Chính ủy nhắc lại lời của Bác: “Bác gửi tặng chú Nguyễn Hồng Nhị chiếc đồng hồ này. Mong chú Nhị cố gắng hơn nữa, luôn xứng đáng là chiến sĩ Thành đồng Tổ quốc”. Chính ủy còn nói thêm: “Bác biết cậu đã xây dựng gia đình nên tặng đồng hồ nữ và Bác đã đồng ý cho phép cậu tặng cho cô Dậu dùng chiếc đồng hồ này”. Nguyễn Hồng Nhị lặng đi vì xúc động, ông giơ hai bàn tay đỡ lấy chiếc đồng hồ như đang nhận món quà vô giá từ đôi bàn tay của Bác.
Tình cảm, sự quan tâm của Bác là nguồn sức mạnh động viên Nguyễn Hồng Nhị trong mỗi lần đối mặt với kẻ thù. Chiếc đồng hồ Bác Hồ tặng đã trở thành báu vật thiêng liêng của gia đình ông. Vợ ông, bà Dậu chỉ đeo chiếc đồng hồ khi về quê chồng ở Hoài Sơn, Hoài Nhơn, Bình Định...
Với thành tích xuất sắc, bắn rơi 8 máy bay Mỹ, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nhị đã được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân. Ông đã trưởng thành từ chiến sĩ lên Đại đội phó, Đại đội trưởng, Trung đoàn trưởng, Sư đoàn trưởng rồi Phó tư lệnh-Tham mưu trưởng Quân chủng Phòng không-Không quân, Cục trưởng Cục Hàng không dân dụng Việt Nam.
ĐOÀI HOÀI TRUNG