Vệ sĩ của Neymar là cao thủ UFC
Sau khi trở thành cầu thủ đắt giá nhất hành tinh qua thương vụ đình đám chuyển sang PSG với giá 222 triệu euro, Neymar đã thuê Nordine Taleb, võ sĩ nổi tiếng đến từ UFC (Ultimate fighting championship, tạm dịch: Giải vô địch Đối kháng đỉnh cao) làm vệ sĩ.
Nordine Taleb sinh năm 1981, tại Saint Tropez, Pháp. Với kinh nghiệm 10 năm chinh chiến tại các đấu trường MMA (Mixed martial arts, tạm dịch: Võ thuật tổng hợp) và UFC, Taleb là một trong những tay đấm MMA hàng đầu của nước Pháp. Mới đây, tay đấm xứ Lục lăng này đã cho thấy sự khủng khiếp của mình ở sự kiện UFC on Fox 26.
Neymar trả cho Taleb lương “cứng” 25.000 euro/tháng để làm vệ sĩ riêng, bảo vệ 24/24 giờ. Thế nhưng hồi cuối tuần trước, Taleb lại xin được ông chủ Neymar cho thi đấu ở sự kiện UFC on Fox 26. Thực tình Taleb là võ sĩ quen mặt ở các sự kiện UFC. Nhưng theo quy định của sàn đấu trong lồng sắt này, một năm một võ sĩ chỉ được thi đấu 2-3 trận, thế nên cũng có thể trong hợp đồng với Neymar, Taleb đã khéo “cài” điều khoản được thi đấu khi Ban tổ chức UFC mời đấu giải.
Bước vào trận đấu với Danny Roberts (Anh), Taleb không quá vượt trội so với đối thủ của mình khi sở hữu thành tích 13 thắng, 4 thua. Trong khi đó, võ sĩ tới từ Liverpool Roberts cũng sở hữu chuỗi thành tích ấn tượng với 14 chiến thắng và mới thua có 2 trận. Nhưng ngay giây thứ 50 của hiệp 1, sau khi né được một cú đá tầm thấp của đối thủ, Taleb tung ra ngay pha phản đòn. Cú đá tầm cao bằng chân phải của tay đấm sinh năm 1981 trúng vào quai hàm của Roberts. Ngay khi nhận thấy đối thủ đã bị choáng, Taleb lao tới và tung ra một serie đòn về phía Roberts.
Thấy Roberts đổ rụp xuống sàn đấu, trọng tài chính Jerin Valel ngay lập tức can thiệp cho dừng trận đấu và xử thắng bằng knock-out cho Nordine Taleb. Trong khi võ sĩ người Pháp cùng bạn bè và người thân ăn mừng ầm ĩ thì Roberts lại tỏ ra rất bức xúc với quyết định quá sớm của trọng tài. Hạ đo ván Roberts, Taleb không chỉ có chiến thắng thứ 14 trong sự nghiệp mà còn được ban tổ chức thưởng số tiền 50.000USD cho “màn trình diễn của đêm”.
Taleb học võ ngay từ thời còn ngồi trên ghế nhà trường, giỏi karatedo, judo, rất nhanh trong các tình huống cận chiến. Taleb được phép sử dụng súng trong một số trường hợp nhưng cao thủ này cho phóng viên The Sun hay: “Tôi chưa bao giờ phải dùng súng cả, vì chưa đối thủ nào chịu nổi ba đấm của tôi”.
Đầu nhanh hơn súng
Theo thông tin mới nhất, Taleb đã được Ban tổ chức UFC đưa vào danh sách những tay đấm tiềm năng để thi đấu với Mayweather, trong trường hợp “độc cô cầu bại” của làng boxing đồng ý thi đấu trong lồng bát giác. Nói về sự khoe mẽ thì trong làng giải trí thế giới, khó có ai sánh bằng võ sĩ quyền Anh Mayweather. Có khối tài sản lên đến gần 1 tỷ USD (và sẽ có thêm ngay 1 tỷ USD nữa nếu đồng ý thi đấu “trận đấu thế kỷ” trong lồng sắt), Mayweather đi đâu cũng có một dàn vệ sĩ kè kè bên cạnh, “oách” như thống đốc bang. Bốn vệ sĩ thân cận của Mayweather là Alfonso Redic, cao 2,1m, nặng 195kg; Adam Plant (2m, 172kg); Walsh (1,95m, 181kg) và Monks (1,9m, 118kg). Trong bộ tứ trên, Adam Plant và Alfonso Redic là hai người được Mayweather tin tưởng hơn cả. Cả hai đều có 15 năm kinh nghiệm bảo vệ những nhân vật máu mặt trong giới giải trí Mỹ. Trước khi về dưới trướng Mayweather, Redic và Plant bảo vệ rapper nổi tiếng Snoop Dogg. Trong làng vệ sĩ xứ Cờ hoa, Plant và Redic được gọi với biệt danh “bức tường vĩ đại”.
    |
 |
Mayweather (giữa) tự tin đi du lịch châu Âu khi có Adam Plant (bên trái) và Alfonso Redic ở bên. |
Trong một bài phỏng vấn với tạp chí nổi tiếng Sport Illustrated (Mỹ), Plant và Redic cho biết họ có khả năng “đánh hơi” thấy những người có thể gây nguy hiểm cho Mayweather giữa cả đám đông fan hâm mộ cuồng nhiệt. Plant tự hào tiết lộ: “Chúng tôi dùng đầu như một thứ vũ khí bởi nó nhanh hơn súng nhiều”. Khi phóng viên Sport Illustrated hỏi Plant: “Có phải vì thế mà đầu anh bị méo?”, vệ sĩ cao 2m này tự hào trả lời: “Có lần Snoop Dogg bị một fan cuồng tấn công bằng gậy đánh gôn, tôi đã giơ đầu lĩnh trọn cú tấn công của kẻ lạ mặt, dẫn tới việc bị rạn hộp sọ”.
Thế nhưng, dàn vệ sĩ của Neymar, Mayweather, Ronaldo hay các sao của làng giải trí thế giới vẫn phải gọi vệ sĩ của Messi-Daniel Rojo-là “đại ca”.
“Sao” vệ sĩ
Không rõ nguyên cớ thế nào mà Messi lại thuê được Rojo làm vệ sĩ, vì ông trùm một thời của thế giới tội phạm Tây Ban Nha này rất kén thân chủ. Có thể danh tiếng của Messi đã khiến Rojo nghĩ lại, dù tay anh chị xứ Barcelona đã quyết định giải nghệ trước khi tiền đạo người Argentina ngỏ lời.
Biết nói về Rojo thế nào nhỉ? Chỉ biết rằng trong cuộc trò chuyện độc quyền với The Sun, khi Rojo cất lời, phóng viên The Sun đã run lẩy bẩy bởi chất giọng đầy sát khí của ông trùm này.
    |
 |
Rojo (ngoài cùng, bên phải) từng một thời là vệ sĩ tin cẩn của Messi. Ảnh: Getty Images |
Năm 2000, lần đầu tiên được hít thở không khí của tự do sau thời gian ngồi tù, Rojo đã ngộ ra những điều phù phiếm, tội lỗi mình gây ra từ trước đến nay nên quyết định làm lại cuộc đời một cách thực sự tử tế, nghiêm túc. 5 năm làm vệ sĩ cho các nhân vật nổi tiếng ở bán đảo Iberia, Rojo đã kiếm được một số tiền kha khá, đủ để sống một cuộc sống đúng với mơ ước từ ngày còn trong tù. Thế rồi vào năm 2005, Messi trực tiếp điện thoại cho Rojo:
- Chào ông, tôi là Messi đây. Không biết ông có hứng thú làm vệ sĩ cho tôi không?
- Ai cho cậu số điện thoại của tôi vậy? Số này rất ít người biết.
- Điều đó có quan trọng không? Tôi sẽ rất tự hào và yên tâm nếu ông ở bên tôi 24/24 giờ.
- Cậu có thể trả tôi bao nhiêu tiền?
- Người đại diện của tôi sẽ fax hợp đồng đến cho ông. Tôi đã để trống ô tiền lương. Ông cứ điền vào một con số khiến ông cảm thấy vui.
Rojo bảo phóng viên The Sun rằng: “Cảm giác bảo vệ cho Messi giống như bảo vệ yếu nhân vậy. Ở Barcelona, người hâm mộ coi Messi như ông thánh nên cũng có không ít kẻ cuồng tín”.
Đầu năm 2010, Messi và Rojo “đường ai nấy đi” vì “El Millonario” (biệt danh của Rojo) đã già, đôi khi can thiệp quá sâu vào cuộc sống riêng tư của siêu sao người Argentina. Không lâu sau, ông Jorge Horacio Messi (cha Messi) đã tìm được vệ sĩ mới cho con trai mình, đó là Hector Speranza. Tại Buenos Aires, Hector Speranza là chuyên gia thể hình kiêm diễn viên kịch nghiệp dư nhưng ở một số nước Nam Mỹ, Speranza được gọi là “ngài Tito”.
Không chỉ là vệ sĩ cho Messi, Speranza còn được gia đình ngôi sao này tin tưởng giao cho việc quản lý, trông coi các dự án bất động sản ở Argentina. Trên nhật báo Italia Gazzetta dello Sport, Speranza thông tin: “Năm đầu làm việc cho Messi, tôi được trả công hơn 1 triệu USD”. Theo tờ La Nacion (Argentina) thì “những tay vệ sĩ chuyên nghiệp nhất của “ngài Tito” luôn bí mật theo sát Messi cùng gia đình anh 24/24 giờ để bảo đảm an ninh. Messi cứ thỏa sức chơi bóng, mọi việc khác đã có vệ sĩ đình đám Speranza lo”.
VŨ THU