Đại tướng Văn Tiến Dũng từng được giao trọng trách trực tiếp chỉ đạo nhiều chiến dịch lớn trong kháng chiến chống Mỹ. Dịp ấy, Thượng tá Trần Thanh Hằng, cán bộ Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đến gặp Đại tướng Văn Tiến Dũng để xin những kỷ vật của ông về trưng bày trong bảo tàng. Chị đã được nghe Đại tướng tâm sự: "Hàng chục năm, tôi chỉ sử dụng một đôi giày, do thợ thủ công đóng". Ông lý giải thêm: “Vì cỡ chân tôi hơi khác mọi người, nên không đi được giày theo cỡ chung, mà buộc phải đặt đóng”. Cũng chính vì thế, ông rất quý những đôi giày ấy và đi lại rất “dè dặt, tiết kiệm”. Từ Chiến dịch Đường 9 Nam Lào, đến Chiến dịch Hồ Chí Minh, đôi giày của ông đã phải thay 5 lần đế. Cứ mòn đế là ông lại đóng lại, có lúc phải mang giày về Hà Nội để đóng đế. Hôm trao tặng cho Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, ông còn tiếc lắm.
Sinh thời, Đại tướng Văn Tiến Dũng rất thấu hiểu nỗi vất vả của nhân viên bảo tàng làm công tác sưu tầm hiện vật, nên đã nhiều lần ông trực tiếp mang những kỷ vật của mình đến tặng bảo tàng. Đó là khẩu súng K59, Bộ Tổng tham mưu trang bị cho Đại tướng khi ông giữ chức Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam. Và một lần, đúng ngày 30 tháng 4, ông mang đến bộ quân phục đính nguyên quân hàm đại tướng tặng lại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.
BÁ DƯƠNG