Đến Trung đoàn 8, Sư đoàn 395, Quân khu 3, khi gặp, trò chuyện với hai xạ thủ, họ đã chứng minh cho tôi, 99% kết quả của những phát bắn trúng mục tiêu đến từ bản lĩnh và sự khổ luyện.

Trước mặt tôi là một sĩ quan trẻ mang cấp bậc đại úy được cán bộ, chiến sĩ ở Sư đoàn 395 gọi với biệt danh “Idol” bắn súng. Anh có dáng người dong dỏng cao, rắn rỏi trong bộ quân phục dã chiến bạc màu. Khuôn mặt cương nghị và đôi mắt sáng của anh cho tôi nhiều thiện cảm. Đó là Hoàng Đức Thắng, Phó tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 8. Anh từng là Đội trưởng của đội tuyển Quân khu 3 tham gia Chương trình “Quân khu số 1-Thách đấu” nhiều mùa. Trong các cuộc thi ấy, Đức Thắng luôn thể hiện xuất sắc các bài bắn cá nhân, cùng với tập thể giành giải nhất năm 2023 và giải nhì năm 2025. Anh kể với tôi, Chương trình “Quân khu số 1-Thách đấu” là một thử thách rất khắc nghiệt vì được thiết kế giống như tác chiến thật. Ở đó, người quân nhân phải đạt đồng thời nhiều yếu tố: Ý chí, sức mạnh đột phá, sức bền, kỹ năng, sự linh hoạt và tinh thần đồng đội thì mới hy vọng giành chiến thắng; trong đó, bắn súng được xem là yếu tố quyết định đến kết quả.

leftcenterrightdel

Hai "Idol" bắn súng Cao Ngọc Duy và Hoàng Đức Thắng trong niềm vui giành quán quân Chương trình “Quân khu số 1-Thách đấu” năm 2023. Ảnh: MINH HOÀNG 

Nói rồi, Đại úy Hoàng Đức Thắng chia sẻ với tôi một số clip về những trận thi đấu mà anh và đồng đội đã trải qua. Trong những clip ấy, tôi thấy Thắng luôn thể hiện khả năng bắn súng tiểu liên AK một cách xuất sắc ở các tư thế đứng, quỳ, nằm cũng như có bệ tì và không có bệ tì. Tôi thích nhất phần Đức Thắng đứng bắn 2 mục tiêu bóng bay không bệ tì ở cự ly 50m. Với 2 mục tiêu dao động này, Thắng chỉ tốn 2 trong số 6 viên đạn với chưa đầy một phút. Thắng trải lòng, bắn mục tiêu di động trong điều kiện ban ngày không có bệ tì thì ở cự ly nào cũng khó. Ngoài luyện tập kỹ năng giữ súng, lấy đường ngắm đúng, chọn thời cơ bóp cò... thì người bắn phải điều chỉnh nhịp thở ổn định để thân người vững chắc. 

leftcenterrightdel

Đại úy Hoàng Đức Thắng chỉ huy khẩu đội SPG-9. Ảnh: MINH HOÀNG 

Hoàng Đức Thắng tốt nghiệp Trường Sĩ quan Lục quân 1 cách đây hơn 10 năm và về nhận công tác tại Trung đoàn 8. Trải qua các cương vị: Trung đội trưởng, Phó đại đội trưởng, Đại đội trưởng, Trợ lý Tác huấn, rồi Phó tiểu đoàn trưởng, Thắng vẫn luôn giữ một phong thái giản dị, cần mẫn, sát sao với bộ đội. Trên thao trường, với tiểu liên AK hay những loại súng bộ binh khác, Thắng kiên trì tập luyện để có đường ngắm ổn định, chuẩn xác, dứt khoát. Thắng chia sẻ: “Trong tất cả các nội dung, có lẽ chỉ 1% là tố chất, còn 99% là sự khổ luyện. Tôi không bao giờ cho phép mình lười biếng”. Những năm qua, Hoàng Đức Thắng liên tục giành giải cao trong các hội thi, hội thao từ cấp Sư đoàn, Quân khu đến toàn quân. Đặc biệt, khi tham gia Chương trình “Quân khu số 1-Thách đấu”, anh được giao trọng trách Đội trưởng. Trong những giây phút căng thẳng của trận chung kết năm 2023, Thắng thể hiện bản lĩnh: Từng phát đạn rời nòng đều trúng đích, góp phần quan trọng đưa đội tuyển Quân khu 3 giành giải nhất.

Nếu Hoàng Đức Thắng là hình ảnh của sự bền bỉ thì Cao Ngọc Duy, Chính trị viên phó Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 8 lại đem đến câu chuyện về bản lĩnh khi đối diện với những yếu tố tác động gây mất tập trung. Ở vòng 3 của Chương trình “Quân khu số 1-Thách đấu” năm 2025, đội tuyển Quân khu 3 gặp đội tuyển Quân khu 7. Duy được giao nhiệm vụ bắn trung liên, tiêu diệt 3 mục tiêu bia kim loại. Là người khai hỏa đầu tiên, áp lực đè nặng, đường ngắm hơi lệch, Duy để sót một mục tiêu. Các thành viên còn lại dù rất nỗ lực, nhưng vì một sơ suất nhỏ, đội không giành được điểm thưởng. Trở về phòng, lòng Duy vẫn dằn vặt, tự trách mình.

leftcenterrightdel

Đại úy Hoàng Đức Thắng ngắm bắn mục tiêu. Ảnh: MINH HOÀNG 

Vào vòng bán kết gặp đội tuyển Quân đoàn 34-một đối thủ mạnh, Duy vẫn được tin tưởng giao nhiệm vụ bắn đại liên PKMS với mục tiêu khó hơn vòng thi trước: Tiêu diệt 4 bia kim loại và 4 bóng bay ở cự ly 200m và 230m. Lúc cầm súng, ám ảnh cũ thoáng qua, nhưng khi nhìn thấy những ánh mắt tin tưởng của đồng đội và nhớ lại lời của huấn luyện viên, Duy lấy lại sự bình tĩnh. Và lần này, từng phát đạn vang lên đanh thép, từng mục tiêu lần lượt bị hạ. Kết quả đó đưa đội vượt qua đội tuyển Quân đoàn 34 để vào chung kết. Duy chia sẻ với tôi, trong bắn súng, chỉ một giây sơ suất, một động tác bất cẩn là mất thời cơ và phát bắn sẽ không đạt kết quả mong muốn. Điều này càng dễ gây tâm lý dẫn đến nóng vội. Càng nóng vội thì càng khó đạt kết quả. Thế nên, phải rèn luyện tâm lý đạt đến độ chai lỳ, không bị tác động, ảnh hưởng của ngoại cảnh. Đây là vấn đề mấu chốt và vô cùng khó. 

Mùa thi năm 2025 với khẩu hiệu “Đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, chiến thắng”, các “Idol” bắn súng và đội tuyển Quân khu 3 từng bước vượt qua các đối thủ vốn có bề dày thành tích để giành chiến thắng. Cả Hoàng Đức Thắng và Cao Ngọc Duy đều tâm tình, từng chặng thi không chỉ là nơi rèn luyện kỹ năng mà còn là bài kiểm tra sự phối hợp, sự hy sinh và tinh thần đồng đội. Trong chặng 1 bán kết gặp đội tuyển Quân đoàn 34 tại thao trường TB2 vào tháng 7-2025, đội tuyển Quân khu 3 gặp bất lợi rất lớn nhưng đã vượt qua nhờ tinh thần, sức mạnh đoàn kết. Đội trưởng Đức Thắng kể, phần thi này, Thắng và 6 chiến sĩ có nhiệm vụ đẩy khẩu pháo 85mm nặng gần 2 tấn vượt qua các loại địa hình, trong đó có một bãi lầy, để chiếm lĩnh các trận địa rồi tổ chức hỏa lực tiêu diệt các mục tiêu, sau đó đẩy pháo về đích. Tuy vậy, đêm trước hôm thi, trời mưa rất lớn khiến bãi lầy rộng hơn và đường cơ động trơn như đổ mỡ. Các pháo thủ phải mất rất nhiều sức mới đưa được pháo vào trận địa 1 và 2 để tác chiến. Kết quả bắn rất mỹ mãn, nhưng việc đưa pháo ra mới gian nan, đặc biệt là những lần lên dốc. Các pháo thủ phải phối hợp đẩy pháo nhích từng cen-ti-mét trong điều kiện sức khỏe ngày càng cạn dần. Nhiều pháo thủ mặt đầm đìa mồ hôi, sức đã kiệt, dường như bước đi không vững nhưng vẫn cố hợp sức đưa “voi sắt” về “tổ”. Rất may, nhờ bản lĩnh, tinh thần đoàn kết, quyết tâm tuyệt vời, dưới sự dẫn dắt của Đại úy Hoàng Đức Thắng, khẩu đội đã đưa pháo về vị trí an toàn trong niềm vui sướng, hân hoan trào nước mắt. Đó là một kỷ niệm không bao giờ phai trong tâm khảm của Thắng và các đồng đội. 

Trở về đơn vị, hình ảnh hai “Idol” bắn súng trẻ tuổi tận tâm huấn luyện, truyền thụ kinh nghiệm cho bộ đội trên thao trường đầy nắng gió cứ lẩn khuất trong suy nghĩ của tôi. Họ đã chứng minh giá trị của chiến thắng không bao giờ dễ dàng. Nó là kết quả của mồ hôi, công sức, bản lĩnh và tinh thần đồng đội. Nhưng trên hết đó là niềm tin không lay chuyển. Tôi nghĩ, trong tương lai, Quân khu 3 và Sư đoàn 395 sẽ có nhiều “Idol” bắn súng. Họ sẽ kế thừa và viết tiếp bản hùng ca chiến thắng ở địa phương giàu lịch sử truyền thống kháng chiến vẻ vang.

MẠNH THẮNG