Giữa tiếng xuồng máy ầm ào, chúng tôi ngồi yên trên khoang, ngắm nhìn biển, lại nhìn về đất liền và nhìn ra đảo xa, thầm ước lượng khoảng cách. Trông gần vậy thôi nhưng cũng ngót nghét 6km đường chim bay và phải ngồi thuyền mất hơn 40 phút nếu biển lặng. Thuyền càng xa đất liền, chúng tôi càng quan sát đảo rõ hơn, ngạc nhiên trước màu xanh ngút ngàn và tràn trề sức sống của thảm thực vật trên đảo.

Đảo Sơn Dương hiện ra trước mắt tôi đẹp không thua kém gì các hòn đảo trong phim. Nhìn từ xa, giữa biển khơi xanh thẳm và lộng gió, hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng năm cánh tung bay phấp phới trở thành điểm nhấn thu hút mọi ánh nhìn. Hình ảnh thân thương ấy càng khơi dậy trong lòng chúng tôi niềm tự hào về quê hương, đất nước.

Sau những phút lênh đênh trên biển, con tàu chở chúng tôi cập cầu cảng nối liền với đảo. Các chú bộ đội niềm nở xuống tận nơi chào đón đoàn, ánh mắt không giấu được vẻ mừng vui, phấn khởi. Trước mắt chúng tôi là những gương mặt sạm màu nắng gió, những bàn tay thô ráp vết chai sần, nước da ngăm đen rám nắng... Nhưng vượt lên tất cả vẫn là ánh mắt đầy nghị lực, mạnh mẽ và cương nghị của người chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam. Những ánh mắt rực lửa được tôi luyện qua cuộc sống đầy nắng gió, bão bùng trên đảo.

Sau khi dạo một vòng tham quan khu nhà ở, thao trường, khu chăn nuôi trên đảo, chúng tôi ngồi lại trò chuyện cùng các anh để tìm hiểu về cuộc sống của người lính đảo.

leftcenterrightdel
Cán bộ, chiến sĩ đảo Sơn Dương thực hiện nhiệm vụ tuần tra. 

Có thể nói, đảo Sơn Dương là nơi đầu sóng ngọn gió với đặc điểm khí hậu vô cùng khắc nghiệt, mùa hè nắng nóng như đổ lửa, mùa đông lại vần vũ gió bão. Ngày hè nóng nực, nguồn nước ngọt khan hiếm, nguồn điện chạy từ máy nổ chỉ được dùng vào những giờ cao điểm, nhưng với những anh Bộ đội Cụ Hồ sáng chí, bền gan ấy, khó khăn đã thực sự trở thành thử thách để luyện rèn, hun đúc ý chí, quyết tâm của người chiến sĩ. Ngoài những giờ huấn luyện trên thao trường và thời gian canh gác; anh em cán bộ, chiến sĩ trên đảo tranh thủ tăng gia sản xuất, trồng rau, nuôi gà... để cải thiện cuộc sống và cũng nhằm mục đích mang hơi ấm quê nhà ra đảo.

Việc trồng trọt, chăn nuôi ở đất liền khó khăn một thì ở đảo khó khăn gấp hai, ba lần. Nhưng với phương châm “Đảo là nhà, biển cả là quê hương” và quyết tâm “Có sức người, sỏi đá cũng thành cơm”, các anh đã phát động phong trào thi đua sản xuất. Những luống rau xanh ngắt theo mùa, những loài vật nuôi thân thuộc như gà, dê, lợn... được các anh tỉ mẩn chăm sóc và dày công gây dựng. Đến nay, đơn vị đã gây được đàn gia súc, gia cầm với vài chục con gà, hàng chục con dê, lợn với hệ thống chuồng trại kiên cố, sạch sẽ. Những luống rau cúc, rau cải, rau hẹ vươn lên tươi xanh mơn mởn góp phần cải thiện bữa ăn của cán bộ, chiến sĩ, đưa lại cảm giác gần gũi như bữa cơm gia đình. Đối với những chiến sĩ mới nhập ngũ, thời gian đầu ra đảo, nỗi nhớ nhà, nhớ quê da diết cũng được khỏa lấp đi phần nào khi đời sống trên đảo gần gũi như chính ở nhà mình.

leftcenterrightdel
Chiến sĩ đảo Sơn Dương làm công tác tăng gia. 

Được biết, thời gian qua, Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh, Bộ tư lệnh Quân khu 4, UBND tỉnh Hà Tĩnh và các đơn vị khác đã thường xuyên quan tâm, sát sao công tác huấn luyện và đời sống tinh thần, vật chất của cán bộ, chiến sĩ đảo Sơn Dương. Vào các dịp lễ, tết, những dịp kiểm tra huấn luyện chuyên môn, những chiếc thuyền lại rẽ sóng hướng ra đảo mang theo tình cảm, những món quà quê nhà là sự động viên hết sức to lớn đối với người lính đảo. Chính sự động viên ấy trở thành động lực rất lớn để người lính vượt qua những khó khăn về ngoại cảnh, kiên cường rèn luyện và giữ chắc tay súng bảo vệ vùng biển, vùng trời thiêng liêng của Tổ quốc.

Những ngày gió bão, không huấn luyện được ngoài thao trường, cán bộ, chiến sĩ trên đảo ngoài tăng cường tuần tra, kiểm soát, sẵn sàng ứng cứu ngư dân trong mưa bão thì còn tranh thủ học tập trong nhà, đọc báo, nghe đài để theo dõi, cập nhật tin tức. Mùa bão nổi, bà con ngư dân bám biển thường yên tâm hơn từ khi có sự xuất hiện của các chú bộ đội trên đảo. Đảo trở thành chiếc phao cứu sinh của ngư dân trước sóng to gió giật, khi thuyền chưa kịp vào bờ trước bão lớn, phải neo lại nhiều ngày. Những lúc đó, ngư dân được bộ đội chăm lo nơi ăn chốn ngủ trên đảo chờ ngày biển lặng.

Cũng có những lần biển động dữ dội, thuyền của ngư dân bị sóng đánh vỡ, người bị sóng hất xuống biển, nguy cơ bị bão nhấn chìm. Ngay những thời khắc nguy hiểm đó, các chú bộ đội đã không quản nguy hiểm lao xuống biển làm công tác cứu trợ, cứu sống và đưa ngư dân lên đảo để kịp thời cấp cứu và điều trị. Nhờ sự dũng cảm của cán bộ, chiến sĩ đảo Sơn Dương mà hàng chục năm qua, rất nhiều ngư dân đã may mắn được cứu sống và từ đó xem bộ đội như người thân ruột thịt.

Tiếng lành đồn xa... người dân sinh sống ở vùng biển Kỳ Lợi, Kỳ Anh vô cùng quý mến các chú bộ đội đảo Sơn Dương nên mối quan hệ quân dân trên địa bàn ngày càng trở nên bền chặt. Người dân coi bộ đội như con cháu trong nhà, bộ đội thường xuyên động viên, giúp đỡ nhân dân khi dân gặp khó khăn trong cuộc sống, đúng với nét văn hóa truyền thống của Quân đội ta “đi dân nhớ, ở dân thương”.

Chia sẻ về mối quan hệ quân dân thắm thiết này, ông Nguyễn Bá Thạch ở thôn Đông Yên 3, xã Kỳ Lợi, người từng được cán bộ, chiến sĩ đảo Sơn Dương cứu trong đêm tàu bị nạn, xúc động nói: "Đêm ấy, không có bộ đội cứu giúp thì bây giờ tôi đã xanh cỏ rồi. Các chú bộ đội trên đảo Sơn Dương là người sinh ra tôi lần thứ hai”.

leftcenterrightdel

Bộ đội và người dân từ đất liền ra giao lưu văn nghệ đầu xuân 2025 trên đảo Sơn Dương. Ảnh do đơn vị cung cấp

Cũng nhờ vào tình cảm gắn bó khăng khít đó mà những thời điểm quan trọng, được Ban chỉ huy giao nhiệm vụ đi sâu, đi sát vào quần chúng nhân dân để động viên, tuyên truyền cho bà con nhận thức đúng, thực hiện theo chủ trương, đường lối chung của Đảng và Nhà nước, cán bộ, chiến sĩ đảo Sơn Dương đều hoàn thành xuất sắc. Đặc biệt, trong nhiều thời điểm, các anh còn hỗ trợ chính quyền địa phương giải quyết một số vụ việc khó khăn, phức tạp liên quan đến giải phóng mặt bằng khi xây dựng một số công trình tại địa phương, động viên tinh thần nhân dân và luôn sát cánh trong chung tay xử lý ô nhiễm môi trường trên biển. Bộ đội vì nhân dân, nhân dân tin yêu bộ đội là những nghĩa tình cao đẹp mà các anh đã thành công xây dựng, vun đắp trong suốt những năm qua trên đảo Sơn Dương.

Chúng tôi rời đảo, chia tay các anh khi bóng chiều đã ngả. Mặt trời hiền hòa hắt ráng chiều đỏ thẫm xuống biển xanh bao la. Từng con sóng bạc đầu vẫn miệt mài chạy tới vỗ nhẹ vào mạn thuyền đầy lưu luyến. Từng đàn chim bay chao lượn trên không trung rồi đáp xuống đảo sau một ngày dài sải cánh kiếm ăn. Bóng dáng các anh khuất dần trong cái vẫy tay đầy bịn rịn. Lúc này đây, đảo bình yên quá đỗi!

Ghi chép của NGUYỄN HẰNG