Thượng tướng Võ Văn Tuấn chia sẻ: “Hôm đó là ngày 3-4-2018, kỷ niệm 53 năm trận đầu đánh thắng của Không quân nhân dân Việt Nam (3-4-1965/3-4-2018), tôi đến chúc mừng Anh hùng LLVT nhân dân Phạm Ngọc Lan, phi công đầu tiên của Không quân nhân dân Việt Nam bắn rơi máy bay Mỹ ngày 3-4-1965. Ông nguyên là Tư lệnh Sư đoàn Không quân 370-người thủ trưởng đầu tiên của tôi, khi tôi tốt nghiệp bay ở Liên Xô về nước năm 1979. Khi đó tôi mới vào bay được một thời gian ngắn, đang là thiếu úy phi công “tèo”-cách gọi thân mật của các bậc phi công đàn anh với cánh đàn em-đã được ông chọn bay số 2, khi ông bay hồi phục... Ông là một thủ trưởng, một người chú, người anh nhân hậu, vui tính. Sở dĩ tôi gọi ông là “chú” và “anh” vì trước kia, ngoài giờ hành chính tôi gọi ông là chú (ông hơn tôi 21 tuổi). Sau này, có một lần ông nói vui: “Cậu gọi tớ là anh cho tớ trẻ tí!”. Từ đó tôi gọi ông là anh. Hai năm nay, ngày 3-4, ông không dự kỷ niệm Ngày Không quân nhân dân Việt Nam đánh thắng trận đầu vì lâm bệnh nặng, phải điều trị trong bệnh viện...”.
Giây phút hai vị tướng cùng nhau hát bên giường bệnh đã được Thượng tướng Võ Văn Tuấn ghi lại và chia sẻ trên mạng khiến bạn bè, đồng đội, người thân vô cùng xúc động.
XUÂN SONG