QĐND - Giải U.19 quốc tế Cúp Nutifood 2014 đã khép lại với chức vô địch thuộc về U.19 Nhật Bản. U.19 Việt Nam sau ba trận toàn thua, xếp cuối bảng.
 |
|
Các cầu thủ trẻ đi một vòng quanh sân Thống Nhất, chào khán giả trước khi khép lại giải đấu. Ảnh: PV
|
Trận đầu U.19 Việt Nam gặp U.19 Roma, sân Thống Nhất như muốn vỡ tường trước sức nóng cả trong lẫn ngoài sân của hàng vạn CĐV nhiệt tình.
Trận đấu giữa đội nhà với U.19 Nhật Bản, vẫn lại là bầu không khí sục sôi trước trận khi có tới hơn hai vạn CĐV vào sân. Sức chứa của sân Thống Nhất chừng hai vạn người nhưng có không ít CĐV trót mua phải vé giả, nên việc sân bị quá tải hai trận đầu là điều có thể dễ hiểu.
Những tưởng sau trận thua tan nát 0-7 trước U.19 Nhật Bản, CĐV sẽ nguội nhạt tình cảm với U.19 Việt Nam ở trận đấu cuối gặp U.19 Tottenham nhưng không, sân Thống Nhất vẫn kín chỗ.
Trước giải đấu, đã có một tờ báo cảnh báo năm ngộ nhận về U.19 Việt Nam. Qua giải đấu, CĐV, bầu Đức, VFF đã được dịp kiểm chứng niềm tin. Sự thật là những màn trình diễn của U.19 Việt Nam khá bắt mắt nhưng chúng ta đã thua hai đội bóng châu Âu, thậm chí thua đau, nặng nề trước đội bóng trẻ xứ Phù Tang.
Không có chuyện bóng đá Việt Nam sẽ sang trang mới chỉ sau vài ba trận đấu của một đội trẻ. Càng không có chuyện một nền bóng đá của một quốc gia với 90 triệu dân, lại chỉ “sống nhờ” và phát triển dựa trên một lò đào tạo.
Xem ra, ba trận thua của U.19 Việt Nam tại giải đấu này lại được nhiều hơn mất. Nhiều sự thật đã được phơi bày, nhiều điểm yếu chết người của đội U.19 Việt Nam đã được mổ xẻ, phân tích, nhiều cầu thủ cũng như CĐV đã bớt mơ mộng hơn… Thậm chí, sau mỗi một trận thua của U.19 Việt Nam, lại có nhiều cái nhìn tích cực hơn về đội.
Cái mất ở đây xem ra cũng tích cực và cần thiết. Đó là đám đông người hâm mộ đã mất và thôi không còn ảo tưởng về đội U.19 quốc gia, với sức mạnh hủy diệt, kiểu như chiến thắng 5-1 trước U.19 Ô-xtrây-li-a ở vòng loại VCK U.19 Đông Nam Á 2014.
U.19 Việt Nam, với nòng cốt là các cầu thủ trẻ của Học viện Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG vẫn còn trẻ, để có thể nhận thức đầy đủ về bóng đá. Các cầu thủ vẫn đang chập chững vào nghề, dưới sự hướng dẫn của một ông thầy người Pháp. 19 tuổi, thì phần đông các bạn trẻ vẫn đang cắm đầu cắp sách đến trường, tiếp nhận kiến thức tổng hợp trên giảng đường.
Đội bóng U.19 Việt Nam, có không ít cầu thủ mới 17, 18 tuổi, nếu đi học, chắc đang ngồi lớp 11, 12 hoặc đại học năm đầu. Với đội bóng trẻ của bầu Đức, thì các cầu thủ còn ngây thơ, hồn nhiên hơn, bởi cứ nhìn cách họ để cầu thủ U.19 Nhật Bản đi bóng dễ dàng, rồi ghi bàn thì biết. Nhưng (học) đá bóng chuyên nghiệp cũng như học văn hóa, học làm người, đòi hỏi cả một quá trình lâu dài và cần được trang bị đầy đủ kỹ năng sống lẫn kỹ năng tồn tại.
Tại sao CĐV bị U.19 Việt Nam hút hồn ghê đến vậy? Đội đá trong sáng, đẹp mắt và trong sự thua cũng có phần đáng yêu của con trẻ. Quan trọng hơn, niềm tin của đội bóng dành cho CĐV và ở chiều ngược lại vẫn không hề thuyên giảm hay biến đổi, biến tướng.
Không phải trận thua nào cũng nặng nề, ám ảnh. Cứ coi Giải U.19 quốc tế Cúp Nutifood 2014 là cuộc dạo chơi với vô số trải nghiệm thú vị dành cho U.19 Việt Nam.
MINH MINH