Họ rất ấn tượng bởi trên đường phố xuất hiện nhiều tấm pano, áp phích về Bác Hồ. Trước đó, Jean và Edith đã tìm hiểu về lịch sử, văn hóa, con người Việt Nam và biết tới Chủ tịch Hồ Chí Minh. Họ cho biết đã thấy nhiều tượng đài Bác Hồ ở các quốc gia mà họ từng đi du lịch. Qua sử sách, Jean va Edith đã có được rất nhiều thông tin về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vì vậy, khi tới Việt Nam, họ dành thời gian tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh để tìm hiểu kỹ hơn về thân thế, sự nghiệp của Bác Hồ.

Trò chuyện với chúng tôi, Jean Baptiste chia sẻ rằng, anh đến Bảo tàng để tìm hiểu sâu hơn về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua sách báo, anh thấy nhân dân Việt Nam và nhân dân thế giới đặc biệt yêu mến và kính trọng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sau khi tham quan trưng bày chủ đề về thời thơ ấu và thanh niên của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890-1911), Jean và Edith dừng lại ngắm nhìn mô hình vô lăng, động cơ tàu thủy, sóng biển. Đó là hình ảnh tượng trưng cho con tàu Amiral Latouche Tréville-con tàu đã chở người thanh niên 21 tuổi Văn Ba từ bến cảng Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước ngày 5-6-1911. Tại đây, Jean và Edith hiểu rõ hơn hành trình 30 năm hoạt động tại nước ngoài của Bác, trước khi trở về nước năm 1941 để bắt đầu cuộc “dẫn đường” cho dân tộc Việt Nam đi tới Cách mạng Tháng Tám thành công, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa. Đó là hành trình gian khổ bôn ba khắp nơi trên thế giới để làm sáng tỏ con đường cứu nước thông qua việc được tiếp cận với Chủ nghĩa Mác-Lênin và "Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa" của Lênin; truyền bá Chủ nghĩa Mác-Lênin, khơi dậy phong trào yêu nước, tinh thần đấu tranh của các tầng lớp nhân dân; tiến tới thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chấm dứt cuộc khủng hoảng đường lối kéo dài...

leftcenterrightdel

Jean và Edith chăm chú tìm hiểu về hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nước ngoài qua các hiện vật tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. 

Thông qua các hiện vật tại Bảo tàng, Jean và Edith bày tỏ sự ngưỡng mộ về Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi từ khi còn trẻ, Người đã có suy nghĩ là phải ra nước ngoài để xem đằng sau khẩu hiệu “tự do, bình đẳng, bác ái” là gì, rồi nhận ra muốn giải phóng dân tộc phải tự “đem sức ta mà giải phóng cho ta”, thay vì dựa vào bên ngoài. Jean và Edith cũng khâm phục nghị lực phi thường của Bác, Người đã làm đủ mọi nghề để kiếm sống, tự học và biết rất nhiều ngoại ngữ. Hai bạn trẻ cho rằng, Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ vĩ đại đã mang lại độc lập, tự do, hạnh phúc cho nhân dân Việt Nam. Họ cũng hiểu sâu sắc hơn về giá trị thời đại của chuyến ra đi từ bến cảng Nhà Rồng của người thanh niên Nguyễn Tất Thành; chuyến đi đã mở ra bước ngoặt vĩ đại cho cách mạng Việt Nam, qua đó mang về độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc cho dân tộc và nhân dân. 

Chia tay chúng tôi, Jean và Edith nở nụ cười tươi. Họ cho biết mình rất vui và hạnh phúc khi được tìm hiểu, khám phá về lịch sử, văn hóa, đất nước, con người Việt Nam thân thiện và mến khách, đặc biệt là được hiểu biết nhiều hơn về thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Bài và ảnh: QUẢNG AN