Lúc tôi có mặt ở Lữ đoàn 279-Đoàn công binh Tháng Tám là thời điểm đơn vị đang tập trung, dồn sức cho đợt huấn luyện CSM. Cái nóng, sự oi bức trên thao trường gay gắt. Đến vị trí huấn luyện của Trung đội 2, Đại đội 5, Tiểu đoàn 2, tôi được Binh nhì Đinh Văn Xuân quê ở Cao Phong, Hòa Bình thị phạm các động tác đứng, nằm, quỳ bắn súng tiểu liên AK rất bài bản và chuẩn xác.

Ấn tượng của tôi về chàng binh nhì này là tác phong nhanh nhẹn, động tác dứt khoát và khuôn mặt điềm tĩnh, không hề có biểu hiện căng thẳng, lo âu. Đã thế, Xuân còn "tặng" tôi định nghĩa về đường ngắm cơ bản, đường ngắm đúng. Chàng trai quê của loài cam vàng nổi tiếng còn thành thạo giải thích cho tôi đôi chút kiến thức cơ bản đã học được về quỹ đạo đường đạn và điểm ngắm trên bia.

leftcenterrightdel

Chiến sĩ mới Lữ đoàn 279, Binh chủng Công binh kiểm tra đánh thuốc nổ.

Nhìn bộ quân phục dã chiến và nước da đen sạm như săn lại của Đinh Văn Xuân, tôi phỏng đoán chàng trai này đã rất nỗ lực lăn lộn trên thao trường, bãi tập. Xuân thổ lộ với tôi, khi chưa bước vào huấn luyện, nghe người đi trước kể lại thì rất lo lắng. Ấy nhưng, khi được cán bộ tận tình hướng dẫn, Xuân và các đồng đội cảm thấy không có gì quá khó so với khả năng. Điểm mà Xuân cũng như các đồng đội quan tâm nhiều là tập trung cao độ, vừa rèn vừa học. Ví dụ, từ doanh trại ra thao trường hay lên giảng đường hoặc đi tập trung làm nhiệm vụ gì đó thì cũng vẫn phải ôn luyện, nghiêm, nghỉ, đi đều, đứng lại, đổi chân trong khi đi. Nếu không tập trung thì khó đạt được tiêu chí “đúng, đều, mạnh, đẹp” mà các đồng chí cán bộ đã truyền dạy.

Trò chuyện với Trung úy Tạ Trần Trọng Nam, Trung đội trưởng vừa tốt nghiệp Trường Sĩ quan Công binh, về nhận công tác tại Lữ đoàn hồi tháng 9-2024, tôi biết rằng, tổ chức huấn luyện CSM cấp trung đội là việc khó, là cuộc chạy đua với thời gian, với tiến trình biểu.

Nếu như CSM chạy đua để nắm chắc các kiến thức cơ bản của các khoa mục, nội dung huấn luyện thì Trung úy Nam phải chạy đua trong tổ chức huấn luyện. Nam chia sẻ, rất nhiều công việc phải giải quyết từ chuẩn bị đến thực hành: Soạn giáo án, thục luyện, làm mô hình học cụ, củng cố thao trường cho đến giảng bài, tổ chức luyện tập và hằng hà các công việc không tên luôn chờ chực ở phía trước. Nam trải lòng, có thời điểm chạy theo việc không có thời gian tắm giặt. Nhưng dù nhiều việc, dù căng thẳng, Nam vẫn tâm niệm phải luôn giữ cân bằng tâm lý, dù bất cứ lý do nào cũng không được nổi nóng, căng thẳng với chiến sĩ.

Sau khi thực mục sở thị công tác tổ chức huấn luyện CSM của vài trung đội, chúng tôi được Đại tá Hà Đình Hương cho biết, đối với Lữ đoàn, huấn luyện được coi là “điểm tựa” trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Bởi sau huấn luyện, các CSM này sẽ được biên chế về đơn vị. Ở đó, họ tiếp tục được huấn luyện chuyên ngành để trở thành lực lượng chính tham gia vào các nhiệm vụ xây dựng công trình quốc phòng có tính chất rất quan trọng ở nhiều địa phương trong cả nước.

leftcenterrightdel
 Tặng hoa các chiến sĩ bắn giỏi. Ảnh: VIỆT ANH

Tâm sự của Đại tá Hà Đình Hương, một trong những cán bộ có tuổi đời và tuổi quân cao nhất Lữ đoàn khiến tôi nhớ đến buổi thi mô hình học cụ huấn luyện. Hôm ấy, Thiếu tá Nguyễn Viết Thắng, khi đó là trợ lý của Phòng Tham mưu, trình diễn cho chúng tôi xem sáng kiến thiết bị kiểm tra đường ngắm đúng trên bia số 4. Sáng kiến này đã mang đến một sự thay đổi đột phá trong phương pháp huấn luyện bắn súng cho CSM. Chiếc đèn laser nhỏ bé, tưởng chừng như đơn giản, được gắn đồng trục với nòng súng tiểu liên AK, kết hợp với thiết bị thu laser và chuông báo điện tử thông minh tích hợp trên bia bắn đã loại bỏ hoàn toàn những thao tác kiểm tra thủ công tốn thời gian và dễ gây sai sót. Cán bộ huấn luyện chỉ cần một cái chạm nhẹ vào nút điều khiển từ xa, một tia laser xanh biếc, sắc nét như một mũi tên chỉ thẳng vào hồng tâm. Tiếng "tít tít" vang lên khẳng định chắc nịch cho sự chính xác tuyệt đối của đường ngắm. Sáng kiến đơn giản, chi phí chẳng đáng là bao so với những lợi ích nó mang lại đã thể hiện một sự sáng tạo, một mong muốn đánh giá khách quan và khơi gợi hứng thú học tập, rèn luyện cho những người lính trẻ.

Không chỉ có vậy, đội ngũ cán bộ Lữ đoàn 279 còn đặc biệt chú trọng đến việc tạo ra một môi trường huấn luyện sát với thực tế, giúp CSM làm quen với những tình huống khó khăn và phức tạp nhất. Việc sử dụng các loại hóa chất và thiết bị đơn giản, dễ dàng tìm kiếm để tạo ra những màn khói mù mịt trên thao trường không chỉ giúp chiến sĩ rèn luyện khả năng tác chiến trong điều kiện bị hạn chế tầm nhìn mà còn tăng cường tính chân thực và sự hấp dẫn cho các buổi huấn luyện chiến thuật.

Thế nhưng, những gì mà đội ngũ cán bộ Lữ đoàn 279 làm được trong huấn luyện CSM còn nhiều hơn thế. Đại tá Nguyễn Văn Công, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn tâm tình với tôi rằng, trong mùa huấn luyện CSM năm nay, Đảng ủy có chủ trương mở để kích thích tinh thần huấn luyện của các quân nhân. Nếu như các năm trước, đơn vị chỉ bố trí cho bố mẹ, người thân đến thăm CSM vào ngày nghỉ trong khoảng thời gian nhất định thì năm nay Lữ đoàn cho phép bố mẹ và người thân được tham quan buổi huấn luyện của CSM.

Thân nhân được sắp xếp có mặt từ xa, tại vị trí an toàn để dự một buổi huấn luyện, học tập của con em mình ngay trên thao trường, bãi tập. Trước khi tham quan, họ được các cán bộ phân đội phổ biến đôi nét cơ bản về tiêu chí và yêu cầu nội dung huấn luyện đạt được qua đó để soi vào động tác thực hành của con em mình xem đạt được bao nhiêu phần trăm. Mỗi lời động viên của bố mẹ, người thân là liều thuốc tinh thần bổ ích giúp các CSM có động lực, nghị lực mạnh mẽ để vượt nắng, thắng mưa, để đoàn kết, thi đua nhau nâng cao hiệu quả, chất lượng huấn luyện.

Trong quá trình hiện thực hóa chủ trương này, lúc ban đầu cũng có bất cập nho nhỏ. Nhiều gia đình đến thăm CSM chỉ mang ít đồ ăn nhẹ, ở thông trưa thì sẽ không tốt cho sức khỏe. Thế là sau khi nghe cán bộ báo cáo, chỉ huy Lữ đoàn quyết định tổ chức cơm miễn phí tặng các thân nhân. Họ được ngồi ăn riêng với con em mình trong khoảng thời gian ngắn, hết sức thân tình. Điều ấy khiến cho người nhà các CSM của Lữ đoàn 279 sau khi đến thăm rất yên tâm và luôn bám sát, chung tay cùng đơn vị động viên con em mình hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập, rèn luyện.

Tôi đặc biệt ấn tượng với lời kể của Trung tá Đặng Văn Doanh, Phó chủ nhiệm chính trị Lữ đoàn 279. Anh chia sẻ, mùa huấn luyện năm 2025 cũng là lần đầu tiên Lữ đoàn tổ chức chương trình giao lưu sau một tháng huấn luyện với kịch bản chi tiết, công phu. Lữ đoàn đã mời đại biểu Anh hùng LLVT nhân dân đến dự và trò chuyện với CSM. Trong chương trình, đại diện 26 gia đình quân nhân tiêu biểu cũng có mặt. Chương trình đã thu được ấn tượng mạnh, góp phần giáo dục truyền thống và nâng cao tinh thần, quyết tâm cho CSM. Trung tá Đặng Văn Doanh cũng kể rằng, tại chương trình ấy, một phụ huynh của CSM đã xúc động dành lời cảm ơn đến đội ngũ cán bộ của Lữ đoàn vì thấy con họ tự giác, trưởng thành hơn.

Đến nay, dù đã chia tay Lữ đoàn 279 nhiều ngày nhưng tôi vẫn lưu luyến với những câu chuyện như vậy. Đặc biệt, tôi ấn tượng với hình ảnh người lính công binh trẻ miệt mài trên thao trường. Điều đọng lại trong tôi lúc này chính là ánh mắt sáng ngời đầy nhiệt huyết và những nụ cười rạng rỡ cạnh nước da sạm nắng cùng mồ hôi ướt đẫm lưng áo của các binh nhì trên thao trường. Đó là minh chứng sinh động, là gốc rễ bền vững để Lữ đoàn 279 cho ra những “bông hoa”. Đó không chỉ là thành tích đạt khá, giỏi trong thực hành "3 tiếng nổ", mà xa hơn, đó là những công trình quốc phòng bền vững, để Tổ quốc luôn chủ động, sẵn sàng ứng phó và giành thắng lợi trước mọi tình huống.

MẠNH THẮNG