Brazil không cho phép chúng ta giữ chân những thiên tài như Neymar”.   

Neymar phiêu lưu sang PSG từ hai năm trước và có lẽ thời điểm này, không ai biết ngôi sao Brazil sinh năm 1992 đang làm gì, vui thú ở đâu. Đúng ra Neymar phải có mặt ở PSG vào ngày 8-7, nhưng hơn một tuần trôi qua vẫn không thấy bóng dáng Neymar đâu cả. PSG đã ra thông báo cứ một ngày chậm hội quân, Neymar phải nộp phạt 12.500 euro; đồng thời cắt 375.000 euro tiền thưởng tháng 7 của danh thủ người Brazil. Tiền phạt vẫn cứ đổ đều đều vào tài khoản đội bóng nhà giàu nước Pháp nhưng người thì chẳng thấy đâu.

Lại nhớ đến câu nói ngày nào của Chủ tịch Santos Ribeiro: “Khi Neymar đã quyết tâm ra đi, bạn không thể giữ cậu ấy ở lại”.

Giá nào cũng bán

Vào cuối tháng 6 vừa qua, PSG đòi cỡ 187 triệu bảng mới bán Neymar khi nhận được tín hiệu của Barca, nhưng giờ đội bóng thủ đô Paris sẵn sàng bán anh với giá 127 triệu bảng, tức là chấp nhận lỗ tới 71 triệu bảng trong vụ này. Từ chỗ là ngôi sao, Neymar đang dần trở thành cái gai trong mắt lãnh đạo, Ban huấn luyện PSG. Huấn luyện viên Thomas Tuchel không muốn giữ lại một chân sút không còn thiết tha chơi cho đội bóng. Ông kêu gọi Ban lãnh đạo PSG để Neymar ra đi vì không muốn cầu thủ này gây ảnh hưởng xấu tới các cầu thủ trẻ của đội, trong đó có tài năng Kylian Mbappé.

VŨ THU