QĐND - Binh chủng Thông tin liên lạc (TTLL) có hơn 1.600 hội viên phụ nữ đang trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tại hàng chục tổ trạm toàn binh chủng, trải dài từ Bắc vào Nam. Công việc thầm lặng mà các chị đang hằng ngày, hằng giờ đảm nhiệm để giữ vững thông tin liên lạc thông suốt trong mọi tình huống, đã góp phần khẳng định kết quả phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chung của toàn binh chủng suốt những năm qua…

Khối nữ chiến sĩ thông tin tham gia diễu binh tại Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội .

Thi đua với… chính mình!

Thượng tá Đào Thị Lân, Trợ lý Phụ nữ-Công đoàn Binh chủng TTLL, chia sẻ:

- Do đặc thù nhiệm vụ, Binh chủng TTLL có số lượng hội viên phụ nữ khá đông. Phần lớn chị em làm việc ở các tổ, trạm đặt ở vùng sâu, vùng xa; công việc thường xuyên theo ca kíp nên cũng có những khó khăn nhất định trong việc bố trí, sắp xếp hài hòa giữa thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cũng như lo toan công việc gia đình. Thế nhưng, 100% hội viên phụ nữ luôn xác định tốt tư tưởng, nỗ lực khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Những điều Thượng tá Đào Thị Lân chia sẻ được minh chứng bằng rất nhiều câu chuyện cảm động về tinh thần vượt khó, sự lạc quan, nghị lực sống, tích cực thi đua học tập nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề… của những “bóng hồng” ở Binh chủng TTLL. Câu chuyện về Trung tá Nguyễn Thị Kim Loan, Trợ lý dược Phòng Quân y (Cục Hậu cần), Chủ tịch Hội Phụ nữ Cục Hậu cần Binh chủng Thông tin liên lạc là một ví dụ. Giờ đây, nhìn khuôn mặt tươi tắn cùng nụ cười rạng rỡ luôn nở trên môi chị Loan, ít ai nghĩ rằng chị đã từng phải trải qua thời gian dài đối mặt với nỗi sợ hãi về căn bệnh nan y để củng cố niềm tin và nghị lực sống như bây giờ. 6 năm về trước, nhận tin mình mắc bệnh ung thư vú cuối cấp độ 2, chị đã bàng hoàng, chết lặng. Nhưng khi chứng kiến sự lo lắng của chồng, người thân và đồng đội, chị lại trở nên cứng cỏi, mạnh mẽ và nghị lực hơn bao giờ hết. Gần một năm điều trị theo các đợt hóa trị khiến mái tóc dài đen của chị rụng không còn một sợi, da vàng phù ủng, người hốc hác... Cho đến bây giờ, căn bệnh nan y bị đẩy lui, nhưng mỗi khi nhắc lại giai đoạn khó khăn ấy, chị vẫn luôn khẳng định: Điều tiên quyết chính là bản thân người bệnh phải có niềm tin vào đội ngũ thầy thuốc và tin vào bản thân mình sẽ vượt qua. Chẳng thế mà sau mỗi đợt hóa trị, mọi người lại thấy chị lao vào công việc như chạy đua với thời gian, lại cháy hết mình với các hoạt động phong trào phụ nữ. Lãnh đạo, chỉ huy, đồng đội và gia đình lo lắng cho sức khỏe của chị, khuyên chị dành thời gian nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, chị cương quyết từ chối và bảo rằng: “Được làm việc và tham gia các hoạt động tại đơn vị chính là liều thuốc bổ giúp cho tôi bình phục nhanh chóng nhất. Hãy để tôi tiếp tục công việc yêu thích của mình!”.

Nữ quân nhân ở Lữ đoàn Thông tin 134 tìm hiểu khai thác thiết bị kỹ thuật hiện đại. Ảnh: Thanh Lạng

Câu chuyện của Trung tá Nguyễn Thị Kim Loan khiến chúng tôi nhớ lại lần gặp gỡ với Thượng úy QNCN Nguyễn Thị Đông Phượng, nhân viên Tiểu đoàn 41, Lữ đoàn 134 trong một dịp lên công tác tại đơn vị. Chị đã tâm sự với tôi rất nhiều về hoàn cảnh gia đình, con còn nhỏ, sức khỏe không tốt... Nhưng tất cả những điều đó lại là động lực để Phượng nỗ lực hơn trong cuộc sống và trong thực hiện nhiệm vụ. Bằng nỗ lực của bản thân, Phượng tranh thủ thời gian ngoài giờ lặng lẽ tự học, tự nghiên cứu, để rồi từ nhân viên với tấm bằng trung cấp, hiện Phượng đã đạt trình độ kỹ sư trong xử lý và sử dụng phương tiện kỹ thuật chuyên môn. Không những thế, Phượng còn chủ động hướng dẫn, động viên đồng đội Trạm A41 cùng tích cực học tập làm chủ phương tiện kỹ thuật trong thực hiện nhiệm vụ. Ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của chị, nhiều năm liền Phượng được thủ trưởng các cấp tặng Bằng khen, Giấy khen, danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở… và nhiều lần được biểu dương, khen thưởng trong các hoạt động phong trào quần chúng…

Tấm gương tự học để vươn lên của Thượng úy QNCN Hoàng Hải Anh, nhân viên Phòng Thống kê Lữ đoàn 139, không chỉ khiến nhiều chị em ngưỡng mộ mà ngay cả các đấng mày râu cũng phải nể phục. Mặc dù hai con còn nhỏ, chồng cũng là quân nhân thường xuyên xa nhà, nhưng khi được đơn vị tạo điều kiện về thời gian, chị đã sắp xếp chu đáo việc gia đình, để rồi hằng ngày đi xe máy vượt 70km từ Hòa Bình về Hà Nội tham gia khóa học thống kê tổng hợp ở Trường Đại học Nội vụ. Kết thúc buổi học, chị lại tất tả từ Hà Nội về nhà chăm chút cho hai con nhỏ. Buổi tối, khi mọi người chìm vào giấc ngủ, chị lại cặm cụi bên ánh đèn bắt đầu công việc trợ lý thống kê của đơn vị và lo chuẩn bị “trả bài” cho buổi học hôm sau...

Hoạt động văn hóa-văn nghệ được duy trì thường xuyên ở các hội phụ nữ cơ sở trong toàn binh chủng. Ảnh: Xuân Quang

Còn rất nhiều tấm gương sáng về tinh thần vượt khó, tự học, tự rèn vươn lên làm chủ phương tiện trang bị thông tin hiện đại như những tấm gương tiêu biểu trên đây. Mỗi chị em có hoàn cảnh khác nhau, đảm nhiệm những nhiệm vụ khác nhau, nhưng đều nỗ lực hết mình trong thực hiện nhiệm vụ chung. Họ âm thầm lặng lẽ vượt qua mọi khó khăn để sống đẹp, sống có ích cho xã hội.

Và luôn gắn với nhiệm vụ đơn vị…

 “Công tác hội và phong trào phụ nữ phải thiết thực hướng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, tích cực góp phần vào quá trình hiện đại hóa quân đội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của hoạt động phụ nữ thời gian qua. Vì vậy, phong trào phụ nữ không phải chỉ là hình thức “bề nổi”, mà mọi hoạt động trước hết phải phục vụ cho mục tiêu xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện” – Thượng tá Đào Thị Lân khẳng định với chúng tôi như vậy!

Quán triệt tinh thần này, phụ nữ binh chủng tích cực hưởng ứng Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” do Tổng cục Chính trị phát động. Theo đó, 29/29 hội phụ nữ đầu mối đồng loạt tổ chức phát động và đăng ký thi đua thực hiện tốt phong trào được cụ thể hóa từ Ban Phụ nữ Quân đội. Nhiều mô hình hoạt động của phụ nữ binh chủng TTLL đã ra đời như các câu lạc bộ: “Tri thức trẻ”, “Kỹ năng sống”; “Nuôi con khỏe, dạy con ngoan”… đã đi vào hoạt động và đạt hiệu quả cao. Từ hoạt động của các mô hình ấy, riêng năm 2014, đã có 22 sáng kiến cải tiến kỹ thuật do phụ nữ thực hiện, trong đó có bộ giáo trình điện tử “Vật lý đại cương” do Thượng úy, thạc sĩ Hoàng Thị Anh (Trường Sĩ quan Thông tin) thực hiện đã đạt giải sáng tạo KHKT toàn quân…

Bên cạnh các phong trào thi đua học tập, lao động sáng tạo… các cấp hội phụ nữ còn chú trọng đẩy mạnh hoạt động phong trào phụ nữ phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc. Các hội phụ nữ đăng ký thi đua thực hành tiết kiệm, duy trì thường xuyên các hoạt động tiết kiệm tại chi, tổ hội với các mô hình như: “Ngày tiết kiệm vì phụ nữ khó khăn”, “Hũ gạo tiết kiệm”, “Tiết kiệm chất đốt để nâng cao đời sống bộ đội”, “Góp vốn phát triển kinh tế gia đình” v.v.. Hiện nay, Hội Phụ nữ Binh chủng đang quản lý quỹ vốn hơn 400 triệu đồng giúp đỡ chị em phát triển kinh tế gia đình. Thông qua các hoạt động đó, chị em có thêm động lực phấn đấu vươn lên trở thành người vợ đảm đang, người mẹ mẫu mực, người con hiếu thảo, người quân nhân gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ.

Và như thế, trong thành tích chung của Binh chủng TTLL hôm nay có một phần công sức đóng góp rất quan trọng của các chị, những đóa hồng rực rỡ hương sắc trong vườn hoa Quyết thắng của Bộ đội Thông tin liên lạc!

KIM ANH