Võ sĩ Hải Yến (đai đỏ) luôn tự tin khi xung trận. Ảnh: Internet 

SEA Games 25 là kỷ niệm buồn của Nguyễn Thị Hải Yến khi cô bị trọng tài xử ép trắng trợn. Một tuần ở SEA Games trên đất Lào với Hải Yến chỉ có nước mắt lã chã. Được sự động viên của Huấn Luyện Viên HLV Lê Công, Hải Yến đang quyết tâm lấy lại hình ảnh ở Asiad 2010.

 

Nổi danh nhờ tài nhìn người

Tại SEA Games 24, trong thành phần đội tuyển Ka-ra-tê-đô quốc gia, Nguyễn Thị Hải Yến đoạt 2 HCV nhưng trước đó, vào năm 2003, nữ võ sĩ duyên dáng này suýt từ giã sàn đấu vì bệnh nặng.

Thời quàng khăn đỏ đến trường, bóng đá là môn thể thao Yến mê tít, đến độ Yến cắt tóc ngắn, ngày ngày đạp xe hơn 20 ki-lô-mét để được làm bạn với trái bóng tròn. Định mệnh ập đến với gia đình Hải Yến khi người cha qua đời. Nhớ lời bố dặn, Yến chia tay trái bóng tròn, ở nhà phụ giúp mẹ bán hàng cơm bình dân ở gần Trung tâm HLTTQG 1 (Nhổn-Hà Nội). HLV trưởng đội tuyển Ka-ra-tê-đô quốc gia Lê Công là khách hàng “ruột” của quán. Thương Hải Yến mất cha, ông coi như con đẻ, khuyên Yến hãy học võ để cải thiện sức khoẻ. “Hồi đó, Yến trông bình dị nhưng tôi biết em có tố chất để đi theo nghiệp võ. Yến có đôi mắt sáng, thông minh”, HLV Lê Công cho hay. Quả thật, Yến tiếp thu bài giảng của các thầy rất nhanh. Nhưng mỗi tội, do sức khoẻ hạn chế nên không ít lần, Yến ngất ngay trên thảm đấu.

Khỏi phải nói những ngày tháng đó khiến nữ võ sĩ này đau khổ nhường nào. Có ngược đời không khi con nhà võ lại ngất trên thảm đấu. Đúng là sức khoẻ yếu cùng bệnh viêm phổi, suyễn đã có lúc làm Hải Yến nản lòng. Năm 2003, Hải Yến từng bày tỏ ý định nghỉ thi đấu nhưng HLV Lê Công, cũng là người cha tinh thần của cô hứa: “Bác sẽ chữa khỏi bệnh cho con”. Chỉ một câu nói đó thôi cũng đủ cho Yến lấy lại nghị lực, sự tự tin trên con đường võ đạo.

Sau đó, từ những bài thuốc chính tay thầy Lê Công tìm cho, cộng với sự chữa trị đắc lực của các bác sĩ Viện Quân y 103, Hải Yến dần khỏi bệnh và toả sáng trên đấu trường khu vực. SEA Games 23-2005, Yến giành một HCV ở Phi-líp-pin. SEA Games 24-2007, Yến xuất sắc đoạt hai HCV. Còn ở giải vô địch châu Á cũng trong năm 2007, cô đoạt hai HCĐ hạng 60kg cá nhân và đồng đội.

Nỗi buồn rồi cũng qua

Nhưng đếnSEA Games 25, cơn ác mộng đã đổ ụp lên đầu Hải Yến. Trận chung kết hạng cân 55 kg nội dung Kumite, Hải Yến để tuột mất HCV đáng tiếc khi bị các trọng tài xử ép. Trước khi trận chung kết hạng 55 kg, Hải Yến đang là ĐKVĐ SEA Games 23, 24 và từng giành chiến thắng chính đối thủ

Marna Pabillore 0-8 tại giải vô địch châu Á 2009. Bước vào trận đấu chung kết với Marna Pabillore, Hải Yến vẫn chứng tỏ được sức mạnh vượt trội của mình khi cô liên tục ra đòn về phía võ sĩ người Phi-líp-pin. Tuy nhiên, các trọng tài lại phủ nhận toàn bộ nỗ lực của Yến và không cho cô giành điểm. Ngược lại, Yến còn bị các trọng tài nhắc nhở và trừ điểm. Gạt qua sự ức chế, Hải Yến vẫn tiếp tục tấn công võ sĩ Marna và thực hiện nhiều đòn đánh bằng cả chân, tay nhưng một lần nữa, các trọng tài lại làm ngơ và phạt cảnh cáo đối với cô. Mọi chuyện chưa dừng lại tại đây, khi trận đấu chỉ còn 40 giây, bất ngờ Hải Yến bị truất quyền thi đấu vì các trọng tài cho rằng cô đã bị cảnh cáo tới 4 lần. Hải Yến đã nằm gục ra sàn đấu ngay sau quyết định xử ép rất trắng trợn này. Trong khi đó, những tiếng hô phản đối cách hành xử của các trọng tài liên tục vang lên khắp nhà thi đấu.

Gạt lại sau lưng kỷ niệm buồn ở SEA Games 25, Hải Yến đã nhanh chóng lấy lại tinh thần để lao vào luyện tập. Tin rằng, Hải Yến sẽ bùng nổ dữ dội ở Asiad 2010, bởi đây mới thực sự là sân chơi lớn, là đấu trường đỉnh cao, là thách thức thật sự với Hải Yến và đội tuyển Ka-ra-tê-đô quốc gia. HLV Lê Công khẳng định, xét về kỹ thuật toàn diện thì Hải Yến không bằng Nguyệt Ánh nhưng về sự táo bạo, quyết đoán thì Yến lại có phần nhỉnh hơn. Đẳng cấp của Hải Yến, Nguyệt Ánh thuộc hàng đầu châu lục. Vậy thì hãy tin là ở Asiad 2010, Hải Yến và Nguyệt Ánh sẽ bùng nổ dữ dội trên thảm đấu, để đạt thành tích cao nhất cho thể thao nước nhà.
Hỏa Hoàng