Cứu người giữa trùng khơi
Sáng 3-6-2025, khi tàu 98273 đang tuần tra dọc đường phân định biển Việt Nam-Indonesia, bất ngờ nhận tín hiệu cấp cứu từ tàu cá KH96525TS. Sau khi xác định tọa độ, thuyền trưởng lập tức cho tàu cơ động về hướng có tín hiệu khẩn cấp. Trên tàu, thuốc sát trùng, gây tê, kim chỉ, băng gạc được chuẩn bị sẵn trên chiếc bàn nhỏ giữa hành lang. Ai cũng khẩn trương, lâu lâu lại hướng ánh mắt ra xa, dõi theo chấm đen mờ nơi chân sóng tìm kiếm chiếc tàu cá đang cần được cứu giúp.
Tiếp cận tàu cá, họ biết một ngư dân bị tai nạn lao động rất nặng-anh Nguyễn Thanh Minh (sinh năm 1987, quê Phan Rang, Khánh Hòa). Anh bị thương vùng đầu, mất nhiều máu. Khi vừa đưa được anh Nguyễn Thanh Minh lên tàu, một cơn sóng lớn bất ngờ ập đến khiến cả thân tàu chao đảo. Các thủy thủ lập tức cố định vị trí bệnh nhân, bố trí anh Minh ngồi dựa lan can để tránh va đập. Trong điều kiện con tàu rung lắc dữ dội, Thiếu tá QNCN Dương Nhất Hạnh, quân y tàu, vẫn giữ được sự bình tĩnh. Anh mở rộng hai chân bằng vai, gồng chặt các ngón chân bám dép rọ, cố định tư thế để xử lý vết thương. Sau khi vệ sinh, anh khâu 7 mũi trong gần một giờ, cứu giữ sinh mạng người ngư dân giữa sóng gió. Hơn một giờ sau, sức khỏe anh Minh ổn định. Trước khi tiễn anh Minh trở lại tàu cá, tổ quân y tặng anh ít thuốc, vật tư y tế và dặn dò kỹ cách chăm sóc, vệ sinh vết thương. Chính trị viên Đặng Văn Đồng trao thêm hai lốc sữa bồi dưỡng: “Quà gặp mặt trên biển chỉ có vậy thôi, nhưng là cả tấm lòng của cán bộ, chiến sĩ”.
Nhắc chuyện cứu ngư dân, anh Đồng kể thêm một kỷ niệm khác dịp Tết Nhâm Dần 2022: Tàu 98273 đã cứu ngư dân Danh Linh, tàu cá BT8777TS, trong điều kiện sóng to, gió lớn, mưa tầm tã. Khi ấy, quân y Dương Nhất Hạnh vừa nhận nhiệm vụ mới, chưa quen sóng gió nên say sóng nặng. Nhưng nghe tin ngư dân bị nạn, anh lập tức vượt qua mệt mỏi, lao vào cứu người. Sau hơn hai giờ nỗ lực giữa biển động, bệnh nhân qua cơn nguy kịch, dần tỉnh lại. “Có lẽ trước sinh mạng con người, lương tâm người thầy thuốc đã tiếp thêm cho anh sức mạnh”, Chính trị viên Đồng nói.
Với Bộ đội Hải quân, ngư dân là bạn đồng hành. Không chỉ cứu người, họ còn mang pháp luật và tình quân dân đến với ngư dân. Có những ngày, buổi sáng vừa khâu vết thương, buổi chiều đã lên tàu cá tặng cờ, cấp tài liệu tuyên truyền, vận động bà con chấp hành pháp luật, giữ vững chủ quyền biển, đảo.
Những “cột mốc sống” giữa biển khơi
Trong những ngày trực biển, sáng nào thủ trưởng tàu cũng liên lạc với các tàu cá để chào hỏi, nắm tình hình, thống kê số lượng tàu ra, tàu về để quản lý. Chiều 3-6, trên hải trình trực, tàu 98273 gặp tàu cá BV95437TS của ngư dân Hồ Thân Phong (TP Hồ Chí Minh). Tổ công tác thả xuồng tiếp cận, tặng cờ Tổ quốc, ít rau xanh, vài trái bầu, món quà giản dị mà ấm áp nghĩa tình. Cầm lá cờ đỏ sao vàng giữa biển khơi, ông Phong xúc động: “Gặp chiến sĩ Hải quân ngoài biển là như gặp người thân, khiến chúng tôi quên hết nhọc nhằn sóng gió. Chúng tôi tuyệt đối chấp hành, các anh yên tâm”. Tuy nhiên, không phải lúc nào công tác tuyên truyền, vận động ngư dân cũng thuận lợi. Giữa biển khơi, mỗi tàu cá, mỗi ngư dân đều có cá tính riêng, có cách nghĩ, cách ứng xử gắn với mưu sinh và trải nghiệm sóng gió của mình. Nhưng dù cách thể hiện có khác nhau, tất cả đều chung một điểm: Tình yêu biển và ý thức chủ quyền Tổ quốc.
    |
 |
Tổ Tuyên truyền tặng ngư dân cờ Tổ quốc, thuốc y tế và một số thực phẩm thiết yếu. Ảnh: HOÀI VŨ
|
Thiếu tá Đặng Văn Đồng kể, trong một lần tuần tra, tàu 98273 gặp tàu cá BT92747TS của bác Thái Ánh Trọng (quê Bến Tre). Khi được Bộ đội Hải quân thông tin về hoạt động của tàu nước ngoài gần khu vực, bác Bảy Trọng chỉ cười: “Sợ gì, mấy chú ơi!”. Nói vậy nhưng ít phút sau, khi thấy tàu của bác chủ động chuyển hướng lên phía Bắc đường phân định, các chiến sĩ mới yên tâm. Với họ, đó là minh chứng sinh động cho lòng tin và ý thức tự giác của ngư dân-những “cột mốc sống” giữa biển khơi.
Hành trình của những con tàu ở Lữ đoàn 171 luôn kéo dài hàng tháng trời giữa vùng biển rộng lớn. Họ vượt sóng gió, khắc phục muôn khó khăn, để mỗi chuyến đi là thêm một lần khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Giữa mênh mông biển cả, những lá cờ đỏ sao vàng được trao tặng ngư dân như những “cột mốc sống” trên biển. Dù nắng gió làm bạc màu, nhưng những lá cờ ấy vẫn tung bay kiêu hãnh. Ở giữa đại dương, sắc đỏ sao vàng ấy chính là biểu tượng của Tổ quốc, là niềm tin, là sức mạnh để mỗi thủy thủ, mỗi ngư dân thêm vững tay lái, bền lòng giữa trùng khơi.
ĐỨC TÂM