QĐND - Biết Kiều Trinh thích đá bóng, bố Tánh (Đặng Văn Tánh) cấm tiệt. Cứ ba bữa lại đe: Con gái biết gì mà đá bóng. Suốt ngày ôm trái bóng phơi nắng trông chả giống ai. Con mà đá bóng là bố cho ăn đòn!

Thủ môn Kiều Trinh thi đấu tại Á vận hội lần thứ 17. Ảnh: TTO

Đại hội thể thao toàn quốc năm 2000, Kiều Trinh… trịnh trọng mời bố đến sân Cao Lãnh, xem đội nhà đá trận chung kết.

Ngày đội bóng đá nữ Đồng Tháp vô địch Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc, con gái cầm 14 triệu đồng tiền thưởng về nhà, hai bác Tánh-Lan giật mình vì số tiền quá lớn, có nằm mơ cũng không nghĩ con gái mới 15 tuổi đã làm ra. Kiều Trinh xin phép ba mẹ mua một chiếc xe đạp, còn lại bao nhiêu tiền thưởng, con gái lớn đưa hết cho mẹ.

Bác Tánh kêu: “Con bé ngày đó nào biết tiêu tiền. Có chiếc xe đạp thì sướng lắm, đạp suốt ngày. Trước khi lên đường tham dự ASIAD 2014, Kiều Trinh có bảo kỳ này gắng đấu thật tốt. Tôi thì thấy đội nữ Việt Nam đá như vậy tốt quá rồi, tinh thần thoải mái, chơi có hồn”.

Mẹ Kiều Trinh, bác Huỳnh Thị Lan khoe: “Năm 2011, từ tiền Kiều Trinh tiết kiệm gửi ba mẹ, gia đình mua được căn nhà khang trang ở khóm 1, phường 3, đường Lý Tự Trọng, thị xã Sa Đéc, trị giá 340 triệu đồng. Chủ nhà lúc đầu nói giá cao nhưng sau thấy hàng xóm bảo “Kiều Trinh là con của hai bác này”, thì để lại giá hữu nghị. Căn nhà mặt tiền, kinh doanh được nhưng gia đình không buôn bán, lấy chỗ để Kiều Trinh nghỉ ngơi mỗi khi về thăm nhà”.

Trong căn nhà của hai bác Tánh-Lan chiều 1-10 đến là vui, hàng xóm kéo sang cổ vũ cho đội tuyển nữ Việt Nam đá với Hàn Quốc ở trận tranh HCĐ ASIAD 2014. Dù đội nhà thua 0-3 nhưng ai nấy đều cảm thấy hài lòng vì đội tuyển Việt Nam đã vào bán kết, rồi được đá trận tranh HCĐ với đội chủ nhà Á vận hội lần thứ 17.

Bác Tánh và hàng xóm than trời: “Tiếc quá, bác gái đã hứa nếu Việt Nam giành HCĐ, sẽ đãi mọi người ở khóm 1 nhậu đến sáng luôn. Việt Nam thua 0-3, mọi người uống nước ngọt vậy”.

14 năm trước, biết không thể cấm con gái theo nghiệp đá bóng, hai bác Tánh-Lan đồng ý cho Kiều Trinh lên Thành phố Hồ Chí Minh, gia nhập đội bóng thành phố mang tên Bác. Hai vợ chồng nhấp nhổm không yên. “Ai đời mới 15 tuổi đã một mình ăn tập ở chốn thành thị, chẳng biết sẽ ra sao”- bác Tánh nhớ lại.

Xa nhà từ sớm nhưng Kiều Trinh thật bản lĩnh, trưởng thành và nhanh chóng trở thành thủ môn số 1 của đội bóng đá nữ Thành phố Hồ Chí Minh, rồi sau này là “người giữ đền” tin cậy của đội tuyển quốc gia. Cùng đồng đội, Kiều Trinh liên tiếp gặt hái được thành công khi ĐTQG nhiều lần vô địch SEA Games, vô địch AFF Cup… Bản thân Kiều Trinh được Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) vinh danh là Cầu thủ nữ xuất sắc nhất Đông Nam Á năm 2012, khi cùng đội tuyển nữ Việt Nam đăng quang ở AFF Cup 2012; rồi hai lần liên tiếp giành Quả bóng vàng (2011, 2012)…

ASIAD 2014, trước Thái Lan (vòng bảng) và Nhật Bản (bán kết), thủ môn Kiều Trinh đã chơi rất hay. Dù trận gặp Nhật Bản, Kiều Trinh phải vào lưới nhặt bóng 3 lần nhưng đó đều là những bàn thua bất khả kháng. Nếu không có thủ môn của đội bóng Thành phố Hồ Chí Minh này, hẳn đội tuyển Việt Nam đã thua đậm trước đội bóng xứ Phù Tang.

Sau trận bán kết gặp Nhật Bản, VFF đã “thưởng nóng” cho đội nhà 800 triệu đồng và cá nhân Kiều Trinh 20 triệu đồng. Hiếm khi VFF thưởng riêng cho một cầu thủ như vậy, đủ thấy Kiều Trinh chơi hay thế nào ở trận cầu với Nhật Bản.

Thế nhưng sau đó hai ngày, ở trận tranh HCĐ với Hàn Quốc, sau khi chơi tốt ở hiệp 1 thì Kiều Trinh lại bắt dở trong hiệp 2. Kịch bản chung: Kiều Trinh đều bắt bóng không dính (trong tư thế thoải mái) sau những pha bóng bổng hoặc sút xa của đối phương. Từ hai sai lầm của thủ môn đội tuyển Việt Nam, Hàn Quốc dễ dàng có thêm hai bàn thắng nhờ công Jung Seobin (phút 57) và Park Heeyoung (phút 68). Sau bàn thắng của Jung Seobin, một số hậu vệ đội tuyển Việt Nam đã tỏ rõ sự thất vọng khi Kiều Trinh bắt bóng lập bập sau cú chuyền bổng tưởng như vô hại của đối phương.

Trước thềm ASIAD 2014, HLV Mai Đức Chung đã gạt Kiều Trinh khỏi danh sách tập trung nhưng cuối cùng, HLV trưởng đội tuyển nữ quốc gia phải gọi lại thủ môn này, điều đó cho thấy vị trí “người gác đền” của đội nữ Việt Nam đáng báo động.

Thủ môn Kiều Trinh đã 29 tuổi, chưa phải là già nhưng cũng không còn trẻ khi khoác áo đội tuyển quốc gia. Kiều Trinh có thể chơi hay xuất thần nhưng cũng có thể mắc lỗi không ngờ, cho thấy thủ thành người Đồng Tháp này thi đấu phụ thuộc nhiều vào cảm xúc. Thủ môn nổi tiếng người Đức Ô-li-vơ Can từng tâm sự: “Trong bóng đá, đặc biệt vị trí thủ môn không được phép chơi bóng để cảm xúc lấn át. Thủ môn luôn phải lạnh lùng”.

Nhớ lại hai pha bóng bắt lỗi trong trận gặp Hàn Quốc, Kiều Trinh day dứt lắm. Còn HLV trưởng Mai Đức Chung tâm sự: “Tôi không trách Kiều Trinh bởi cả đội phải chịu áp lực quá lớn. Cầu thủ nào cũng có thể mắc sai lầm”.

Trong căn nhà ở khóm 1, phường 3, đường Lý Tự Trọng, thị xã Sa Đéc những ngày đầu tháng 10, Kiều Trinh lúi húi giúp ba mẹ làm việc nhà. Bác Tánh khoe “con bé dự ASIAD, được mấy chục triệu đồng tiền thưởng, mua cho gia đình, hàng xóm ít quà. Em gái nó, cái Kiều Trang sắp sinh con. Trước khi lên đường sang Incheon, Trinh có bảo với Trang, đợt này thi đấu mà có tiền thưởng, chị sẽ cho em nuôi cháu”.

“Tôi vẫn còn sung sức và chưa bao giờ nghĩ thời điểm nào đó sẽ giã từ đội tuyển. Chỉ sợ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đặt mục tiêu trẻ hóa trong thời gian tới, khiến những cầu thủ lớn tuổi như tôi không còn cơ hội phấn đấu, thi đấu. Bóng đá là niềm đam mê của tôi và tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ dừng lại”-Thủ môn Kiều Trinh.

MINH MINH