Hôm nay, đúng kế hoạch, những thanh niên quê ở Phú Thọ, Ninh Bình và Hà Nội nhập ngũ vào Trung đoàn 209, Sư đoàn 312, Quân đoàn 12 chính thức bước vào huấn luyện chiến sĩ mới dài 3 tháng, thời điểm quan trọng để bắt đầu cuộc đời quân ngũ 2 năm cho đến khi xuất ngũ về địa phương. Nghe tiếng bước chạy của họ, tôi nhớ đến hôm chia tay các chiến sĩ nhập ngũ năm 2024, trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ ít ngày.

Hôm ấy, đứng ở hành lang nhìn các chiến sĩ vui mừng phấn khởi, bịn rịn chia tay cán bộ và lứa chiến sĩ nhập ngũ năm 2025 để trở về với gia đình, với cuộc sống thường nhật, tôi nhận ra rằng, sau 2 năm quân ngũ, họ đã khác đi nhiều: Rắn rỏi hơn, điềm tĩnh hơn và trong ánh mắt có một vẻ tự tin lặng lẽ của người đã trải qua rèn luyện.

Tôi thấy Thượng úy Tống Đức Cảnh, Đại đội trưởng Đại đội 7, Tiểu đoàn 8, đứng trò chuyện với một vài chiến sĩ khá lâu. Sau này hỏi ra mới biết, các chiến sĩ tâm sự với Đại đội trưởng của mình rằng, trong cuộc đời quân ngũ, họ nhớ nhất thời huấn luyện chiến sĩ mới. Bởi từ đây, họ có được phương pháp, tác phong và suy nghĩ khác hẳn khi còn ở gia đình.

Chúng tôi, những người từng huấn luyện và rèn quân hằng năm thường truyền tai nhau hai câu nói: Cán nào quân ấy và không có người lính tồi mà chỉ có chỉ huy chưa biết rèn. Hai câu truyền miệng này có tính đúc kết rất cao và nó đặc biệt đúng trong thời điểm huấn luyện chiến sĩ mới. Trong giai đoạn khởi đầu này, nếu mỗi cán bộ huấn luyện say mê, tâm huyết với công việc, uốn nắn, nhắc nhở, sửa sai cho chiến sĩ kịp thời thì họ rất nhanh tiến bộ. Đồng thời, phương pháp, tác phong công tác ấy sẽ thấm vào chiến sĩ suốt cuộc đời quân ngũ. Thậm chí, dáng đi, giọng nói và điệu bộ, cử chỉ của cán bộ cũng ngấm vào họ lúc nào không hay.

Huấn luyện chiến sĩ mới là công việc vất vả vì họ mới đã đành, nhưng quan trọng là nhiều việc và cái gì cũng muốn làm trước, nói trước, giáo dục trước để họ nắm được và thực hiện. Chiến sĩ mới phải học từ những điều nhỏ nhất: Học điều lệnh, học đi đứng, học xưng hô, chào hỏi; học gấp chăn màn, học sinh hoạt tập thể. Rồi cao hơn là học bắn súng, ném lựu đạn, đánh thuốc nổ và chiến thuật.

Nói không quá, trong 3 tháng huấn luyện, cán bộ phân đội quay như chong chóng, vừa phải bảo đảm huấn luyện theo tiến độ, tổ chức duy trì tập luyện, vừa rèn bộ đội. Còn bộ đội thì phải lĩnh hội lượng lớn kiến thức quân sự, chính trị và nhiều nội dung khác mà nếu không tập trung nắm kế hoạch, nắm hiệu lệnh thì sẽ bị tụt lại so với đội hình. Thực tế ấy đã cho chúng tôi nhiều kinh nghiệm quý để rèn luyện nên những người lính thực thụ, mang đậm phong cách, phương pháp công tác của quân nhân, biết khắc phục khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ, tạo cơ sở để hình thành phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ.

leftcenterrightdel

Chiến sĩ mới Trung đoàn 209, Sư đoàn 312, Quân đoàn 12 trong ngày đầu huấn luyện. Ảnh: ĐỨC THÚY 

Những ngày sau đó, tôi liên tục ra thao trường quan sát, theo dõi bộ đội luyện tập. Ở đó, tôi cảm nhận rất rõ mùa huấn luyện năm nay mang một nhịp điệu mới. Dù vẫn là những bài tập quen thuộc của người lính, vẫn là màu áo xanh hòa trong nắng gió thao trường, nhưng phía sau đó là những chuyển động rõ rệt về tư duy tổ chức và đặc biệt là tâm thế của cán bộ, chiến sĩ khi huấn luyện.

Điểm nổi bật của mùa huấn luyện năm nay là Trung đoàn đã chú trọng huấn luyện, bồi dưỡng kỹ năng phòng, chống say nắng, say nóng và thực hiện tốt các biện pháp bảo đảm sức khỏe cho bộ đội; chú trọng huấn luyện, khai thác và làm chủ nhiều loại vũ khí, trang bị mới, hiện đại, có hỏa lực mạnh.

Trên thao trường, đội ngũ cán bộ các cấp trực tiếp bám lớp, bám bãi tập, chú trọng làm mẫu chính xác, hướng dẫn tỉ mỉ, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện kỹ thuật với huấn luyện chiến thuật, giữa cá nhân với hiệp đồng phân đội.

Trước đó, trong quán triệt nghị quyết và giao ban, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn đã yêu cầu cán bộ huấn luyện tập trung cao độ cho tổ chức luyện tập từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, bảo đảm bộ đội nắm chắc nguyên lý, thuần thục động tác. Với những nội dung mới, khó, nhất là huấn luyện khai thác vũ khí có hỏa lực mạnh, phải chú trọng phân loại và bổ trợ nhiều hơn.

Tôi đến gần một phân đội, trò chuyện với họ và được chiến sĩ Nguyễn Doanh Chính của Đại đội 7, Tiểu đoàn 8 ngập ngừng chia sẻ rất thật lòng. Chính nói, những ngày đầu huấn luyện, đặc biệt là khi huấn luyện sử dụng các loại vũ khí, Chính và đồng đội khá hồi hộp, lo lắng, thậm chí sợ gặp nhiều khó khăn. Nhưng nhờ được cán bộ hướng dẫn cụ thể, được trực tiếp thao tác và luyện tập nhiều lần mà Chính đã tự tin hơn rất nhiều.

Tôi rất vui với chia sẻ ấy. Lời bộc bạch giản dị của chiến sĩ Nguyễn Doanh Chính phản ánh tinh thần ham học hỏi, quyết tâm làm chủ vũ khí, trang bị của lớp chiến sĩ trẻ hôm nay. Họ không còn tâm lý e ngại trước cái mới, nhiều đồng chí đã nhanh chóng tiếp cận, nắm bắt kỹ thuật, chủ động luyện tập để nâng cao trình độ.

Năm nay, Trung đoàn 209 được Sư đoàn 312 lựa chọn xây dựng điểm về đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Đây là cơ hội rất lớn để chúng tôi vượt lên chinh phục những đỉnh cao. Bởi thực tiễn cho thấy, xây dựng đơn vị “mẫu mực, tiêu biểu” trước hết phải được thể hiện rõ trên thao trường huấn luyện. Bởi chất lượng huấn luyện chính là thước đo trực tiếp phản ánh trình độ tổ chức chỉ huy, quản lý và khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị. Vì vậy, ngay từ trước khi đón nhận chiến sĩ mới, Trung đoàn đã chỉ đạo cơ quan, đơn vị củng cố hệ thống thao trường, bãi tập. Trung đoàn còn đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến mô hình, học cụ phục vụ huấn luyện. Nhiều sáng kiến của cán bộ, chiến sĩ được áp dụng hiệu quả, giúp bài giảng trực quan hơn, động tác dễ hiểu hơn và nâng cao chất lượng luyện tập của bộ đội.

Song song với những nội dung ấy, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn 209 chúng tôi tập trung đột phá vào khâu then chốt, xây dựng đội ngũ cán bộ thực sự là “linh hồn của huấn luyện”. Chúng tôi đặt ra mục tiêu, mỗi cán bộ phải thực sự gương mẫu, giỏi chuyên môn, vững phương pháp, sâu sát bộ đội và trực tiếp “cùng ăn, cùng ở, cùng huấn luyện” với chiến sĩ. Khi cán bộ say mê thao trường, bộ đội sẽ hăng hái luyện tập; khi cán bộ làm mẫu chuẩn xác, bộ đội sẽ thực hành đúng động tác.

Quan sát không khí luyện tập sôi nổi trên thao trường hôm nay, tôi chợt nhớ đến thời mình mới nhập ngũ. Lúc ấy, điều kiện trang bị còn nhiều hạn chế, mô hình, học cụ còn đơn giản, việc tổ chức huấn luyện gặp không ít khó khăn. Còn hôm nay, điều kiện huấn luyện ngày càng được cải thiện sẽ giúp chiến sĩ mới nhanh chóng trưởng thành. Nhưng điều tôi cảm nhận rõ nhất là tư duy và tinh thần của người lính. Tôi thấy đội ngũ cán bộ năng động, nhanh nhạy và rất nhiệt huyết, trách nhiệm, sáng tạo. Những tố chất ấy sẽ truyền động lực mạnh mẽ đến các chiến sĩ trẻ.

Mùa huấn luyện mới đang tiếp tục diễn ra với khí thế khẩn trương trên khắp thao trường của Trung đoàn. Những giọt mồ hôi rơi xuống bãi tập hôm nay chính là nền tảng tạo đà vững chắc mở đầu cho một năm huấn luyện đầy niềm tin và kỳ vọng. Tôi tin, mùa huấn luyện này sẽ rất thành công. Rồi đây, những “trái ngọt” “trồng” trên thao trường nắng gió bằng sự tổ chức tâm huyết, chặt chẽ của chúng tôi sẽ là những quân nhân ưu tú.

Trung tá VŨ VĂN HÙNG, Chính ủy Trung đoàn 209, Sư đoàn 312, Quân đoàn 12