Trước khi nhập tịch, Xuân Son đã có nhiều năm thi đấu, sinh sống cùng gia đình tại Việt Nam. Sau hơn một năm mang quốc tịch Việt Nam, điều dễ nhận thấy ở Xuân Son là sự gắn bó ngày càng sâu sắc với đời sống văn hóa của người Việt, đặc biệt qua cách anh và gia đình đón Tết Nguyên đán.

Xuân Son cho biết, anh ngày càng cảm nhận rõ tinh thần đoàn viên của ngày Tết ở Việt Nam. Anh trân trọng cảm giác cả gia đình cùng chuẩn bị Tết trong những ngày cuối năm, cùng chúc nhau bình an, sức khỏe. Với một cầu thủ chuyên nghiệp vốn quen di chuyển và thi đấu liên tục, quãng dừng nghỉ của Tết mang lại cho anh ý nghĩa đặc biệt.

“Tôi đã sống ở Việt Nam đủ lâu để hiểu rằng Tết không chỉ là một ngày lễ. Đó là thời gian gia đình ở bên nhau, là lúc mọi người yêu thương nhau nhiều hơn và nghĩ về những điều tốt đẹp phía trước. Tôi yêu bầu không khí sum họp và sự sẻ chia”, Xuân Son chia sẻ.

Tết đầu tiên sau khi trở thành công dân Việt Nam mang đến cho Xuân Son và gia đình nhiều trải nghiệm mới. Sau hơn một năm, bước vào cái Tết cổ truyền tiếp theo, anh đón Tết với sự chủ động và bình thản hơn, nhưng không mất đi cảm giác háo hức chờ đón. Không còn cảm giác trải nghiệm mà là tận hưởng trọn vẹn trong không khí Tết ở mảnh đất mà anh coi là quê hương thứ hai.

leftcenterrightdel

Gia đình Xuân Son mặc áo dài truyền thống Việt Nam để đón Tết. Ảnh do nhân vật cung cấp 

Ấn tượng để lại nhiều cảm xúc nhất trong Xuân Son về Tết Việt là tình cảm từ người hâm mộ Thép Xanh Nam Định. Xuân Son nhớ lại dịp Tết Nguyên đán gần nhất, nhiều cổ động viên đã trực tiếp đến thăm, chúc Tết anh tại nhà. Họ mang theo những món quà truyền thống như bánh chưng, giò... những biểu tượng quen thuộc của Tết cổ truyền Việt Nam. Không khí buổi gặp gỡ giản dị, thân tình, đúng tinh thần “chúc Tết người nhà”.

Xuân Son đón nhận tình cảm ấy với sự trân trọng. Dù còn trong giai đoạn hồi phục chấn thương nhưng anh vẫn dành thời gian tiếp chuyện, gửi lời cảm ơn và khẳng định Câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định có vị trí đặc biệt trong cuộc sống của mình. Với anh, sự quan tâm của người hâm mộ không chỉ đến từ sân cỏ mà còn hiện diện trong những khoảnh khắc ngoài sân cỏ như nét văn hóa cộng đồng sẻ chia trong mỗi dịp Tết đến, xuân về.

“Được mọi người đến chúc Tết như vậy, tôi cảm thấy mình thực sự là một phần của nơi này. Tình cảm của người hâm mộ khiến tôi cảm thấy mình giống như được là những người anh em ruột thịt trong gia đình họ”, Xuân Son bày tỏ.

Gia đình Xuân Son cũng hòa vào không khí Tết Việt theo cách rất tự nhiên. Những ngày cuối tháng Chạp, vợ anh cũng sắm sửa Tết từ rất sớm, ngôi nhà được trang trí theo phong cách Tết truyền thống, ngập tràn những sắc đỏ. Cả gia đình cùng chụp ảnh trong trang phục áo dài truyền thống của người Việt.

Với Xuân Son, việc gia đình cùng mặc áo dài, đón Tết Việt không mang tính hình thức. Đó là lựa chọn xuất phát từ sự yêu thích và trân trọng văn hóa dân tộc Việt Nam. Tết vì thế không chỉ là kỳ nghỉ mà là dịp để gia đình Xuân Son gắn kết chặt chẽ với cộng đồng.

“Càng sống ở Việt Nam, tôi càng yêu đất nước này và muốn gắn bó nhiều hơn. Việt Nam không chỉ là nơi tôi chơi bóng mà là nơi gia đình tôi cảm thấy bình yên”, Xuân Son bộc bạch.

THÀNH NAM