Trận PSG đại thắng Barca 4-1 trên sân khách vừa qua có nhiều điều để nói. Đầu tiên hãy nói về việc 4 chuyên gia-bình luận viên: Gary Lineker, Rio Ferdinand, Michael Owen và Peter Crouch ngợi ca Mbappe trên BT Sport sau trận cầu trên.
- Gary Lineker: Messi, Ronaldo đang ở giai đoạn cuối của sự nghiệp. Neymar và Mbappe đang dần thế chỗ.
 |
Mbappe đánh sập Barca tại Nou Camp. Ảnh: Reuters |
- Rio Ferdinand: Mbappe ở đẳng cấp riêng. Mọi người quên mất là cậu ấy mới 22 tuổi mà đã vô địch World Cup, khuấy đảo Ligue 1 và chơi thật tuyệt vời ở Champions League. Cậu ấy chinh phục các sân đấu và ở đẳng cấp riêng vào lúc này. Bây giờ, tất cả phải đuổi theo cậu ấy.
- Gary Lineker: Vậy Mbappe có cần đến Tây Ban Nha, Anh, Italy để chứng minh, vì ở Pháp, PSG mạnh quá.
- Michael Owen: Tôi nghĩ cậu ấy nên thể hiện bản thân hằng tuần ở một giải đấu lớn hơn. Mbappe đến Ngoại hạng Anh hay La Liga thì không ai nghi ngờ điều này, vì đúng là cậu ấy đang ở vào đẳng cấp riêng.
- Peter Crouch: Mbappe đã vô địch World Cup. Nếu cậu ấy cùng PSG vô địch Champions League mùa giải này, cậu ấy sẽ có Quả bóng vàng. Tôi ước được đến sân cỏ Ngoại hạng Anh xem cậu ấy thi đấu vào những dịp cuối tuần, nhưng nếu Mbappe sang La Liga chơi bóng, tôi cũng không bất ngờ với lựa chọn của cậu ta.
Quay trở lại với trận đấu PSG vùi dập Barca 4-1, quan chức đội bóng xứ Catalan hẳn đau lòng khi chứng kiến Mbappe tỏa sáng vì đúng ra, họ đã có được chân sút này cách đây 4 năm với giá chuyển nhượng chỉ đâu cỡ 150 triệu euro.
Chuyện thực hư thế này. Sau khi thân chủ của mình nã ba bàn vào lưới Barca ở lượt đi vòng 1/8 Champions League vừa qua, người đại diện Minguella của Mbappe tiết lộ tiền đạo người Pháp từng tiến gần tới việc gia nhập đội bóng chủ sân Nou Camp vào mùa hè 2017, thời điểm Neymar rời Barca để gia nhập PSG với giá 222 triệu euro: “Các bên đã đạt thỏa thuận về vụ chuyển nhượng với giá 130 triệu euro cùng 25 triệu euro trả sau phụ thuộc vào thành tích. Mbappe sẽ nhận khoảng 15 triệu euro tiền lương sau thuế/mùa giải. Tôi tưởng mọi chuyện đã xong. Nào ngờ sau cùng Barca ký hợp đồng với Dembele. Ban lãnh đạo Barca về sau có bảo với tôi rằng Mbappe có thể nổi ở Monaco và Ligue 1 nhưng ra bình diện châu Âu vẫn còn vô danh lắm”.
Không tới Barca, Mbappe gia nhập PSG từ Monaco trong hè 2017 với hợp đồng cho mượn kèm điều khoản mua đứt trị giá 180 triệu euro khi mùa giải kết thúc, vì lúc đó PSG phải lách luật mua Mbappe vì sợ vi phạm luật công bằng tài chính.
Kể từ mùa giải 2017-2018 đến nay, Mbappe ghi 111 bàn sau 153 trận cho đội chủ sân Parc des Princes. Anh cùng PSG vô địch Ligue 1 trong mọi mùa giải từ khi tới với đội bóng thủ đô nước Pháp và trở thành cầu thủ đắt nhất thế giới lúc này.
Trong khi đó, Dembele ngốn của Barca 105 triệu euro vào mùa hè 2017 cùng 40 triệu euro phụ thuộc vào thành tích nhưng đóng góp bị hạn chế bởi gần tá chấn thương trong gần 4 năm qua. Dembele mới chỉ có 25 bàn sau 101 trận đấu cho Barca trên mọi đấu trường. Giá của tiền đạo sinh năm 1997 giờ là 45 triệu bảng. Ngược lại, Mbappe giờ có giá 162 triệu bảng theo đánh giá của chuyên trang chuyển nhượng uy tín Transfermarkt.
Sau chiến thắng 4-1 của PSG trước Barca, L’Equipe chấm Mbappe 9 điểm sau cú hat-trick phá lưới Barca. Whoscored chấm Mbappe hẳn 10 điểm. Cầu thủ cuối cùng ghi 3 bàn vào lưới Barca tại Nou Camp trong khuôn khổ Champions League là Andriy Shevchenko trong màu áo Dynamo Kyiv từ năm 1997. Sheva sau đó vươn lên hàng ngũ siêu sao và giành Quả bóng Vàng ở tuổi 28.
Liệu có phải lịch sử đang mở đường tương lai cho Mbappe?
Sau chiến thắng tưng bừng của PSG trên sân Nou Camp, trang nhất của tờ L’Equipe in đậm tít “Galactiques” với hình ảnh Mbappe bứt qua Pique. Trung vệ kỳ cựu của Barca cố gắng kéo áo ngôi sao người Pháp nhưng không thành. Gương mặt của Pique cứ như thể anh bị thôi miên trước màn biểu diễn trên cả tuyệt vời của Mbappe.
Chứng kiến Mbappe chơi bóng như người ngoài hành tinh, các sếp ở Barca lại muốn tậu ngôi sao người Pháp này. Các ứng cử viên trong cuộc chạy đua ghế Chủ tịch sắp tới ở Barca đều tuyên bố mua Mbappe để tranh thủ phiếu bầu. Nhưng Barca đang nợ hơn 1 tỷ euro. Họa chăng là bán sân tập để lấy tiền tậu Mbappe. Đúng ra, Barca nên cân nhắc bán Messi từ hè 2020, để có thể thu về số tiền đủ cho cuộc chạy đua giành chữ ký của ngôi sao người Pháp này.
Nhưng Barca đã bị Messi phủ bóng quá lớn nên họ không còn đủ tỉnh táo để ra quyết định nào trong 3-4 mùa giải vừa qua.
Ở Real Madrid, Chủ tịch Perez cũng đang gom tiền quyết giành lấy Mbappe vào hè tới. Sẽ không ít hơn 200 triệu euro cho thương vụ này nhưng điều quan trọng là siêu sao của PSG Mbappe đang ngỏ ý muốn tới sân Bernabeu. Minguella vừa úp mở trên tờ AS: “Nếu tới Real Madrid, Mbappe muốn chơi vị trí tiền đạo cánh trái. Đội chủ sân Bernabeu phải bảo đảm điều này cho thân chủ của tôi dù Hazard đang được ưu tiên đá cánh trái”.
“Tốt thôi”, hẳn ông chủ Perez đã nghĩ vậy, “sao không bán quách Hazard cho được việc”.
HLV Pochettino hẳn cũng có ý nghĩ như Perez nhưng là bán Mbappe khi ngôi sao người Pháp từng từ chối thi đấu tiền đạo mũi nhọn và tiền đạo cánh phải theo yêu cầu của ông. Với các ngôi sao cá tính, việc được thi đấu đúng vị trí yêu thích là điều vô cùng quan trọng. “Hoặc để tôi đá ở vị trí trung lộ, hoặc tôi sẽ ra đi”, Messi đã từng dọa Guardiola như vậy. Chuyện cầu thủ ngôi sao đá vị trí nào không thể đùa được, nó có thể phá hỏng cả một đội bóng.
Pep nghe Messi đưa ra yêu cầu như vậy thì phát hoảng, vội chuyển từ chiến thuật 4-3-3 sang 4-5-1 ở mùa giải 2009-2010 với Ibrahimovic chơi cao nhất trên hàng công, còn Messi thì được ở vị trí hộ công ưa thích. Nhưng kể từ đó, Ibra cũng dần chìm vào bóng tối và quên lãng dẫu trước đó với sơ đồ 4-3-3, anh ghi nhiều bàn thắng hơn Leo. Ibra nhớ lại: “Với 4-5-1, Pep như nhốt tôi vào trong một chiếc lồng. Đội bóng hóa ra chỉ chơi với 10 người, miễn là Messi cảm thấy thoải mái”.
Những ngày tháng đó ở Barca, Ibra rất buồn, anh nghĩ mình như tốt thí. Với cá tính của mình, chân sút người Thụy Điển nói chuyện trực tiếp với Pep: “Nếu ông cần một người ghi bàn, ông hãy mua người khác. Tôi cần khoảng trống, tôi cần tự do đá để ghi bàn. Tôi đâu thể chạy lên chạy xuống liên tục khi cân nặng gần 100kg”. “Tôi cứ nghĩ cậu đủ năng lượng cho mọi chiến thuật”. “Nếu vậy tôi thà ngồi dự bị còn hơn. Tôi hiểu ông đang hy sinh tôi cho người khác. Rõ là ông mua một chiếc Ferrari nhưng lại muốn sử dụng nó như một chiếc Fiat vậy”. Sau này, Ibra và Pep ghét nhau ra mặt chỉ vì tiền đạo người Thụy Điển muốn được đá ở vị trí hộ công, trong khi Pep đã “quy hoạch” vị trí này cho Messi.
Khi Mbappe bóng gió việc tới Real Madrid đá ở vị trí cánh trái, đó cũng có thể là phép thử của ngôi sao người Pháp với đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Real Madrid muốn có anh, vậy thì phải xem Chủ tịch Perez chứng tỏ tình yêu mà ông cũng như đội bóng dành cho anh lớn cỡ nào.
MINH CHIẾN