Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng ngay từ những ngày đầu thành lập, với 34 chiến sĩ, vũ khí thô sơ nhưng chí căm thù, lòng yêu nước đã có từ ngàn năm cội nguồn hun đúc. Từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu và chiến thắng luôn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt quá trình trưởng thành của Quân đội ta. Đội ngũ ta ngày càng trùng điệp, cao hơn núi, dài hơn sông, chiến công nối tiếp chiến công. Một Điện Biên Phủ "chấn động địa cầu" chấm dứt trăm năm cai trị của thực dân Pháp. Một mùa xuân đại thắng vang dội năm châu, non sông thu về một mối. Phía Nam, phía Bắc, thời chiến, thời bình, Quân đội nhân dân luôn có mặt ở tuyến đầu, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh trong công cuộc giành độc lập, thống nhất đất nước, giữ vững chủ quyền, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đội ngũ trùng điệp ấy, đội ngũ đã làm nên những chiến công vang dội, lớp lớp cán bộ, chiến sĩ anh hùng, bằng máu xương và trí tuệ của mình, luôn phát huy cao độ phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, nối tiếp nhau vững bước, làm tường đồng vách sắt trong công cuộc đổi mới của Đảng, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Điều gì làm nên bản lĩnh người chiến sĩ từ buổi đầu sơ khai đến đội quân hùng tráng hôm nay? Đó chính là người chiến sĩ chúng ta luôn ghi nhớ những lời dạy của Bác Hồ. Ở thời điểm nào, chặng đường nào, lời dạy của Người cũng luôn ăn sâu bám rễ trong trái tim người chiến sĩ. Lời Bác như sao sáng dẫn đường. Ngay từ buổi đầu mới thành lập, Người đã chỉ thị:

“Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân nghĩa là chính trị trọng hơn quân sự. Nó là đội tuyên truyền. Vì muốn hành động có kết quả thì về quân sự, nguyên tắc chính là nguyên tắc tập trung lực lượng, cho nên theo chỉ thị mới của đoàn thể, sẽ chọn lọc trong hàng ngũ những du kích Cao-Bắc-Lạng, số cán bộ và đội viên kiên quyết, hăng hái nhất và sẽ tập trung một phần lớn vũ khí để lập ra đội chủ lực.

... Tuy lúc đầu quy mô của nó còn nhỏ, nhưng tiền đồ của nó rất vẻ vang. Nó là khởi điểm của Giải phóng quân, nó có thể đi suốt từ Bắc chí Nam, khắp đất nước Việt Nam”.

leftcenterrightdel
Xe rước tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), ngày 2-9-2025. Ảnh: TRỌNG HẢI 

Lời Người rõ ràng, thiết thân, giản dị nhưng bao quát cả những chi tiết nhỏ, chỉ rõ đường hướng, vừa cụ thể trước mắt vừa xác định lâu dài. Lời Người như một lời tiên tri, sự khẳng định vững chắc trên một nền tảng khoa học kỳ diệu Việt Nam. Chỉ có non sông Việt Nam, văn hiến Việt Nam, đặc biệt là nhân dân Việt Nam mới có thể làm nên những điều giản dị nhưng thần kỳ như lời Người căn dặn. Lời Bác như sao sáng dẫn đường.

Trong tâm khảm mỗi cán bộ, chiến sĩ, ở mỗi chặng đường và mỗi vị trí công tác của mình, đều luôn trỗi dậy niềm tự hào được thực hiện và làm sáng mãi lời Người. Trong mỗi người chiến sĩ chúng ta, ai cũng đang ra sức phấn đấu để xứng danh Bộ đội Cụ Hồ. Bộ đội Cụ Hồ chính là do nhân dân phong tặng, danh xưng và phẩm chất mà nhân dân tin yêu phong tặng ấy được bắt nguồn từ những năm tháng đầu tiên, khi những đơn vị chủ lực non trẻ của Quân đội ta mới được xây dựng, đã phải trực tiếp đương đầu và đánh thắng các lực lượng tinh nhuệ, được trang bị hiện đại là thực dân Pháp và sau này là đế quốc Mỹ. Có rất nhiều khoảnh khắc, hình ảnh đã trở thành biểu tượng thể hiện phẩm chất anh hùng cách mạng của cán bộ, chiến sĩ toàn quân ta trong lịch sử chiến tranh cách mạng. Phẩm chất cao đẹp đó sáng lên trong ánh chớp bom ba càng của các quyết tử quân lao vào quân giặc trong những ngày đầu toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp, là lời thề “quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” của các chiến sĩ Trung đoàn Thủ Đô. Rất nhiều chiến công vang dội đã đi sâu vào tiềm thức, trở thành niềm tự hào của mỗi cán bộ, chiến sĩ Quân đội. Chiến công của đội quân cách mạng dưới sự lãnh đạo và rèn luyện của Đảng, Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp luôn là những chiến công lịch sử.

Ngày 19-9-1954, trên đường Đại đoàn Quân Tiên Phong về tiếp quản Thủ đô, tại Đền Hùng (Phú Thọ), Bác Hồ đã gặp gỡ những chiến sĩ vừa làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử. Bên thềm mái đình cổ rêu phong, Người Cha kính yêu giảng giải: Đền Hùng thờ các Vua Hùng. Hùng Vương là người sáng lập ra nước ta, là tổ tiên của dân tộc ta. Người căn dặn cán bộ, chiến sĩ: "Các Vua Hùng đã có công dựng nước/ Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Lời Người cũng là tiếng vang ngân của non sông, đất nước. Lời Người sáng mãi cùng đất nước, non sông.

 Thực hiện lời dạy của Người, lớp lớp cán bộ, chiến sĩ toàn quân luôn phát huy cao độ phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, nêu cao tinh thần sẵn sàng chiến đấu, không quản ngại hy sinh, gian khổ. Ngay sau chiến tranh, vừa nắm chắc tay súng, bộ đội lại sát cánh cùng nhân dân tham gia khôi phục, xây dựng nền kinh tế, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới: Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ tiếp tục được thể hiện trên các công trình hồ Núi Cốc, thủy điện sông Đà, đường điện Bắc-Nam, đường tuần tra biên giới, đắp đê ngăn lũ, lấn biển, trồng rừng... Rất nhiều cán bộ, chiến sĩ trong mưa bão, thiên tai, cháy, nổ đã không tiếc tính mạng, không quản ngại nguy hiểm, lao mình vào cứu sống nhân dân. Trong tiềm thức của nhân dân, nhất là nơi vùng sâu, vùng xa, vùng phải chịu nhiều thiên tai, chia cắt, hình ảnh bộ đội cùng ăn, cùng ở, đồng cam cộng khổ với nhân dân đã là một hình ảnh tự nhiên hết sức thiết thân. Bộ đội Cụ Hồ trong thời bình luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần giữ vững độc lập, chủ quyền của Tổ quốc, tạo nên những giá trị, phẩm chất mới rất đáng quý.

Bộ đội Cụ Hồ - danh hiệu cao quý mà nhân dân đã tôn vinh, Tổ quốc đã ghi nhận tình cảm yêu thương, lòng tin sâu sắc của nhân dân đối với Quân đội ta mà phẩm chất đó còn được bắt nguồn từ truyền thống văn hóa, tinh thần thượng võ của dân tộc, được Đảng, Bác Hồ dày công dạy dỗ, được lớp lớp thế hệ cán bộ, chiến sĩ bằng xương máu của mình vun đắp nên trong suốt chặng đường đấu tranh cách mạng, giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phẩm chất đó được biểu hiện mọi lúc, mọi nơi, trong mọi hoàn cảnh, dưới nhiều hình thức khác nhau, nhưng tựu trung lại đều thể hiện tư tưởng, đạo đức cao nhất, đó là: “Trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

Đất nước đã sang trang sử mới. Nhân dân ta, các thế hệ từng chịu nhiều hy sinh, gian khổ nay đang có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Người chiến sĩ, sau các cuộc chiến tranh, chiến đấu hy sinh, đang tiến tới xây dựng Quân đội chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, góp phần bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân, bảo vệ thành quả cách mạng. Đất nước Việt Nam trong trang sử mới hôm nay đang có một chỗ đứng vững chắc đáng tự hào, một vị thế quan trọng trên trường quốc tế. Thành quả cách mạng ấy, vị thế Việt Nam ấy có được từ biết bao hy sinh xương máu của nhân dân ta, trí tuệ của Đảng ta, mà trong ấy, người chiến sĩ đã góp phần công sức từ buổi đầu Bác Hồ lập nước, đi qua các cuộc chiến tranh và hôm nay, dựng xây đất nước ngày một đàng hoàng, to đẹp.

Nhà văn PHÙNG VĂN KHAI, Tổng biên tập Tạp chí Văn nghệ Quân đội